Động vào thực phẩm gì cũng không an toàn như bún dùng hóa chất công nghiệp để tẩy trắng, măng chứa chất độc… và giờ đây là làm sạch đào bằng nước xà phòng tại Hà Nội.….chẳng biết nên dùng cái gì và không nên dùng cái gì. Thôi thì chịu khó theo dõi tin tức, cái gì được ca ngợi thì xài, cái gì ô nhiễm thì tránh. đúng là thời buổi khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống anh em nhỉ?
- Câu nói trên tựa đề khg ăn nhập gì với nội dung,Chính xác chủ thớt không hiểu ý nghĩa nên dùng sai chỗ..
Mấy bác hợp tác làm nông trại với e nè. Đảm bảo tươi sạch nhé. Gà, vịt, thỏ, cá, rau, trái cây... nuôi trồng tự nhiên hết nhé.
Bây giờ cái gì cũng độc hết á, thôi thà chết no hơn là chết đói, và không nào đau khổ bằng nhìn chảy nước miếng mà ko dám ăn udency:
Haiza, đang bực đây, thằng bạn đến chơi, đưa bao Jet ra mời, nó không hút, hút thuốc của nó rồi lải nhải hàng lậu với hàng lởm,… làm sao jet có thể là thuốc lá lậu giả được
Ơ sao lại thế? trong nam người ta toàn lựa rau xấu rau sâu về ăn cho đỡ thuốc này ) bác xuất khẩu vào đây đê!
Thì cũng giống như người hút thuốc chê Bastos , Vina nọ kia. Đi hút mấy cái thuốc mắc tiền mà ngờ đâu đụng trúng hàng giả zị đoá hơhơ. Có tiền mà không có khôn thì chịu!