Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện dài với bảo hiểm đầu năm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi whitehouse, 27/2/15.

ID Topic : 7868588
Ngày đăng:
27/2/15 lúc 18:27
  1. whitehouse Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    21/4/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,740
    Chuyện là cty em có mua bảo hiểm của Bảo Minh các bác ạ.
    Công ty mua 2 năm rồi mà năm nay em mới phát sinh nhu cầu dùng dịch vụ của nó.
    Ôi thôi cái dịch vụ claim đòi bồi thường của Bảo Minh dùng đến đâu là sướng đến đó.
    Chả là cuối năm liên hoan tất niên nhiều, cái bao tử đình công ko chịu làm việc tiếp.
    A lê hấp tới BV thăm cô y tá, rồi xin ít thuốc về nhà chữa trị.
    Về nhà vừa cắn thuốc vừa soạn thư tình (đơn bồi thường) lâm ly thống thiết cho em N gì đó ở Bảo Minh.
    Em nó reply cho mình 1 cái email dài ko kém. Nhưng mà đệch,
    sao em N gửi cho mà có tên thằng Nguyễn Văn B gì đó thế này,
    số TK NH cũng là của nó luôn, thôi rồi em N bắt cá 2 tay.
    Thế là mình trân trọng khoanh đỏ tên thằng kia và mấy thông tin sai và email lại cho em nó.
    Em nó xún sít xl và nói em gửi nhầm form của người khác.
    Mình tự nghĩ, nhầm cm thế nào đc, cái email có tên mình rành rành, số tiền yêu cầu đòi bồi thường đúng chóc,
    Chắc em nó vừa chat vs thằng nào nên quên sửa thông tin.
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Truyện dài với bảo hiểm đầu năm----->Truyện dài với bảo hiểm đầu năm - 1------>Truyện dài với bảo hiểm đầu năm - 2----->Truyện dài với bảo hiểm đầu năm - 3----->Truyện dài với bảo hiểm đầu năm - 4----->Truyện dài với bảo hiểm đầu năm - 5
     
  3. whitehouse Thành Viên Cấp 4

    Nhận đc mail trả lời của N, tôi vui mừng chắc mẩm kỳ này OK hết, chỉ đợi tin nhắn của N (Ngân hàng) rồi hẹn nhau ra ATM rút tiền đi chiến tiếp.
    Ơ mà sao số tiền bồi thường lại chênh mất hết cỡ 1 két bia thế này.
    Thôi rồi, 3 cái hóa đơn mua thuốc bị loại trừ thanh toán.
    Mình tiếp tục khoang đỏ 3 cái đó , lần này thì đỏ thật đỏ hơn cả kotex xì tin đã dùng rồi và nhỏ nhẹ hỏi em nó.


    M: Em ơi sao trừ mấy cái HĐ thuốc này của a đi thế.
    N: Quá hạn a ạ
    M: (Ngất) chết thuốc quá hạn à
    N: Ko hóa đơn của a mua thuốc sau ngày ra đơn thuốc quá 5 ngày ko dc thanh toán ạ
    M: (Đệch M, gay rồi, cố nhỏ nhẹ ) Quá hạn là sao hả em, lúc em present giới thiệu chương trình BH ko có nói cái này
    N: Cái này là quy chế khám chữa bệnh do bộ y tế ban hành a ạ
    M: (A đếch biết quy chế này, chỉ biết quy chế vợ cấm vào BV ngắm y tá thôi) Ơ em ơi, bác sỹ dặn anh uống thuốc 2 tuần,
    ko hết thì mua thuốc uống tiếp, bác sỹ dặn sao a làm thế, đơn thuốc đó bác sỹ cho mà em, quá hạn làm sao a dám mua thuốc uống.
    N: bla, bla...... Đọc cái quy chế khám chữa bệnh
    M: (Tới khúc này thì mình xây xẩm hết mặt mày, còn sức đâu mà nghe tiếp)...... Thôi em gửi a cái quy chế khám chữa bệnh (chết tiệt) đó vào email.
     
  4. whitehouse Thành Viên Cấp 4

    Tập 3: Luyện quy chế thần chưởng.
    ( Link: https://docs.google.com/document/d/1olaF3ZqkmKw5KhIx26QfLarxRIg9TU0fJh_fTYR1s7s/edit)


    Luyện xong quy chế thần chưởng em cũng tìm thấy cái mà em N nói ở chiêu thứ 13, thức thứ nhất các bác ạ. Em copy ra đây luôn:


    Điều 13. Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc
    1. Đơn thuốc có giá trị mua thuốc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kê đơn và được mua ở tất cả các cơ sở bán thuốc hợp pháp trong cả nước;


    Sau cả đêm vắt óc suy nghĩ tìm cách hóa giải độc chiêu của em N, em rốt cục cũng tìm ra phá chiêu thứ 8


    Điều 8. Kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính
    Đối với bệnh mạn tính cần chỉ định dùng thuốc đặc trị dài ngày thì kê đơn vào sổ điều trị bệnh mạn tính, số lượng thuốc đủ dùng trong một (01) tháng hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh.


    M: N ơi, em xem lại quy chế cái có chiêu ờ.. điều thứ 8 nè, bên em quy định bệnh dạ dày là mãn tính rồi, a có quyền dùng đơn thuốc trong vòng 1 tháng hoặc theo hướng dẫn điều trị chứ.
    Trong bệnh viện em y tá, nhầm... bác sỹ cũng đã hướng dẫn a điều trị như thế
    N: Anh đi khám vào ngày XXXX, hóa đơn bán lẻ xuất thuốc vào các ngày YYYY là quá lâu sau ngày toa thuốc có hiệu lực và theo quy định Bảo Minh không thanh toán các chi phí này là đúng.
    Việc anh mua thuốc và dùng thuốc không đúng chỉ định có thể gây ra các phản ứng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe, việc khám và điều trị cho viêc này cũng không thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Bảo Minh.
    M: (beep) Dù luật hay quy chế gì đi nữa thì cũng phải có điều khoản bổ sung, giảm trừ chứ e.
    Việc a mua thuốc và dùng thuốc là theo chỉ dẫn của bác sĩ, và hoàn toàn hợp lệ theo quy định của quy chế khám chữa bệnh.
    Bảo Minh không có chức năng để phán xét việc dùng thuốc đúng ko đúng chỉ định.
    Bên bệnh viện đã chỉ định việc khám chữa bệnh của a như thế thì a tuân theo.


    Lúc này thì cuộc chiến vẫn tiếp diễn qua mail các bác ạ. Các bác có chiêu gì hay chỉ em vs.
     
  5. VSIP1 Thành Viên Mới

    Xem xong chỉ biết... lượn.
     
  6. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    Văn vẻ dở quá.............
     
  7. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nói chung là BH mà tham gia gói gì thế thớt? BH y tế hả?
     
  8. whitehouse Thành Viên Cấp 4

    Gói BH cty mua chung bác ạ, có cả BH ngoại trú, nội trú. BH Y tế thì vẫn có. Cái gói này cty mua thêm cho NV.
     
  9. hogia Thành Viên Cấp 6

    nghĩ tới đòi tiền là thấy ớn .Bị tông xe gãy răng ,méo mũi mà giấy tờ rắc rối quá ,thôi chuồn
     
  10. baby1234 Thành Viên Cấp 2

    Quy định của nó là toa thuốc vào ngày X và bạn mua thuốc sau ngày X 1 khoảng thời gian 5 ngày là không được bồi thường thì em nhân viên cứ theo đó mà làm chứ không dám làm khác đâu. Giờ bạn vẫn thích tranh luận về việc này thì nên gặp sếp em đó luôn chứ em đó không quyết định được đâu
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chỉ cần ngắn gọn:
    1) Trong HĐ bảo hiểm có quy định như thế không. Nếu có thì...thui, ai biểu không xem kỹ HĐ bắt nó tư vấn tận nơi trước khi ký thì...ráng chịu.
    2) Nếu trong Hđ không có điều khoản nào liên quan thì kiện nó tới nơi cho...bõ ghét.
    3) có thế thui mà cũng viết loằng ngoằng văn chương thì thấy ớn, còn muốn cua em ấy thì.... là chiện khác.
     

Chia sẻ trang này