Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện cười xả stress cho ae 5giay đây. Cười bể bụng ^_^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Red Flame Shop, 12/3/14.

ID Topic : 7254138
Ngày đăng:
12/3/14 lúc 22:52
  1. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/3/14
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    149
    Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi học sinh: “Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam?”
    - Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ.
    Cô giáo (hơi bực) hỏi tiếp:
    - Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái?
    - Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trại ạ.
     
  2. danh_printing Design - Printing & More...

    Bể bụng rùi...mình đi khâu lại đây. :confuse:
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Lượm bên haivl, ghi theo trí nhớ

    1 thanh niên lấp ló ngoài cửa phòng bác sĩ nam khoa BV Bình Dân ko dám vào. BS thấy vậy mới gọi vào và hỏi, sao anh tới đây mà còn ngại, bệnh gì nói BS nghe xem nào.
    Ấp úng, thanh niên đỏ mặt nói, BS hứa là ko cười em mới dám khám. BS trả lời OK, thanh niên mới kéo quần xuống.
    Vị BS đưa kính lúp soi kĩ, hơn 40 năm làm nghề BS ông chưa từng thấy ai có bộ phận SD bé như vậy, nên bất giác cười lớn...anh thanh niên mới trách, đã bảo ko được cười em mà sao BS cười vậy, em chỉ muốn hỏi, em bị sưng như thế này đã 3 ngày rồi..liệu có ảnh hưởng gì ko ạ.....
     
  4. guanweifu Thành Viên Cấp 4

    hahaha...cười cho bạn ở trên vui lòng,đọc xong chả gì là cười,chỉ có coi phim châu tinh trì mới cười thôi ^^
     
  5. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    Ba nữ tu muốn hoàn tục liền đến diện kiến mẹ bề trên. "Chúng con không muốn làm nữ tu nữa! Vậy phải làm sao?" Mẹ bề trên nói: "Các con chỉ cần làm một điều cấm kị và quay lại đây sau 24h." Cã ba rời khỏi trong khi vẫn suy nghĩ điều gì có thể coi là cấm kị.

    Ngày hôm sau cả ba cùng đến gặp mẹ bề trên. Nữ tu thứ nhất "Con đã ăn cắp xe đạp của một đứa bé!". Mẹ bề trên nói: "Ta nghĩ vậy đã là cấm kị rồi, giờ con hãy đi uống nước thánh." Nữ tu làm theo và cô đã hoàn tục.

    Nữ tu thứ hai: "Con đã ngủ với một người đàn ông đã có gia đình." "Thật là tội lỗi, con hãy đi uống nước thánh." Nữ tu thứ hai làm theo và cô cũng hoàn tục.

    "Còn con đã làm gì phạm giới?" Mẹ bề trên hỏi nữ tu thứ ba.

    Nữ tu thứ ba tự hào nói: "Con đã tè vào chậu nước thánh."
     
  6. Tiendong65 Thành Viên Cấp 3

    haha... dzui thế.....
     
  7. city1014 Thành Viên Cấp 3

  8. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    ai rảnh chọt lét cái Truyện cười xả stress cho ae 5giay đây. Cười bể bụng ^_^
     
  9. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Tại 1 cuộc hội nghị quốc tế được tổ chức tại Thụy Sĩ, đến tham dự có rất nhiều người, trong 1 cuộc họp nhóm bao gồm 4 nước VN-Mỹ-CuBa-Singapore.
    Vào trong phòng họp tổng thống Clinton của Mỹ rút điếu thuốc Malboro ra hút lấy làm thích thú lắm. Vừa ngồi xuống ghế Phiden cũng lôi ra 1 điếu xì gà Cuba to tướng làm ai cũng trầm trồ, ông Lý Quang Diệu thì sảng khoái với khói thuốc 555.
    Trong lòng mỗi vị nguyên thủ quốc gia đều thầm khen ngợi đối phương vì mỗi loại thuốc lá hàng hiệu, vang danh địa cầu Truyện cười xả stress cho ae 5giay đây. Cười bể bụng ^_^. Tuy nhiên cả 3 người Clinton, Phiden, Quang Diệu điều rất rất ngạc nhiên khi thấy bác Mười nhà ta cứ nhả khói thuốc liên tục, phà phà, khói tỏa ra khắp phòng , ai cũng trố mắt nhìn nhưng không thể nào nhận ra đó là loại thuốc lá nào ?? !!! Truyện cười xả stress cho ae 5giay đây. Cười bể bụng ^_^ - 1udency:
    1 lúc ko chịu được Phiden liền kề tai nói nhỏ với bác Mười "Cho tui 1 điếu giống ông đi lol "
    Phiden nhận điếu thuốc từ tay bác Mười rồi châm lửa, ai cũng đổ dồn về Phiden, quả nhiên sau hơi thuốc đầu tiên, Phiden cũng rít liên tục làm cho khói thuốc đã dày đặc nay còn đặc hơn Truyện cười xả stress cho ae 5giay đây. Cười bể bụng ^_^ - 2.
    Clinton cực kỳ thắc mắc ko hiểu ở VN có 1 loại thuốc lá gì mà lợi hại thế nên khều Phiden mà hỏi "Thuốc lá VN có gì đặc biệt mà ông rít liên tục vậy, ???"
    Phiden quay sang Clinton vừa hổn hển vừa nói trong khói thuốc

















































    "
    Không hút nó tắt"
     
  10. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Các nhà khoa học đã tìm ra được mối liên quan giữa 3 số: 5, 9, và 1.
    Cứ sau 5 phút vui vẻ thì phải chờ đợi 9 tháng và có thêm 1 miệng ăn.
     
  11. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!

    Thằng con gân cổ : Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước? Bố: Đi thì đi, tao sợ gì!

    Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh, “em ơi anh yêu em em có yêu anh không?”

    Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : Yêu, yêu cái thằng cha mày ah!

    Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? mày thua…
     
  12. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Hahaha câu này đc nè ^^
     
  13. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Thi nhịn đói

    Người ta tổ chức ra một cuộc thi gọi là '''' Cuộc thi nhịn đói'''', có 3 nước, Việt Nam, Mỹ và Nhật tham gia. Ban tổ chức sẽ cho 3 người này vào 3 căn phòng trống, mỗi phòng chỉ có một cái chuông nhỏ để bấm nếu như có một người nào muốn bỏ cuộc vì không chịu nổi. Và cuộc thi bắt đầu, người ta tính thời gian.....
    Sau 2 ngày, tên người Mỹ nọ phải bấm chuông xin ra vì quá đói....
    Tiếp theo đó là tên người Nhật với khoảng thời gian là 4 ngày nhưng cũng không thể chịu đựng hơn...
    Theo quy định thì người ta sẽ phải chờ người dự thi tự mình chấm dứt (vì còn tính thời gian kỷ lục) mới trao giải thưởng....nhưng họ chờ 6 ngày, rồi 8 ngày, vẫn không thấy anh Việt Nam chịu bấm chuông, họ bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, họ bắt buộc phải phá cửa để vào xem tình hình thì.....người ta thấy anh Việt Nam đang nằm thoi thóp trong góc tường, người ngợm như chết rồi, khi họ hỏi: " Lý do nào đã khiến cho anh có một ý chí phấn đấu ngoan cường như thế, đói vẫn không chịu thua...?"'' thì anh chàng Việt Nam hổn hển không ra hơi: "Mẹ....thằng... thằng nào.... .phá... hỏng cái chuông..... của... tao..!!!'''' ...sau đó xỉu luôn...

     
  14. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Thi vắt sữa bò
    Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.

    Anh chàng đến từ Úc sau 2h đã bước ra với 6 thùng sữa lớn
    anh chàng từ Hà Lan cũng sau 2 h nhưng anh lại vắt đựoc tới 8 thùng
    Chàng Trai Vn đi vào và bắt đầu vắt...1h .....2h...3..... trôi qua.
    BTC đợi mãi không thấy anh chàng VN bước ra nên đoán anh ta sẽ thua. Đang định trao giải cho anh chàng Hà Lan thì anh VN bước ra với 1/2 thùng sữa
    BTC hỏi :
    -tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?
    anh chàng đến từ VN trả lời!
    -TS bố thằng nào nó cho nhầm tôi con bò đực, được 1/2 thùng là khá lắm rồi đấy!
    Và thế là anh nông dân VN đã được trao giải nhất
     
  15. linhlan08 Thành Viên Mới

    Bá đạo thiệt..
     
  16. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Chú bé được bố mẹ đưa đi tắm biển. Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: “Sao của chị kia to vậy?”

    Bà mẹ xấu hổ vì thấy của mình nhỏ nên nói:

    - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần.

    Chú bé lại chỉ vào “của quí” một ông hỏi:

    - Sao của chú kia to vậy?

    Bà mẹ đỏ mặt:

    - Những người đó rất ngu, con đừng nhìn.

    Một lúc sau không thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ:

    - Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!


    Xem thêm tại: http://skycity.vn/threads/cuoi-vo-b...yen-cuoi-truyen-hai-huoc-18.76/#ixzz2wt6D0a3Q
     
  17. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Có thể bạn chưa biết
    Đường Tăng (Đường Huyền Trang) là người đi phượt nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ông đã dành ra 14 năm cuộc đời để đi từ Đông Thổ Đại Đường (China) sang Tây Thiên (India). Trên đường đi còn rủ rê một số người đi theo với mục đích để đỡ sợ và gánh vác hành lý. Sống sót bằng việc xin ăn và ngủ lại nhà dân. Thỉnh thoảng có đi làm parttime ở một số nơi, nhận vài dự án bắt yêu quái, mượn quạt, đòi nợ thuê, tìm người thân mất tích để kiếm thêm thu nhập. Trải qua rất nhiều gian khổ, khi đi thì họ đi bộ, khi về, do nhận được quá nhiều sách nên hành lý quá cồng kềnh, họ đã mua vé máy bay của hãng hàng không Tây Thiên Airline để trở về Trung Quốc.

    Theo Hội những người thích đi du lịch.

    Đèn đá muối-Sản phẩm tuyệt vời cho mọi không gian
     
  18. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Chàng trai có 3 cô bạn gái nhưng không biết nên cưới cô nào. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5.000 USD và xem các cô tiêu thế nào.

    Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng:

    - Em tiêu tiền để làm đẹp cho anh vì em rất yêu anh.

    Cô thứ hai mua thẻ chơi golf, đĩa CD, ti vi, stereo tặng chàng:

    - Em tiêu tiền mua những quà tặng này cho anh vì em rất yêu anh.

    Cô thứ ba cầm 5.000 USD, đầu tư vào chứng khoán, làm số tiền đó tăng gấp đôi, trả lại 5.000 cho anh chàng và tiếp tục đầu tư số còn lại:

    - Em đầu tư số tiền này cho tương lai của chúng ta vì em rất yêu anh.

    Chàng trai suy nghĩ rất lâu và lựa chọn rất khó khăn về cách thức các cô tiêu tiền, cuối cùng quyết định cưới cô có ngực to nhất.
     
  19. Red Flame Shop Thành Viên Cấp 1

    Rắm là một hiện tượng vật lý,theo phương pháp nén khí .
    KHi' được ép vào thành ruột non , đẩy xuống ruột già.
    Sau đó từ ruột già với áp suất lớn đẩy ra hậu môn.

    Với áp suất lớn như thế tạo ra "bủm.." đó là rắm.
    Rắm cũng có 2 loại , rắm xịt và rắm nổ.
    Rắm to hay nhỏ là tuỳ thuộc vào độ lớn của áp suất khí.
    Nếu đặt trong nước có thể gây nên bong bóng.
    Đối với an ninh quốc phòng:
    " Rắm không có hình có dạng nhưng có thể giải tán được đám đông, mà không cần đến lựu đạn cay hay vòi rồng".
    Đối với hoá học:
    " Rắm là một chất không màu nhưng có mùi,mùi nặng hay nhẹ là tuỳ thuộc vào thức ăn."
    Đối với văn học :
    " Rắm là tiếng thét của hậu môn,là oan hồn của tôm cá."
    Đối với Y học :
    " Rắm là một hiện tượng đào thải khí thừa và độc ."
    Đối với tâm Lý :
    "Triệu chứng của rắm là mặt đỏ , 2 mắt hay lăm le ,hậu môn co thắt."
    Đối với cơ quan, trường học , nơi công cộng ..:
    "Rắm có thể gây mất đoàn kết nội bộ , nghi ngờ lẫn nhau
    ,chia rẽ tinh cảm ."
    Đối với tình yêu và Hôn nhân :
    " Rắm cũng có thể là tác nhân của những hiểu lầm và vô duyên ."
     
  20. Tap_ban_quan_ao Thành Viên Mới

    Cười ói cơm luôn
     

Chia sẻ trang này