Trưa mai mình và gia đình đi Phú Quốc, tìm trên google về kinh nghiệm đi PQ cũng có khá nhiều rồi nhưng vẫn muốn hỏi thêm kinh nghiệm của ae 5s. :sweet_kiss: Đi Phú Quốc thì nên đi chơi và ăn uống ở đâu hay hay mà lại ngon bổ rẻ? Ae nào có kinh nghiệm nhào vô share giúp tui cái được hông ! Sẽ hậu tạ bằng cách up phụ topic mua bán của anh em nào chia sẽ cho mình Cảm ơn ae trước !
Bro đi máy bay hay đi tàu cao tốc. Nếu đi máy bay thì nhanh hơn và khỏe. Còn đi tàu cao tốc thì đi 2h30', bắt đầu từ bến tàu cao tốc Rạch Giá tới PQ. vé hồi tháng 4 năm ngoái là 270k, bi giờ vật giá leo thang thì chắc là tăng nhiều. Ở PQ thì bro đi Nam đảo, Bắc Đảo,Gành Dầu, tham quan chỗ nui ngọc trai nhân tạo . nếu mua đồ lưu niệm hoặc hải sản như cá cơm, tôm khô thì mua luôn ở xã Hàm Ninh, cách bến tàu vài km, (àh, nhớ trả giá nha bro, hehe). Nếu ở thì ra TT Dương Đông ở, sẽ nhộn nhịp hơn, nhưng không đẹp giống như ở gần bờ biển.
Đi Phú Quốc thì nhớ thuê tàu ra biển câu cá và măm măm tại chỗ rất thú vị, người ta bắt con cầu gai (nhum biển, con "3 phát"- cái này dân địa phương giải thích là ăn xong làm 3 phát đấy ạh) chế biến cho mình ăn sống và nấu cháo rất ngon, được lặn xuống ngắm san hô (đeo ống thở thôi nên ko lặn sâu được), ra biển Sao tắm và ngắm cảnh, ăn uống thì có 1 khu chuyên bán đồ ăn đêm giống như chợ đêm vậy ạh.
mình đi máy bay, mình cũng sẽ ở TT Dương Đông, nghe nói có chợ Đêm Dinh Cậu có nhiều món ăn hấp dẫn mà chưa biết ra sao Cảm ơn bạn rất nhiều ! thuê tàu đi câu cá giá cả ra sao bạn ơi? Cầu Gai nghe bạn mô tả mà... thèm quá đi, chắc phải 3 phát luôn quá ) Cảm ơn bạn nhiều ! Ae còn ai có gì hay hay nữa giúp mình đê ! :41_002:
hic mình mê chó PQ lắm mà nghe nói phải gửi tàu về, ko mang theo lên máy bay được, gửi tàu thì lo cho con chó quá, ngoài ra còn mua đồ ăn cho nó theo tàu, thấy thương
chợ đêm Dinh Cậu nhớ trả giá nha bro, chùm chặt chém ! Thời kì mình đi còn gặp mấy đứa bá dơ chạy xe trong đó rụn rụn nẹt pô khó chịu lắm. Đồ ăn trong chợ đêm thì nhớ hỏi giá kĩ trước khi ăn ! Mình đi cách đây hai năm, ly sâm bổ lượng 20k
tiêu,nc mắm,ngọc trai,cá ngựa,chó.Tối mướn xe máy chạy lòng vòng TT Dương Đông cafe,ăn nhậu,bar biếc,gái gú...gửi xe khỏi cần rút chìa khóa keke.60-70k/1h cho em No2 máy cày@@.TT nhỏ xíu,Chạy lòng vòng hồi thấy ko có đèn đường thì way lại nếu ko mún đâm đầu xuống biển kaka.Sắp hết xăng,trả xe,về ks đánh bài,ngủ.Hết film.
uống rượu sim, ăn đầu cá bốp, mua chó về nui, tắm biển bãi Sao, đi thuyền câu cá ( bỏ cần xuống là dính, đã lắm )
GẠO Rạch Giá CÁ Hà Tiên TIỀN Phú Quốc Ra PQ tiền có giá trị thấp lắm. Ngoài đó có rất nhiều chỗ để đi. Nhưng cũng có vài chỗ trọng điểm như : + Nhà Tù PQ ( Nếu bạn ở Dương Đông thì đi đường xuống An Thới bằng đường Nguyễn Văn Cừ. Cách Dương Đông tầm 25km + Tiện thể thăm nhà tù thì bạn đi lên khoảng 50m nữa là đến Đài Tưởng Niệm Liệt Sĩ + Trên đường đi xuống nhà Từ PQ thì có Suối Tranh, Bãi Kem, Bãi Sao, Bãi........nhìu bãi quá hem nhớ nổi + Ban đêm thì có chợ đêm Dinh Cậu, ngắm PQ về đêm nhìn ra biển cũng đẹp + Hoặc bạn có thể đi rừng hái lan ( cái này phải có người dẫn mới đi được ) ở PQ còn có cả rừng Nguyên Sinh ( Giờ ko bik còn ko nữa ) + Vào bảo tàng Cội Nguồn cũng được đó bạn ( Cách Dương Đông ko xa lắm chắc tầm 4-5 km. Hình như trên đường Trần Hưng Đạo ) + Nếu đi vào mùa nước thì Suối Tranh, Suối Đá Bàn, Suối Đá Ngọn là những nơi đi lý tưởng + Chỉ có điều hệ thống hạ tần kém quá ( giờ thì đang làm đường rồi ) + Túm lại ra đó cũng hay. Nếu đi về đi bằng tàu Cao Tốc đi bạn. Cũng có cái hay + đẹp đó. Nếu đi tàu cao tốc thì đặt vé Mai Linh sẵn lun + Mùa này đang là mùa sim nữa đó. Ra đó mua sim mà ăn cho sướng. He he
chà ! chợ đêm cũng chém vậy phải trỗ tài trả giá rùi :10: cảm ơn bạn nhiều nha, đi với gđ nên khoản ăn chơi gái gú chắc ko có rùi :snicker: quá đã, cảm ơn bạn ! cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẽ cho mình rất nhiều điểm vui chơi tham quan Ngoài chợ đêm Dinh Cậu thì còn có quán ăn nào nổi tiếng ngon mà rẻ không ae? Chẳng hạn quán ăn chuyên bán 1 món ăn gì đó hấp dẫn giống như kiểu quán Bánh khọt gốc vú sữa ở Vũng Tàu vậy đó.
vào xem thôi, mình chưa đi Phú Quốc bao giờ. có đi đảo Phú Qúy ờ Bình Thuận thôi, đi thuyền 6h lênh đênh trên sóng nước mêng mông, ói tới mật xanh mật vàng luôn.
chợ đêm dinh cậu. k có zì đặc sắc toàn 3 cái đồ lưu niệm linh tinh, dép lào 15k 2 đôi áo lưu niệm.... đồ ăn k ngon mà mắc. trái dừa 25k 1 trái lẩu 100k 1 nồi ăn lèo tèo vài con tôm ^^, tt dương đông thì cafe bar nhìu tha hồ. bar rẻ rề ken thì hình như 25k 1 chai thì pải ^^ toàn rân chơi dép tông đi bar thôi zui lém ^^, đi thì có dân địa phương dẫn đi thì tuyệt với. đi biển đi đảo tắm biển còn đc tắm suối ^^ tha hồ mà chui. chỉ có 1 điều là ăn uống ở đây khá đắt thôi, còn lại bãi biển và thiên nhiên thì hoang sơ lắm. so về biển thì PQ đẹp nhứt nhì về độ hoang sơ :d nếu bro đi máy bay thì ngon rồi. còn ai đi đường bộ thì mình chia sẻ lun: đi đường bộ nên đi chuyền xe đồ mai linh hay zì cũng đc. chuyền 1 2h sáng í. tới rạch giá tầm 7h30 sẽ có xe trung chuyển chở hẳn ra bến tàu cao tốc ( free ) mua vế tàu cao tốc (270k có khi hơn ) rùi ăn sáng nhanh 8h30 tàu chạy rồi ( tàu đi rất đúng h ) k chờ đâu nhá trẽ là mất vé. ( 1 ngày chỉ có 2 chuyến ra phú quốc = tàu cánh ngầm 8h30 và 14h ) nếu đi trễ hơn thì pải ở lại rạch già trờ ngày sau ^^ ) trên tàu nên tranh thủ mun lun vé xe bus 20k/v thường khách du lịch sẽ đi tt dương đông ^^ khỏi tốn tiền đi taxi làm zì cho nó max ah. còn lại thì ks nhìu khỏi lo. mướn xe máy thì cũng rẻ 50-60k ngày xăng đổ tự chạy, ngoài ra C.A phú quốc khá là khó khăn nên chấp hành luật lệ k thì phiền ^^, ăn chơi ở PQ nên cẩn thận chứ Giang hồ nhí ở đây kinh lắm ^^ đi chơi k ai mún phiền phức nên các bác cũng cẩn thận. sáng sớm có thể ra dinh cậu kế bên có cái cafe sân thượng leo lên mà làm li cafe ngắm biển là hết bài tặng lun các bác vài hình đây ^^ đang ngồi trên wan' cafe đoá đó bên pải là dinh cậu biển mà thấy đáy lun mà ) bãi dơ nhất phú quốc đoá các bác còn đây là lên núi tắm suối ^^ nói chung PQ đẹp lém ^^ năm nèo e cũng đi các bác nào đi chung hem ^^
mấy bac cho hỏi mình đi xe honda tới rạch giá rồi đón tàu ra phú quốc à?rồi xe mình có chỗ gửi ko mấy bác xin lỗi em còn gà quá ko bik mấy zụ đi chơi này
bác ra tới tàu cánh ngầm mua vé chung chuyển xe ra lun. giá mình k bít bao nhiu nhưng phải ra tr'x 1h để ngta nâng xe lên tàu :haha: wave dream or ab zì zì thôi đừng đi xe to w' nó ngại đó