Hơ, chào các bác Mình xin tường thuật lại chuyện của mình nóng hổi vừa thổi vừa nghe lun nhé Mới rinh cái con "ĐẦU DVD PIONEER DV-2022" này ở Idea đường CMT8 như hình các bác ạ, 690k đó :too_sad: và tình hình là nó bán rẻ hơn thằng Thiên hòa, nguyễn kim 60k :shame: Và khi em mua có 2 điều gay cấn sau đây: - Nhỏ bán hàng: Tất cả đầu chính hãng đều ko kén đĩa nhưng là đọc đĩa gốc (VN mình thì làm gì có ai đi mua đĩa gốc =.= hơn 50k cái) còn đĩa chép thì có cái được cái không, và ở đây ko cho đổi trả, bảo hành thì tới địa chỉ CTy trên phiếu bảo hành (nghĩa là bán xong hết nghĩa vụ ấy ạ ) Nhưng ko sao, ko lẽ 1 đống hàng, mà cái giá cũng ko phải mềm cho 1 con hàng cũng gọi là tốt thì ba cái này dễ gì hư (suy nghĩ của e) trước giờ xài đầu trung quốc ngoài nhật tảo đọc còn vô tư huống gì cái này - Đang mua, trung tâm cũng vắng te lác đác thì có 2 vợ chok bà kia vào cãi nhau, đòi đổi cái thùng loa mới mua về 4 tiếng mà nó bị hư con ốc bắt phía trên (loại loa thùng bự ấy nha). Dĩ nhiên là nv yêu cầu bã đem đi bảo hành (bã nói mới mua 4h mà bắt bảo hành cái gì, yêu cầu đổi cái mới) vì lúc nhân viên giao đến bã ko kiểm tra kỹ lưỡng (bã nói ko lẽ bã phải kiểm tra từng con ốc một sao). Thôi chuyện của người ta, mình kêu nó cho mình test cái là ok rồi, test lên hình chạy ngon ơ các bác ạ => Xách hàng về tặng mẹ vợ, keke. Mua 2 cái đĩa ca nhạc 30k "pa ri bai nai" về xem lun . Gắn vào chạy phà phà các bác ạ, nhưng .... đời lắm éo le Chạy được 20 phút thì nó bắt đầu....giựt giựt giựt..... hình hình hình... h: Bỏ cái đĩa 2 vào xem sao, chạy đc tí cũng ... giựt giựt giựt Hix hix, ko lẽ đời e nó phũ vậy sao các bác, để mai mình tìm đĩa khác đúc vô test lại xem sao, nghi là cái đầu đọc nóng lên 1 hồi là nó giựt :surrender:. Hix, mua vài đĩa test chứ mua đĩa gốc thì dẹp mie cái đầu lun cho rồi, sẽ update sau cho các bác bik sau khi test ạ. Bác nào gặp tình trạng này rồi thì chia sẽ e với, quà tết lấy điểm mà vậy thì chik em rồi :beat_brick: hức hức
ideas cho vào blacklist lâu rồi. siêu thị vắng như chùa bà đanh là tự hiểu rồi mà bác còn chui đầu vào.
Không kiếm dungcj mua cái đầu xem phim HD japan, được chép 1 Tb phim miễn phí coi cho sướng (tương đương 200 Phim), giờ ít ai xem đầu DVD vì chất lượng hình thua xa đầu HD
Rẽ hơn có 60k + siêu thị vắng tanh + chứng kiến vụ lùm xùm đó mà bạn còn dám mua, bạn đúng là dân chơi thứ thiệt.
bác mua đầu đĩa tốt thì nó chỉ đọc đĩa tốt thôi bác ạ, giống như nó cài đặt như thế để mình khỏi mua đĩa đểu sợ đọc hư mắt của nó ấy. thà là xài đầu TQ rẻ rẻ mà đĩa nào cũng đọc cả. chưa kể bác lại mua của thằng "ai đia" là 1 thằng nổi tiếng trên 5s về độ bựa, anh em đã bàn tán nhiều lần rồi
Huhu, mình đâu có nghĩ mấy cái đầu đĩa nó dễ die như vậy :too_sad:, hàng new luôn mà với cái thương hiệu này cũng ok Dạ, khi nào e đẩy cục nợ đi sẽ tìm pác hix, đúng là hàng điện tử, có trời mới bik, ra nhật tảo mua đầu 300k cho rồi :confuse: Dạ, chuyện đó é ai ngờ
Tất cả đầu chính hãng đều ko kén đĩa nhưng là đọc đĩa gốc <== nhân viên bán hàng nói đúng mà bạn Sony - Samsung - Pioneer đều kén đĩa, chỉ có LG thì đỡ hơn. Người VN mình đa số đều mua đĩa bán dạo 5-10k mà những đĩa này thì mấy loại đầu ở trên đều kén Nếu xác định là mua về để đọc đĩa chợ (chấp nhận hình ảnh và âm thanh ở mức tương đối) thì cứ Dopop hoặc Belco mà phang
"ai dia" quá nổi tiếng rồi, hồi kỳ có 1 bác làm "ký sự" việc đi bh cái laptop, gian nan còn hơn thầy trò Đường tăng đi thỉnh kinh nữa
Sao mình thấy đa phần là những người sồn sồn, nhà giầu mua loại này, còn mấy em nhỏ thường khoái mấy hiệu của China vì nó thích hợp cho thị trường cái gì cũng lậu của VN mình
giờ ngoài siêu thị chơ lớn ra ko mua của ai hết, còn riêng về đầu đỉa nếu muốn kính thưa cái loại đải thì chỉ có TQ thôi còn mấy cái đầu có tên tuổi nó kén đải dử lắm, mà giở người ta mua đầu HD coi cho rỏ đẹp 2 tháng tốn 100k đi chép phim thôi