Hi các anh em 5 giây, Chẳng là hôm bửa đi ăn khuya, lúc đi về thấy rất nhiều cảnh tượng thương tâm lắm... Em bé nằm ngủ với mẹ co ro... Người già nằm lê lết trên đường.. Thấy thương lắm. udency: Chạnh lòng nghĩ lại bản thân, cảm thấy thật sự cần làm 1 việc ý nghĩa mà chẳng cần ai biết làm gì. Số em may mắn cũng vừa kiếm được 1 ít tiền nên em muốn giúp đỡ (biết là ko nhiều nhưng tấm lòng thôi, giúp được ai hay được người ấy phải ko các bác). Em hiện tại đang tìm chỗ nào mua mền số lượng khoảng 50 cái đi làm tử thiện, anh em nào biết ở đâu giá tốt chỉ mình với nha, khoảng 40k/cái là ok. tối thứ 7 đi làm xong 11g khuya em sẽ đi vòng vòng con đường cũ, gặp ai hoan cảnh khó khăn ko "có được 1 cái mền thì em se phát tặng+1 ổ bánh mì chả:dribble: bác nào muốn thì đi chung cho vui.
bạn đi khu vực nào ? Nói luôn để ACE ủng hộ nè Ai có lòng hảo tâm khác như : nước suối, khăn, quần áo cũ gì đó đi luôn cho vui Up cho 1 hành động ý nghĩa!
Có 1 góp ý nhỏ với bạn nè: đừng mua bánh mì - ko để lâu được, họ đang ngủ chả lẽ kêu ăn ngay. Bạn thử tỉm mua bánh chưng xem, có những loại chỉ 5K - 8K / cái (mua lẻ). Bánh chưng để được lâu hơn. Nếu mua mền, mình không biết chỗ bán nhưng nếu đã tính cho người vô gia cư, mình nghĩ bạn cũng nên kiếm loại nào tốt chút (chắc ~60K/mền), cho để họ dùng lâu dài chứ đừng xài vài bữa rách thì cũng công cốc. Nếu đi đêm, mình đề nghị bạn thử đi tuyến đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng (đến công viên Lê Văn Tám đổi đường khác), Nguyễn Trãi,... Đoạn Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định có rất nhiều xe xích lô (nhiều ông lão lớn tuổi lắm), người vô gia cư. P/S: khúc công viên Lê Văn Tám có nhiều trường hợp "tội lắm", đêm sương gió phải ngồi ngoài đường, đã vậy quần áo còn thiếu trước hụt sau.
Hau nhu khu vuc nao cung co nhung nguoi vo gia cu, minh o 3/2 quan 10 se xuat phat di qua quan 4, quan 1
rùi có đi qua quận 4 hú mình tham gia với, có điều t7 vẫn còn bận rộn nên sẽ cố gắng tham gia phụ bạn cho vui !