cũng tại mấy hạng như chú mà làm hư hỏng cán bộ,ai bị bắt cũng tự giác đóng phạt chưa ko đưa lót xin xỏ thì csgt muốn ăn cũng ko ăn dc
Đưa có 100K éo lấy là đúng rùi. Lỡ mang tiếng rùi, ai lại đi thu tiền lẻ. Nhất là năm hết tết đến biết bao nhiêu thứ phải "lo toan"
200k là xong ngay ấy mà !!! Bửa đi thi bằng B2 về ... tâm trạng hớn hở đậu lý thuyết + thực hành tết này du xuân ... chạy bon bon đường Nguyễn văn Linh-> đúng làn đường xe 2 bánh . tốc độ dúng 40 Km/1h , xe nguyên zin 2 kiếng , nón BH 5s , giấy tờ đầy đủ ... Cũng bị quắc vô tội không bật xinh nhan -> " mấy ông nội chạy xe honda thấy công an ko dám đi đứng 1 cục lấn hết 1 khúc đường , mình vượt trái lên " -> thế là dính 2 xị Kakaka coi như lúc nãy thi đường trường lì xì cho thầy
+mấy lỗi này có biên lai đóng phạt tại chỗ , tại sao vẫn bắt đi đóng phạt +mình chửi ai , mấy từ trên có gì là chửi ... mình chỉ nói cách làm việc lạ ,,, trước giờ chưa gặp...toàn đưa tiền tại chỗ . có chỗ lấy luôn ( cái này gọi là lót tay...ko phủ nhận có chỗ xé biên lai đưa lại ( có tống 3 , vượt đèn đỏ ) vẫn xé biên lai như thường trường hợp trên lỗi nhỏ vẫn đi đóng phạt...cách làm việc mình mới gặp ,,, KHÔNG ĐỌC KỸ ĐÙNG PHÁN NGƯỜI KHÁC ,TỰ XEM NẢN THÂN MÌNH CÓ GƯƠNG MẪU KO ĐÃ NHÉ. TUI GHI Ở ĐÂY VỀ CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ DỊP NĂM MỚI LÀ NHƯ VẬY ,VÌ TUI THẤY KHÁC LẠ ...
Lỗi nhỏ 100k thiếu giấy tờ..ko mở đèn...lấn tuyến.....lỗi nhiều trung bình 200k (ko xi nhan 200k nhé)...200k là max đối với xe chạy bt nhé. Đòi cao hơn cứ nói "vậy a lập biên bản e đi đóng phạt " là dc 200k. Đóng dc thì phải vui chứ ko nên chửi Lập biên bản cũng ko nên buồn vì mình sai. Chung quy do mình cả.
hwa e đi từ cân nhơn hòa về cầu vượt bình phước rẻ phải xi nhan để về cầu vượt bình phước vô tới đường song song với đường QL1A cái tắt xi nhan, bọn giao thông đứng trong đường đó kêu a ko xi nhan bảo phạt 300k ko dám ra ngoài nói chuyện bắt e chui tút vô trong tối nói chuyện, nhãm nhí chưa từng thấy đường thẳng mà phạt xi nhan là sao?. Cái đường đó có cấy cột điên lòi ra ngoài 1 tí mà nó kêu phải xi nhan. E ko muốn cải vì mệt mà còn gặp mấy người dân tự nhiên đút tiền, nên thôi e kêu giờ hết tiền rồi còn 50k thôi lấy được thì lấy nó cũng lấy.Em nghĩ là cuối năm mấy bác ấy chưa đủ chỉ tiêu nên đành làm như vậy, chán thiệt chứ. Bác nào đi từ bình triệu tới cầu bình phước rẻ phải xi nhan xong chạy thẳng vô đường trong song song QL1A cũng nhớ xi nhan nha
từ 250k trở xuống mới xé biên lai nha bạn, trên 250k là lên kho bạc, bữa về khuya đường Tân Sơn bị lụm tưởng đâu kiếm chuyện là có phim rồi, vào đo nồng độ cồn xong cho đi khỏi kiểm tra giấy tờ, còn nhắc nhở đường này mới giới hạn tốc độ 30km a đi cẩn thận
chắc các bác chưa thấy chuyện CSGT ăn tiền mà cầm 1 cọc tiền để thối đâu nhỉ Bữa về ngang bình chánh bị bắt, tính chạy luôn rồi mà đang chở bx nên thôi, tấp vô lỗi lấn tuyến, cũng không để ý có hay không, đòi phạt 6 trăm, nhưng nói thôi đưa 200 cafe rồi đi, mình nói ko có 200k, giờ chỉ có 500k sao đưa, kêu đưa đây, móc tiền ra thối cho mình 300k, dm nó thiệt chứ.
hên cho thớt là nó thối lại vì lỡ nói 200k,gặp mà nó lật lõng nói phạt 600k mà thương tình nghe thớt hết tiền nên mới phạt 200,móc bóp ra 500k mà ko lấy luôn là hên rùi đó,300k nhậu cũng được chầu ốc hương rùi