Tìm kiếm bài viết theo id

vết sẹo cuộc đời.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duongkhanh, 20/10/13.

ID Topic : 7019782
Ngày đăng:
20/10/13 lúc 16:12
  1. duongkhanh Thành Viên Cấp 5

    Không phải em đào mộ, mà lâu lâu xem lại, thấy nhiều cảm xúc quá ^^
     
  2. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Đọc nghe mà nẫu ruột, nhưng công nhận bạn của bạn bản lĩnh lắm. Ông trời vốn công bằng, lấy đi của ta 1 thứ thì sẽ cho ta lại thứ khác tốt hơn
     
  3. duongkhanh Thành Viên Cấp 5

    Vô tình tìm lại dc topic này...
    Thông báo : nam nhân vật chính mới sinh được 1 thằng con trai, mời đầy tháng vào hôm trước tết :d
     
  4. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    vậy là anh đó có 2 đứa rồi hả bác ??thôi dù sao cũng chúc mừng bác ấy :sweet_kiss:
     
  5. Maika 9999 Thành Viên Cấp 6

    đọc và cảm nhận tc ,nổi đau của anh..... em đã khóc theo từng câu nói,và tim cũng tan nát.
    nhưng cũng may là anh đã có 1 cái kết thật mỹ mãn. ở đời 1 người yêu 1 người,1 người quay lưng,1 người buồn...
    ở đời nó luôn là như vậy,đâu phải cứ yêu,cứ cho đi,cứ hi vọng và chờ đợi là sẽ được bù đắp? giờ anh đã hp nhưng ở đâu đó trái tim vẫn còn đau... tình yêu mà ! cả đời cũng ko quên đc đâu.
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vậy mới đúng là tình yêu ...
     
  7. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    con bé tóc ngắn đang quen chủ topic vết sẹo cuộc đời.
     
  8. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    mot ket thuc that su co hau!!
     
  9. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Bác xoá bài của bác đi.
    Rồi bác thử hỏi lại em 1 đoạn nào đó, trong hết câu chuyện bác vừa kể xem em hiểu dc tâm trạng nhân vật "Nó" đến đâu nhé.
     
  10. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Tóc ngắn sau khi lấy ku PGĐ, đã sanh được 2 con, vóc dáng xuống cấp trầm trọng. Giờ đang ở nhà ôm con cho chồng đi với mấy em khác. hoho
     
  11. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Nếu bác là nhân vật "Nó" bác biết dc tin đó bác vui ko?
    Nhưng chân lí là như thế. Nhân vật "Nó" sẽ có dc sự bình yên, và an lành , hưởng phước, suốt quảng đời còn lại.
    Còn "tóc ngắn" thì sống trong nổi day dứt, mà đã day dứt thì làm éo gì có HP đâu. ( mình nhận xét theo cách của bạn)
    Còn "ku PGĐ" chắc giờ bị chuyển công tác, hoặc bị Trĩ rồi.
    Vậy hãy sống theo phong cách "Nó ®" thôi.
     
  12. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    èo. gặp lại cái nick bach kim bị bem
     
  13. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Tóc ngắn bây giờ thành tóc dài duỗi thẳng, tung tăng shoping có tài xế xe sang chảnh, tiền nhiều và ở biệt thự, cô ấy sống sung sướng trong giàu sang và hạnh phúc.
    "Nó" sống cũng bình an, 1 vợ 2 con và quen dần với hạnh phúc đời thường.
    The end !
     
  14. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyên hay quá, đàn ông mà ai cũng bản lĩnh như anh chàng này thì chắc không bao giờ còn có những chuyên đau lòng liên quan đến tình cảm vết sẹo cuộc đời.
     
  15. choquanao Thành Viên Cấp 4

    Khi yêu không hối tiếc, chỉ tiếc rằng cuộc đời nó không lúc nào màu hồng, không được như ý muốn. Đời là thế [video=youtube;t67e6AX0lzs]https://www.youtube.com/watch?v=t67e6AX0lzs[/video]
     
  16. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    như mình chắc ko đc như "nó". trc lúc chia tay sẽ xh-ct cho nó phũ. ai gạch e nhận hết. hihi. mà ít ít thôi nha
     
  17. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    Truyện buồn bác nhỉ vết sẹo cuộc đời.
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nếu mất đi người mình yêu thì có thể gặp người yêu mình ở phía trước ...
     
  19. duongkhanh Thành Viên Cấp 5

    Thật sự mà nói "nó" là 1 người hiền lành chất phát....
    Có lẽ ông trời rất công bằng...
    Nếu không có buổi tối định mệnh đó, thì mọi việc sẽ ra sao ?
    Khi cưới nhau mà vợ mình nó cắm cái sừng chà bá ... Thì lúc đó có phải nỗi đâu chồng chất nỗi đau không .... ?

    Anh em gặp nhau làm lai rai... Lúc tê tê mình hỏi nó... Có hận tóc ngắn không ?
    Nó cười hiền, nó nói tóc ngắn đáng thương nhiều hơn đáng giận, vì nó mà cuộc đời tóc ngắn lầm lỡ như thế...
    Đời này kiếm được kiếm được thằng như nó chắc khó.... Suy nghĩ cho người ta không hà...

    Xong nó nói : nếu có dịp gặp nhau nó vẫn sẽ giữ thái độ vui vẻ .
    Và cám ơn tóc ngắm vì tất cả ...
    Mình : á đù ! Cám ơn vụ gì cha nội, bệnh hả mày ?

    Nó : cảm ơn vì vết sẹo cuộc đời đó, mà nó mới biết thứ hp phúc thực sự là như thế nào.
    Nhờ biến cố đó nên nó mới gặp được vợ nó. Người phụ nữ nó sẽ yêu thương đến hết cuộc đời ....
    Mình : đứng hình .... :d
     
  20. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Mà nói gì thì nói, có phải bây giờ "Nó" đang có dc 1 công việc, rất có ích cho xã hội phải ko bác? Nói chung 1 công việc đại khái là "mình vì cộng đồng"
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. Phamkhanhchii,
  2. vukimthoa1980
Tổng: 1,301 (Thành viên: 2, Khách: 1,276, Robots: 23)