mình có đứa em họ năm nay 21 tuổi, nó bỏ học năm lớp 10 do ham chơi, giờ lớn rồi nó cũng hiểu chuyện nên muốn được đi học lại, thấy nó chịu học mình và gia đình cũng rất ủng hộ nhưng khổ nỗi do đã nghỉ học 5 năm nên nó đã bị mất hoàn toàn căn bản tất cả các môn toán, lý, hóa, sử, địa, giờ thì nó ko còn nhớ kiến thức nào nữa cả, đầu óc trống rỗng gia đình tính đăng ký cho nó học bổ túc ban đêm, nó cũng rất quyết tâm muốn học cho xong để lấy bằng cấp 3 rồi sau này nếu có khả năng thì thi lên đại học hay cao đẳng chính quy luôn mọi người cho mình hỏi là đối với một người mất căn bản như nó thì đi học lại bổ túc có ổn ko, chỉ sợ nó vào đó học ko theo kịp bài rồi thi cử kiểm tra điểm kém cũng như không :burn_joss_stick:
bình thường nha bạn, có chí thì nên thôi, thằng em họ mình năm nay 20t, hiện giờ nó đang học bổ túc buổi tối lớp 7 nè, lớp 10 là còn may mắn đó
Ủng hộ em nó hết mình đi bạn. Cơ mà "Bể học vô biên, quay đầu là bờ" :cry_002: em đi học đại học mà tìm việc khó khăn quá các bác ạ .Em nghĩ quan trọng là bản lĩnh kiếm tiền thôi ạ:nosebleed_002:
Bạn cần tìm hiểu cho kỹ: - Nó muốn đi học lại vì nó thật sự muốn học. - Nó muốn đi học lại vì muốn gia đình nuôi, ko muốn đi làm, bịa ra lý do đi học để khỏi phải tự nuôi thân. Theo mình thì thành thật khuyên bạn nên cho e nó đi học nghề. Nó tự đi làm, tự tay kiếm đồng tiền thì mới hiểu giá trị cuộc sống được. Trong nhà mình cũng có ông thần, học trung cấp 7 năm chưa ra trường, giờ bỏ đi học nghề, hồi đó khuyên nó học nghề ko nghe, cứ thích đi học cho bằng ng ta mặc dù sức học nó mình biết rõ, đến là nản :burn_joss_stick:
tốt nhất là đi học nghề, phần lớn cho thấy học bổ túc cũng như không, mà cái bằng cấp 3 cũng chỉ làm công nhân hoặc lđpt, học nghề buổi tối đi học thêm av, sữa điện tử hay vi tính gì đó nâng cao trí tệ...
nên động viên em bạn học bổ túc, chỗ mình làm cũng có vài chị U30, U40 chồng con tùm lum ban ngày đi làm tối vẫn cố gắng học bổ túc cho xong cấp 3. có chị còn học lên ĐH được nữa có thể học thêm nghề như sửa xe, sửa vi tính, bán hàng,... để vừa học vừa làm. còn đại học, cao đẳng thì cố gắng sẽ học được thôi. 21 tuổi còn trẻ lắm, cố gắng học tiếp đi. nếu ko chọn phương án vừa học vừa làm thì ban ngày nên học thêm 1 ngoại ngữ gì đó tiếng Anh tiếng Hoa,...
học bổ túc tất dễ...,,,bạn tui bỏ 6 năm học lại vô tư nó nói khi thi tốt nghiệp thầy cô cứ nói là thi khó ...nhưng thi tốt nghiệp còn dễ hơn thi hoc kì--> nó tập trung vào 3 môn toán lý hóa ,mấy môn kia ko thèm ôn ,vậy mà nó thi cũng dc 43 điểm (T,L,H đã 30 điểm)---> nó nói làm bài trong lớp dc thì thi là chuyện nhỏ (đối với tốt nghiệp) còn thi cao dang ,đại học thì nên ôn bên ngoài trước 1 năm ,chương trình bổ túc ko thi nổi đâu
tôi 25t, mới thi TNPT vừa qua ! Đậu 39 điểm Tôi ko còn nhớ 1 cái gì, vào đó học thì khuyên bạn : + Ngoan, đi học đều, 1 năm học nghĩ đừng quá 15 ngày( Nếu nghỉ sẽ bị ghét và khả năng thấp khi xét đậu rớt) +Chịu khó học mấy môn học bài và xung phong ( vì thầy cô hay nch với nhau dựa vào tình cảm,xin điểm cho bạn) +Toán lý hóa : Hãy ngồi gần những đứa học tốt, nó sẵn sàng chỉ nếu bạn nhã nhặn và đc yêu quý +Năng nổ, kêu gì làm đó,thầy cô bảo gì thì cứ nghe theo,ko đc cãi hay phật lòng Tóm lại tôi chịu đựng 2 năm để đc đi thi,và thành công nhưng cái hạnh kiểm trung bình vì nghỉ nhiều ( đi làm) . Khi đc thi tốt nghiệp thì b ko cần lo vì canh dễ và tình thương. Tôi hối hận khi ko chịu học, để bgio lỡ hết mọi thứ. chúc bạn thi tốt !