Tìm kiếm bài viết theo id

Đạp xe đạp đi 300km đi thi Đại học có ai dữ hơn e này !!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Toln My, 7/7/12.

ID Topic : 5318052
Ngày đăng:
7/7/12 lúc 12:01
  1. Surfer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khâm phục ý chí của e này quá, chúc e thành công!
     
  2. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    mình cũng có thể làm đc Đạp xe đạp đi 300km đi thi Đại học có ai dữ hơn e này !!!!!!!!!!
     
  3. sonic2002_51t3 Thành Viên Cấp 4

    Tấm gương sáng cho mấy ông trời con ăn chơi lêu lổng học tập.Em trai này sau này sure là thành công.
     
  4. ReKca Thành Viên Cấp 2

    Thật giàu ý chí và nghị lực. Rất đáng khâm phục Đạp xe đạp đi 300km đi thi Đại học có ai dữ hơn e này !!!!!!!!!!
     
  5. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Có nghị lực, rất khâm phục.
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình biết có người bạn của mình cũng đã đạp xe từ SG về Cần thơ nè. người đó cũng thiệt là hay!
     
  7. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    chúc chú này thi đậu. Ráng học ra mà bảo vệ đất nc đừng làm thằng hại nc, hại dân
     
  8. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Có chí khí thật. Thi vô lục quân là đậu chắc
     
  9. hahahihi1 Thành Viên Cấp 5

    nếu bạn này mà ở SG mình sẽ cố gắng hết sức để giúp , hum bữa có đọc trên zing => Khâm phục thật
     
  10. Yu Destiny Thành Viên Cấp 3

    mình đi phượt 1000km trong 1 ngày 1 đêm mà còn thấy ớn, ku này đạp 300 km. mà đọc xong cứ thấy sao sao, đề cao chuyện học wa', bằng mọi giá phải học.
     
  11. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Sặc, em nó mà ở tp.hcm là anh em 5s tới tận nơi bao ăn ở, đưa đón rồi. Mình tin là những ngưòi ở ngoài đó sau khi đọc bài báo này sẽ giúp em. Nghị lực con ngừoi thật đẹp.
     
  12. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    nghị lực thật, đáng khâm phục. Người ta có 30k đạp xe đạp đi thi đại học, còn con nhỏ em họ thì ở khách sạn, ăn thức ăn gọi giao tận nhà, đi taxi đi thi----------> rớt đại học. Đạp xe đạp đi 300km đi thi Đại học có ai dữ hơn e này !!!!!!!!!!
     
  13. Toln My Thành Viên Mới

    Lần đầu khi đọc tin này mình đã cảm phục tới "nỗi giơi cả lướt mắt":too_sad:
     
  14. Voica Thành Viên Cấp 2

    Phải chi nc mình có nhiều ng như vậy! Tôi kính phục em!
     
  15. anhanh Thành Viên Cấp 3

    khổ quá, chúc thành công sau này thành đạt ăn chơi bù lại
     
  16. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    thật đáng phục! có 1 ổ bánh mì ko thôi mà ghê thiệt
     
  17. calmezo Thành Viên Cấp 5

    :tire:
    người ta không có điều kiện anh ơi chứ không phải keo kiệt , cá gỗ .
     
  18. Le Le Thành Viên Kim Cương

    thi đậu còn đạp xe về nỗi chứ thi rớt thì đạp xe tới cầu nhảy xuống lun chứ đạp về gì nỗi.............
     
  19. Chesach.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xưa mình đạp xe từ Cầu Thăng Long về Phủ Lý thấy đã là 1 kỳ tích rồi, phục cậu em này. Chúc cho em sẽ đậu Đại học
     
  20. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Khi ở 1 hoàn cảnh khó khắn mới thấy con người có 1 nghị lực phi thường
     

Chia sẻ trang này