Các bác cho mình hỏi chút, mấy hôm nay mèo nó quậy quá trời, không biết ở đâu ra, mọi hôm thì keo ngao ngao ở xa xa, mây bữa nay thì nó cứ đứng ngoài hành lang xóm trọ đuổi nhau kêu gào ầm ĩ, đêm qua thì đúng 3h sáng nó gào to, làm 2vc em giật mình tỉnh giấc, vợ nó khóc lóc sợ hãi như con nít, còn em rất bực mình, chạy ra ném theo cái dép thôi chứ cũng không làm gì được, mất ngủ đến sáng luôn, ức chết thiệt. Các bác cho hỏi có cách nào đuổi mèo không, hoặc làm cho nó đi xa, hoặc không quậy phá, em nghĩ đánh bả thì thất đức quá, em rất quý động vật, đặc biệt là chó, mèo thì ko thích lắm, còn đây chắc là mèo hoang, vì sáng ra còn thấy nó lượm rác trước xóm trọ. Tìm trên mạng thì có người mách lấy bông gòn tẩm dầu khuynh diệp mà ko biết có hiệu quả không ạ? :amazed:
Mấy em mèo cái chịu đực nên nó gào thét như vậy đó ! Bro thông cảm cho em nó nhé .... Chừng vài ngày là hết hà....hihi
Gần nhà có mấy đại gia cũng nuôi mèo ! Ban đêm đi ngang nhà của ổng mèo cũng rên ứ ...ứ chịu kg nổi luôn hihi.....
cả tháng nay rồi bác ơi, mấy hôm trước nó ko lên phòng, kêu ở dưới thì cũng ko sao, thậm chí vào nhà đái ỉa cũng phải dọn, cắp rác tè le lên mình vứt rác buổi chiều, còn vụ nửa đêm quậy thì quá sức chịu đựng, ngồi máy tính mà 2 mắt cứ ríu lại thế này .....