Tìm kiếm bài viết theo id

hợp tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lahkesis, 14/1/15.

ID Topic : 7760343
Ngày đăng:
14/1/15 lúc 22:57
  1. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/8/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,262
    ....................
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/8/17
  2. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    ....................
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/8/17
  3. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    ....................
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/8/17
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nếu cuộc đời quá ngắn ngủi

    Phải chăng những phút vui vẻ sẽ chóng qua mau
    Một phút em vui đó rồi lại buồn đó
    Nhưng nếu em cho anh một cơ hội nưã
    Em thấy tình yêu của anh dành cho em là chân thật
    Anh sẵn sàng là của em trong suốt cuộc đời này

    Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi
    Tại sao em không để anh yêu em trước khi thời gian đã kiệt cùng
    Nếu tình yêu quả thật mãnh liệt
    Tại sao em không bắt lấy cơ hội trước khi thời khắc ấy đến
    Nếu cuộc đời quả thật ngắn ngủi, thật ngắn ngủi biết bao.

    Tình yêu là từ có thể giải thích được mọi cảm xúc anh dành cho em
    Và khi em trong vòng tay anh
    Mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực
    Và khi em không còn quanh đây nữa
    Em không còn hiện hữu
    Nước mắt anh bỗng tuôn trào
    Dành cho tình yêu của anh

    Đây là lời dịch trong bài If life is so short - The Moffatts thì phải ...
     
  5. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    Nhân đây các bác cho e hỏi câu này nghĩa gì với:
    "Lương phong hữu tín, thu nguyệt vô biên", đa tạ các bác.
     
  6. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    giải nghĩa ra dùm đi bro, đọc nghe hay quá mà hiểu lan man quá...
     
  7. mikdry Thành Viên Cấp 4

    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông.


    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ TÌNH


    Nếu suốt đời buôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì cho nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận


    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngậm nỗi nhớ thương


    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
     
  8. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    [h=4]Kiếm của ta ngang dọc khắp nơi
    Yêu và hận, tình hợp rồi tan
    Đao của ta xé ngang bầu trời

    Thị phi mơ hồ bất phân
    Ta say, ta mơ hồ lú lẫn
    Ân oán hư ảo mông lung
    Ta say một giấc xuân mộng
    Sinh và tử cũng chỉ là hư không
    Đến
    vội vã ,đi cũng vội vã
    Ta chỉ hận không thể tương phùng
    Yêu điên cuồng, hận cũng điên cuồng

    Mọi thứ cứ để gió cuốn đi
    Một tiếng cười điên dại, một tiếng thở dài ai oán
    Một đời vui vẻ, một đời đau thương

    Ai có thể một đời đồng sinh cộng tử cùng ta đây?
    [/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h][h=4][/h]
     

Chia sẻ trang này