. - Được biết, vào lúc 18h45 phút ngày 24/2, một phụ nữ đang đi trên cầu Thị Nghè 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh (P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) bất ngờ trèo qua lan can cầu lao xuống dòng kênh, mất tích. Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết nạn nhân là một phụ nữ đẹp còn rất trẻ, vẻ mặt buồn thẫn thờ đi từ lề đường Nguyễn Hữu Cảnh đến giữa cầu rồi quyết định tự sát. Người nhái lặn tìm ở khu vực sát chân cầu. Cầu Thị Nghè đông nghẹt người hiếu kỳ mặc dù đã rất khuya. Cầu Thị Nghè 2 là cây cầu nối giữa quận 1 và quận Bình Thạnh bắt ngang kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Nơi đây là vùng hạ lưu của dòng kênh gần tiếp giáp với sông Sài Gòn nên khẩu độ rất rộng. Không may vào thời điểm xảy ra sự cố, thủy triều đang rút xuống thấp nên dòng nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn với hơn 10 chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt, triển khai tìm kiếm trong khoảng 5h liền nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến 0g30 rạng sáng ngày 25/2, công cuộc tìm kiếm thi thể phụ nữ rơi xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè mới tạm dừng. Nguồn tin từ phòng Cứu nạn cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, dù các người nhái đã hết sức cố gắng nhưng vẫn không có kết quả. Hiện chưa rõ nhân thân người phụ nữ trầm mình xuống dòng kênh đen. Trần Chánh Nghĩahttp://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/61688/tphcm-ca-dem-tim-kiem-co-gai-nhay-cau-tu-van/
Hên wá , cũng ngày hôm đó ... Mình có lỗi với gấu mình ... Gấu bỏ nhà đi ... Nhưng mới gặp hwa Tin này mà đọc khi hwa chưa gặp gấu chắc mình xỉu chạy đi kiếm liền luôn wa' , nhà mình gần đó 1 chút xíu luôn bên NTT hehe
Có ai biết cô gái đó bao nhiêu tuổi không vậy?Để chiều nay tui xuống xác để trúng hoành tráng coi.^^.