Bạn gái mình bị người ta bắt mất chó ,Nhà bạn gái mình ở khu Quốc lộ 50 giáp với Nguyễn Văn Linh. Hồi 5h sáng có cô ở tiệm sửa xe kế bên thấy ,tính la lên thì bị tụi nó ham dọa nên cô đó ko dám lên tiếng . đến 6h thì mới báo cho ba của bạn gái mình ,ba của bạn gái mình liền chạy đi kiếm , lên cả lê hồng phong mà vẫn ko thấy . bạn gái mình buồn lắm . mình cũng buồn nữa . cũng qua nhà bạn gái vài lẫn có giỡn với nó nên giờ nghe tin mình cũng buồn lắm . Sao trên đời này lại có lũ ác ôn như vậy chứ ,hix ,buồn quá Bạn nào trên đây có nhìn thấy thì báo cho mình biết dùm nha ,xin chân thành cảm ơn và hậu tạ : sdt 0121.776.5819 Đây là hình chú chó , nó tên là Tony
đây nhận đỡ em này về nuôi nè http://www.5giay.vn/chuyen-tro/5232215-mot-chu-cho-bi-bo-roi-dang-can-cuu-mang.html
nói thật chứ đây là giống chó cỏ, tỉ lệ bị làm thịt rất cao, nhưng đừng nản, cố gằng đưa hình và ngày giờ bị bắt cho tụi lhp và nhìu chổ khác thì có thể gặp lại
đúng rồi. nói ra thì buồn chứ mất kiểu mấy thằng bắt chó bắt đi là xong rồi. Mình cũng rất thích chó, hiểu cảm giác của bạn gái bạn. Chia bùn.
mình từng bị bắt mất 3 con, buồn lắm, phải nói là khóc lóc cả tuần lễ, chỉ mong nó bị bắt làm giống, chứ ko bị ... chia sẻ nỗi buồn với 2 bạn
thôi rồi gần chỗ đó có 1 cái..............( bạn chạy lại mấy cái lò gần đó hỏi đi chắc chắn có) chia buồn cùng bạn vì mấy con này tụi nó ko đem ra LHP đâu
nhà cũng từng bị mất hơn 3 con ... toàn hàng kiểng ... các nuớc lun ... giờ nuôi con chó ta 18kg gần 2 năm mà k ai bắt ... chán
nhà mình nuôi chó cứ lơn lên là bị nó bã hoặc dùng thòng lọng bắt ức chế ko tả nổi . căm thù cái lũ bắt chó . chia buồn cùng bạn gái của bạn
giờ này chắc nó tiêu ra phân rồi bác ạ, bác kiếm con khác cho gf đi. lúc đầu đọc cái tiêu đề hóng ha hóng hớt thế nào lại đọc ra là bị ngta bắt mất bạn gái, hehe
hôm trước đọc báo thấy thằng trộm chó bị ng dân đánh gần chết, đốt luôn cả xe, cũng may là 113 xuống kịp chứ ko thì cũng lên bàn thờ ngồi rồi, vậy mà vẫn ko chừa cái thoi trộm chó trong các loại trôm, mình thù nhất mấy đứa tộm chó. Thề vs lòng là bắt dc thì ko thèm giao cho CA chi cho mệt, đánh cho gãy tay gãy chân, bắt nuốt hết bãi phân chó rùi thả ra muốn đi đâu thì đi