Tìm kiếm bài viết theo id

tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tattoo, 7/7/12.

ID Topic : 5316780
Ngày đăng:
7/7/12 lúc 09:16
  1. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/1/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,412
    Sáng sớm mở cửa tiệm cũng đang vắng khách nên tranh thủ lên 5s kể lể về cái sự đời:smile:

    Mình chỉ mới 25 cái xuân xanh thôi và đã có gia đình rồi,1 vợ 2 con(chắc tại do nghèo nên đẻ nhiều tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà).Cách đây 1 năm mình làm bên mảng điện thoại,tiền kiếm được rất nhiều dù chỉ làm cò lái thôi.Sau 1 thời gian thì mình cũng tích cóp được 1 số vốn rồi ra hùn hạp mở tiệm chung với thằng bạn.Sau 1 thời gian làm ăn khấm khá thì bị thằng bạn chơi 1 vố mất hết tất cả,rồi còn nợ thêm ~20 triệu nữa.Lúc đó trời đất như sụp đổ vì mình đã cạn vốn,còn vợ con,cha mẹ mình thế nào đây?Vật vã suy nghĩ trong 1 tháng thì nghĩ ra ý tưởng mở tiệm net,tuy lời ko nhiều nhưng vẫn đủ ăn qua ngày.Thế là đi vay bà dì trog nhà thêm 70t nữa rồi về Biên Hòa đồng nai mở 1 tiệm net nhỏ
    Trong thời gian ở đây thì có thằng e vợ qua làm cho mình,rất siêng và chịu khó.Tính e mình thì ko tham lam nên mình rất thương nó.Tiệm hoạt động 6 tháng thì vợ mình sinh đứa thứ 2 nên về sài gòn ở,mình cũng phải về để chăm sóc cho vợ con.Tất cả giao lại cho thằng e vợ vì mình rất tin tưởng ở nó.
    Về sài gòn mình nghĩ cần phải có kế hoạch xa hơn,cần phải kiếm tiền nhiều hơn để lo cho 2 bé,vợ,cha mẹ mình nữa.hix,trách nhiệm nhiều lắm các bạn à.Quyết tâm gắn bó với nghề net nên mình vay thêm 150 nữa để mở thêm 1 tiệm(lúc đấy vui lắm các bạn ạ vì mình nghĩ sẽ kiếm được nhiều hơn)ps:tiệm trước của mình ngày cũng được ~600,700
    Trong thời gian chuẩn bị thì thằng e nó quen với 1 con nhỏ,chưa biết ra sao thì dẫn về tiệm của mình ăn ở đó luôn(móa,kể đến đây thì nóng lắm các bạn àtâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 1)Tiền thì thằng e nó đưa con bồ nó giữ hết,mình chỉ biết được khi có người khác nói lại thôi.Tiệm kinh doanh thua lỗ,khách thì bỏ đi cũng nhiều.
    Mình ấm ức 1 thời gian vì nghĩ thương thằng e mà bây giờ nó mê con nhỏ đó quá rồi nên thay đổi.(cái tuổi mới lớn mê trym thế đấy:smiletâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 2.Mình phân tích cho e nó nghe thì nói 1 hồi nó mình với nó cãi nhau,còn đòi chém mình nữa,sức mạnh vì gái nó ghe gớm thiệttâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 3.Vậy là ko có ai coi tiệm nên mình thanh lý hết và chuyển qua tiệm mới làm.
    Thế là mọi sự suy tính của e sụp đổ hết,có 2 tiệm thì thu nhập bèo cũng gấp đôi,trong 1 năm là sẽ trả hết nợ và dư ra được 2 tiệm net.
    Bây giở thì nợ mới+nợ cũ ngót nghét 200t,thu nhập cũng chỉ vừa đủ cho gia đình 6 người ko dư ra đồng nào để trả nợ.
    Tình thế của mình bây giờ còn nghiệt hơn 1 năm trước nữa.Đúng là mình tính ko bằng trời tính,chắc giàu nghèo có số hết rồi các bạn à,chắc suốt đời ko ngóc đầu lên nổi nữa quá.Tâm trạng mình hiện tại rất chán nản,tới đâu hay tới đó chả còn thiết tha gì nữatâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 4
     
  2. sualaptopvdc Thành Viên Mới

    ĐỪng bi quan quá cố gắng lên bạn, cái gì chẳng có khó khăn đủ nghị lực vượt qua thì sẽ thành công thôi
     
  3. TichTranDuc Thành Viên Cấp 1

    Tổng kết lại thì chỉ có 1 câu: "Quá tin người" mà thôi. Ráng cố gắng nha bạn, rồi từ từ mọi chuyện sẽ qua mà thôi tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    ở vị trí như bạn cũng ức thật nhỉ, thằng đó là em vợ mình, đánh nó cũng chẳng xong...nhưng mà kệ.

    Ra gặp mấy thằng giang hồ á, đưa cho nó 1 ít, nhắn nó 1 câu : " Chiều tao muốn thấy thằng đó ở 115" xong.
     
  5. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    lúc đó nói câu chém mình,chân tay mình rụng rời hết,đất trời như sụp đổ(ko phải vì mình sợ),rồi mình bỏ đi 1 nước,2 mắt rưng rưng mà ko cho mọi người thấy.Đúng là làm người lớn khó thiệt
    ps:bạn là thiên sứ hot boy box chuyện trò này rồi,kết bạn topic 1 vé trở về quá khứ,tính lập 1 topic giống vậy mà văn mình kém quá,diễn đạt ko hay như bạntâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  6. nothingtolose12 Thành Viên Cấp 3

    Nói với nó là mình cũng cùi ??????????????? sợ lở
    Thích thì chơi sợ ??????????????? gì
     
  7. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    ko phải mình sợ,chỉ vì mình thất vọng về thằng e mình thôi.Mình già rùi,ko muốn đánh nhau gì nữa,chỉ có tức lên thì đấm tay vào kiếng thui,hix:beat_brick:
     
  8. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    bác này lại hổ báo nũa rồi:beated:
     
  9. gamerBH Thành Viên Cấp 3

    thông cảm cho bạn lập gia đình sớm và lo nghĩ nhiều quá nên mới 25t mà đã già rùi :shame:
     
  10. nikkee271 Thành Viên Bạch Kim

    bro mới 25t mah làm ăn thẳng tay quá rùi, đã có dc những kinh nghiệm quý, sau này ắt sẽ thành công thui :beauty:
     
  11. chiviyeuem72 Thành Viên Cấp 2

    TỘI CHO BÁC VÌ TIN NGƯỜI QUÁ NÊN MỚI VẬY..
     
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    anh quá khen. Nếu em có được anh rể như anh thì hay quá, thằng anh rể của em nó đánh chị em hoài, mỗi lần đánh chị em chảy máu đầu, máu miệng không. Nhiều lần lắm rồi, ức lắm.... Thằng này mất dạy lắm, làm thì éo làm, toàn cờ bạc, gái gú, gà qué.... Trong gia đình chỉ 1 mình chị em làm, nhà thì không giàu có, đi thuê nhà. Bữa qua nhà chị, thấy nó vừa đánh chị mình xong, máu miệng tùm lum..., lúc đó, tay chân run hết lên...chẳng nói chẳng rằng gì. Chạy ra chỗ mấy thằng em : " tối nay tao muốn thằng đó nằm viện, xong chuyện tụi mày có 2tr "... Tối đó tụi nó xuống khoảng chục thằng, may mà mình hoàn lại kịp, dắt tụi nó đi nhậu.... Ko thì thằng đó chết thật...

    Đời mình là vậy đó, 1 khi đã điên lên thì....

    Đúng là cái duyên cái số, kêu bà chị mình bỏ đi hoài mà không được, bả cứ sợ đứa con nhỏ lớn lên không có cha, cứ vài tuần sau thì gia đình lại đâu vào đấy.... thôi, số bả đã vậy rồi, bả đã chọn như vậy rồi, mình làm em biết giúp gì dc....
     
  13. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cố gắng lên bạn!! Hy sinh đời bố củng cố đời con tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  14. topman Thành Viên Cấp 2

    cũng tại thằng e vợ nên pác mới nợ như vậy mà nó đòi chém pác thì cứ nói là mày phải chém chết tao đó ... câu này lấy trong phim nào quên cmnr tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 1
     
  15. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Đọc mà tức thằng nhóc con em vợ ghê, đọc mún đập nó wá. Mình = tuổi bạn nhưng chưa vợ con, cố gắng làm để ngóc đầu lên thôi bạn. Những người thành công mà mình thấy ngày nay, xưa kia họ còn chịu áp lực khổng lồ hơn mình nhiều. Cố gắng lên nào tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  16. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Tuổi đó thì ai cũng vậy mà
     
  17. RainyX Thành Viên Mới

    Sao không để tiệm ở ĐN cho ba mẹ bạn coi đó. 1 tuần hoặc 1 tháng bro chỉ cần chạy về vài lần để bảo trì thôi.
    Bây giờ đã thanh lý hết rồi thì ko còn gì nữa.

    Chúc bro may mắn và lần sau bắt được cơ hội tốt nhé.
    p/s cần làm 1 phòng net update, bảo trì, thanh toán tất cả qua mạng hết thì inbox mình nhé tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 5. Mình setup, bảo trì thôi, sau đó bàn giao lại cho chủ quán
     
  18. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Còn người là còn làm lại đc tất cả zù khởi đầu là con số 0, cố lên bạn, ông trời ko phụ bạn đâu.
     
  19. laptopdoanhnhan1 Thành Viên Cấp 4

    Cũng từ gái mà ra. Tuổi đó mà iu thì phải biết cái ji cũng dám làm, bác mà chửi e vợ bác trước mặt con ghệ nó có khi nó xúc bác tại chỗ luôn. manh động lắm:confuse:
     
  20. nicekid Thành Viên Cấp 4

    25 tuổi còn trẻ mà bạntâm sự buồn của 1 thằng đàn bà cố lên nào
     

Chia sẻ trang này