Mình nhớ hồi xưa có coi 1 bộ phim Hàn Quốc rất hay mà giờ k nhớ ra phim có 2 cô bé nhỏ xíu chừng 2-3 tuổi, thời buổi loạn ly chiến tranh... cha mẹ lạc mất hết, nhỏ chị lớn hơn chắc 4 tuổi bảo em nín khóc đi để chị tìm cách. Sau đó nó đi xin ăn, sống qua ngày rồi tiếp đến là thấy người ta giấu vải trong áo, trước bụng tụi nó cũng làm như vậy, để bán kiếm tiền. Vải đó là do quần áo lính đánh nhau mà chết, chúng nó lấy quần áo đó rửa sạch, bán lại (như buôn lậu vậy...) Nói chung coi xong muốn rơi nước mắt. Ai biết phim gì nói tên giúp mình nhé! 2 nhóc dễ thương kinh khủng. Cảm tạ!