Mình bức xúc quá nên viết vài dòng chia sẻ với ae Tình hình là cách đây 3 tháng mình có xin vào làm bảo vệ cho công ty Thắng lợi ,khi mới vào làm thì mọi việc bình thường nhưng khoảng hơn một tháng sau thằng đội trưởng lên nói công ty cho mình nghĩ việc mặc dù mình với nó chỉ có bất đồng nho nhỏ ,nhưng thôi kệ mình cũng ko có hứng thú nữa nên nghỉ luôn . luong cty theo giờ ( 1 giờ 10k) so ra thì quá bèo , chi ra ăn uống này nọ chằng còn bao nhiêu, Và mọi chuyện bắt đầu từ đây Mình làm khoảng 1 tháng 20 ngày , tới ngày lãnh lương thì cty chỉ trả 1 tháng lương cho mình , còn 20 ngày lương thì hẹn khoảng 1 tháng sau mới trả tiếp:nosebleed_002:. mình nghĩ thôi kệ đợi thì đợi . Nhưng rồi 1 tháng sau mình lên nhận lương còn lại thì cty kiếm chuyện nói là làm chưa hết tháng tiếp ko trả hết phần lương còn lại "má ơi" , mình có cãi với nó một hồi thì nó nói ,đi gặp thằng đội trưởng hỏi xem bảng chấm công và khi mình gọi cho thằng này thì nó nói đã nghỉ việc ở công ty nên ko biết "bó tay" , Nói tóm lại là mình làm 1 tháng 20 ngày mà cty chỉ trả lương đúng 1 tháng bây giờ theo ae nên bỏ 20 ngày lương hay chơi tới luôn MÌnh nghe mấy thằng bạn nói làm 1 ngày 12h mà ghi vô làm chỉ co 10h (ăn gian hết 2h một ngày) địa chỉ công ty "khốn nạn" này là 74 Nguyễn hoàng,quận 2, cong ty bao ve VSC thắng lợi Và theo như mọi người thì cảm nghỉ như thế nào , cứ nói thẳng ra đi nhé thank ace
Đi làm đã cực rồi mà nó còn ăn mồ hôi nước mắt của người khác ,20ngay công ko phải là nhiều nhưng đó là công sức lao động mà ra