Tìm kiếm bài viết theo id

Bác sỹ ở nhiều bệnh viện khám bệnh nhanh hơn robot !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fideco, 14/9/12.

ID Topic : 5720628
Ngày đăng:
14/9/12 lúc 23:15
  1. fideco Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/9/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    10
    Mỗi lần đi khám bệnh ở một số bệnh viện tp HCM , cụ thể là các khoa nội, tôi được bác sỹ chỉ tay vô một cái ghế để ngồi và hỏi vài câu xong là bác sỹ bấm máy tính cho ra một cái toa thuốc.:angry: Hoàn toàn là tôi chưa kịp nói được vài câu là bác sỹ đã ký toa thuốc và mời bận nhân tiếp theo. Thời gian khám bệnh cực nhanh, hơn cả robot, có thể là kỷ lục thế giới.:amazed:Mỗi lần khám xong là tôi lại âm ức không biết bác sỹ khám nhanh như vậy thì có chẩn đoán đúng bệnh không ?:sad: Hay là bác sỹ quá giỏi ?và y như mình lo lắng, nhiều lần uống toa thuốc của bác sỹ không thấy hết bệnh, lại phải đi khám bác sỹ phòng mạch...
    Đến bây giờ tôi thật sự sợ tốc độ khám bệnh của các bác sỹ tp HCM. Không biết các nơi khác thì như thế nào ?:baffle:
     
  2. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    bv nào bạn? Sao mình thấy họ khám chậm lắm mà, rề rề rà rà cho qua ngày chứ có khám nhanh như bạn nói đâu nhỉ ^^
     
  3. carvel Thành Viên Cấp 3

    Tuần trước vô Tai Mũi Họng khám cái tai, mình mới nói là đi khám tai thì cha bs chưa coi cái tai mình bị gì đã phán ngay bị viêm tai giữa, cho toa kê thuốc uống. Cầm cái toa ra nhà thuốc tụi nó phán 900k cho 2 tuần thuốc, móa tức mình tự mua 1 ống thuốc nhỏ tai trị viêm + khám sinh( theo chĩ dẫn của thằng bạn bên dược) có 113k thì hết bệnh. Đi bệnh viện bây giờ thiệt là ...
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Đã gọi là Bác ............. thì chỉ có Bác ........ mới biết Bác ........... như thế nào thôi ........ đội ơn Bác
     
  5. miphuong Thành Viên Cấp 4

    nói ra thêm tức, mình tập thể hình bị chấn thương vai phải, nhưng chưa hề bị trật, đóng tiền khám dịch vụ 80k, nó dô chưa sờ mó gì vào mình mà dám phán trật khớp vai phài mổ, m nó, trật khớp vai mà cử động bình thường và ko thấy đau mới hay chứ, chỉ khi nâg mức tạ hơn 60k thì thấy hơi nhói ở vai thôi, kiu đi chụp mri, lúc đầu tg rẻ lắm, nhìn dô tờ giấy thấy ghi 2tr5 hết hồn, ra lấy xe đi về luôn, tới nay 2 năm rồi có thấy sao đâu, bác sĩ ăn học cho có thôi wá
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tùy BV ah, bữa e đi khám mắt theo diện BHYT, bác sĩ khám rất kỹ, sau 1 hồi kết luận e bị viêm giác mạc, e nói mắt rát + cộm cộm thì bác sĩ kêu y tá rửa mắt coi có dị vật kg nữa, trong khi bà y tá nói, chắc bị viêm nên nó cộm rửa làm j, thì bác sĩ nói " rửa cho cháu nó đi, chứ lỡ có bụi thì sao, rất hại cho mắt" tự nhiên thấy vui vui

    Cách đây cũng khá lâu, bị đau bụng, quýnh quá, bạn e chở vô bệnh viện thống nhất, dù trái tuyến diện BHYT nhưng bác sĩ ở đó rất nhiệt tình luôn, tiêm thuốc cho mình, mình bị phản ứng phụ khó thở, mặt đỏ, kg nói đc thì trấn an tinh thần mình ( lúc đó hoảng hồn tưởng đi ùi ), nói kg sao đâu, xong sau đó làm các xét nghiệm, theo dõi ... mình đi kg đc vs đang sốt nên y tá ở đó đẩy xe dùm đi, còn hỏi han đủ thứ ( lúc đó thằng bạn mền nó đi đâu mất kím kg ra ng nhà đẩy đi ~~) tới phòng chụp x - quang vì nghi đau ruột thừa ( may mà kg phải ) sau đó kg có j nên chờ hết thuốc rùi về ==>> tổng thiệt hại 80k, vì có BHYT nên kg đóng đồng nào Bác sỹ ở nhiều bệnh viện  khám bệnh nhanh hơn robot !

    một nơi nữa là bệnh viện 7A, bác sĩ rất ân cần, khám rất kỹ và ít người kg phải chen chúc Bác sỹ ở nhiều bệnh viện  khám bệnh nhanh hơn robot ! - 1

    bệnh viện Phú Nhuận ngoại khoa cũng rất ok, cho toàn thuốc mắc tiền, còn nhớ bị bệnh cảm tới khám, xong, ông bác sĩ vừa kê toa vừa nói tên loại thuốc, xong 1 bác sĩ khác nói sao kg cho loại kia mà cho loại này, ổng nói " cho loại tốt uống cho nhanh hết, có bảo hiểm y tế trả mà "
    Bác sỹ ở nhiều bệnh viện  khám bệnh nhanh hơn robot ! - 2

    nói chung tùy, còn bệnh viện Q.10 , con bạn vô khám chứng đau nửa đầu, sau 30p chờ tới lượt nó vô chưa đc 2phut đi ra, nói bả cho panadol uống, biết zậy tao mua uống ở nhà chứ zô đây khám làm j ~~
     
  7. yume Thành Viên Cấp 2

    tùy lương tâm bác sĩ thui

    @snowflakes89: đau nửa đầu là do nội tiết tố k ổn định, chưa có gia đình thì bị hoài, uống paracetamol hoài k tốt thì có thể thay thế = thuốc hoạt huyết dưỡng não; tiệm thuốc tây bán đầy.
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    kg đơn giản vậy đâu bạn, trước lúc còn ở nhà mình cũng bị đau nửa đầu mà mẹ mình bắt vô bệnh viện khám, rồi đo điện não đồ tùm lum hết, vì nó có thể là 1 triệu chứng của bệnh j thì mẹ nói mà quên rồi ... có nguy cơ tử vong hoặc ảnh hưởng não nghiêm trọng nếu kg chữa trị kịp thời, con bạn mình bị đau nửa đầu mà còn xây xẩm, đôi lúc mún xỉu lun nên mới vô đó khám thử bị j, mà vô nghe nó nói bác sĩ hỏi nó xong rùi kê thuốc luôn , kg khám j hết Bác sỹ ở nhiều bệnh viện  khám bệnh nhanh hơn robot !
     
  9. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    đau nửa đầu là bệnh chung của các quý cô đóa, có ja đình là sẽ bớt liền à Bác sỹ ở nhiều bệnh viện  khám bệnh nhanh hơn robot ! - 1
    nói chung bác sĩ bây jờ, y đức xuống trầm trọng rồi. Ba mình bị mổ ruột thừa, vô đóa hok cho tiền bọn điều dưỡng, y tá, bác sĩ, tụi nó để mặc kệ lun. Ng thật việc thật 100% nè. Nên jờ mình ghét bọn y bác sĩ lắm.
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhớ tới lần cơ quan cho đi khám sức khỏe định kì ở 115, vô trong đó nó hỏi mình có đau ở đâu ko, có bị j trước đây ko, ..., mình nói tới đâu nó ghi vô sổ tới đó, thế thì cần chó gì bác sĩ, mình ở nhà cũng tự khám đc vậy, về kể cho thằng bạn chung cơ quan tới lúc nó đi khám, bác sĩ hỏi nó có bệnh gì ko nó nói là ông khám mà sao hỏi tui, thằng bác sĩ lườm lườm rồi ghi tất cả bình thường, thật là bó tay
     
  11. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    hồi đó trường cho chọn BHYT bệnh viện nào cũng được , lúc đó chọn bình viện Vạn Hạnh ( hình như BV tư ) mỗi lần chảy nước mũi vào khám kỹ lắm , cho thuốc 7 ngày , uống ngày thứ 5 là bớt .
    sau này ép về quận hết , bắt qua BV quận 10 , bữa đó cũng chảy nước mũi , dzô coi sơ cho 10 ngày thuốc , uống tới ngày thứ 7 ko hết chảy nước mũi mà còn thêm bị ho nữa , ráng cầm cự tới ngày thứ 9 chịu ko nổi qua gặp cậu ( cũng làm bác sĩ ) ổng coi xong cái toa lắc đầu rùi cho toa khác ra mua hơn 100k tiền thuốc , uống 3 ngày bớt tới ngày thứ 5 phẻ
     

Chia sẻ trang này