http://topvl.com/ky-su-nhat-ban-tu-tu-vi-long-tu-trong-gay-chan-dong-tho-nhi-ky/ Một kỹ sư người Nhật Bản đã tự tử để nhận trách nhiệm sau khi 1 sợi dây cáp của cây cầu treo do ông phụ trách bị đứt. Sự việc đang khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng chấn động. Ông Kishi Ryoichi (51 tuổi), một kỹ sư người Nhật Bản, đã để lại một lá thư tuyệt mệnh để nhận trách nhiệm sau khi một sợi dây cáp của cây cầu treo do ông phụ trách tại thành phố Yalova (Thổ Nhĩ Kỳ) bị đứt, khiến giao thông đường biển bị ngừng trệ trong một thời gian ngắn. Mặc dù không có người nào bị thương vong thế nhưng ông Ryoichi đã rơi vào tình trạng trầm cảm, đau buồn kể từ ngày xảy ra sự cố vào hôm thứ Bảy tuần trước (21/3). Hộ chiếu của vị kỹ sư lớn tuổi. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, kỹ sư Ryoichi có viết ông xin nhận toàn bộ trách nhiệm khi 1 chiếc dây cáp bị đứt, cũng chính vì lẽ đó, mà ông đã đi đến quyết định đau đớn này. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin trước đó, một nhóm sinh viên đã phát hiện ra thi thể vị kỹ sư ở cửa của 1 nghĩa trang của quận Altınova, thành phố Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cho biết ông đã tự cắt mạch máu ở tay và cổ. Được biết, kỹ sư Ryoichi đã phụ trách làm việc tại cây cầu dài 3km nối từ tỉnh Izmit tới thành phố Yalova. Nếu được hoàn thành, đây sẽ là 1 trong những cây cầu treo dài nhất trên thế giới. Tuy nhiên, công trình đã gặp trục trặc vào ngày thứ Bảy tuần trước khi 1 chiếc dây cáp bị đứt và rơi xuống biển. Sự việc khiến giao thông trên biển bị gián đoạn trong một khoảng thời gian ngắn. Sau sự việc trên, công trình hiện đang tạm thời bị hoãn thi công. Ngay khi thông tin về vụ việc này được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng Thổ Nhĩ Kỳ đã tán dương lòng tự trọng của người kỹ sư, thậm chí một số người còn đề nghị đặt tên cây cầu theo tên ông. “Những gì mà vị kỹ sư Nhật Bản đã làm thực sự đáng tôn trọng”, “Hãy đặt tên cây cầu theo tên của vị kỹ sư đó để tưởng nhớ về ông”,… các bình luận xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng cho người cho rằng suy nghĩ của kỹ sư Ryoichi quá tiêu cực, dẫn đến cái ch.ết vô cùng đáng tiếc. Còn tại VN đang nóng hổi ! Vụ sập dàn giáo ở dự án Formosa Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng xác định có 13 người bị chết, 28 người bị thương. Liệu có ai cắt cổ tự xử như vị tiên sinh "Kishi Ryoichi" ... Hay mạng người VN quá rẻ, hoặc vì đói mà bọn chó đã ăn mất lương tâm mình. Chờ đợi tin tức thôi A/E 5s. Hiện trường vụ sập giàn giáo - Ảnh: Văn Định Cập nhật thông tin sau buổi họp báo ! Sự cố không ai muốn, nhưng biết sự cố có thể xảy ra vẫn bất chấp hậu quả, vậy phải chịu trách nhiệm, đến nay vẫn chưa ai thừa nhận trách nhiệm mà chỉ đỗ lỗi "Ngoài ý muốn". Không ai ưa báo chí và gọi họ là lều báo, điều này đúng với bọn paparazzi và bọn "bút bẩn", không đúng với người cầm bút có tâm huyết, dù biết cây bút có khả năng bị bẻ gãy "hội người cao tuổi đã đi quá sâu vào hang ổ bọn sâu,sâu sâu sâu". Hi vọng sẽ có câu trả lời thay vì sự việc tương tự sẽ xảy ra và cái kết "tiền đền mạng". Update ngày 29/03/2015 ! Không còn trang báo nào đưa tin về vụ việc này ! Mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng ? Tiếp tục chờ đợi ... Vui lòng comment nhưng không trích dẫn ! Vì sao vì topic sẽ bị xoá, ai xoá mod or admin or me (quan điểm cá nhân mà thôi, không tranh đấu gì, không có ý gì, nên xoá là bình thường).
đợi cái gì, không khí nhé, bao nhiều vụ rồi chứ phải lần đầu đâu, hà tĩnh giờ toàn công nhân trung quốc, thế ko gọi là bán nước thì là gì nhỉ, ngay dưới chân thiên tử chúng nó còn làm càn, chặt cây bán lấy tiền thì xá gì cái hà tĩn xa xôi
Các chú cứ đòi hỏi, nước Nhật (hay bọn TB nói chung) sử dụng thằng có tài, nước ta sử dụng thằng có công. Dốt cũng vẫn xài, bởi vậy nhiều thằng sáng vô ngồi chiều về, ko đóng góp được gì hết mà hưởng lương rất cao.
Chủ thớt sửa lại ngày mai ai rút kinh nghiệm nghe hợp lý hơn Thường mấy tg dốt ko có lòng tự trọng nó chỉ có cái tôi và sĩ diện , nên chờ nhận trách nhiệm tới mùa quýt !
em xin chịu trách nhiệm ạ ! em lỡ làm cái giàn giáo mỏng hơn 6mm so với tiêu chuẩn của châu âu ạ ! em xin viết bảng kiểm điểm và hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa ạ !
Cầu Cần Thơ do Nhật là chủ đầu tư, sập chết quá xá người đâu thấy ông Nhật nào cắt tay tử tử Tai nạn chỉ là hên xui, Phi thuyền, máy bay còn nổ huống chi cầu
chính ở trong 5giay , mấy anh mod làm sai còn ko thấy gì chứ nói gì đến ngoài xã hội . Người Việt Nam ko thích mình là người có lỗi đâu , mình cũng vậy Từ nhỏ , kể cả trong nhà trường, đã được dạy phải đùn đẩy trách nhiệm rồi . Bởi vậy , VN sẽ thu hút được những kiểu người vô trách nhiệm , vì ở VN , họ thoải mái được vô tư vô trách nhiệm
Vừa đến cuộc họp báo, đại diện Formosa, nhà thầu Samsung C&T và Samku cúi đầu xin lỗi toàn bộ nạn nhân và người Việt Nam vì sự cố đau lòng vừa qua. Ảnh: Đức Hùng.
Ai mà ko có sai lầm bác !! Quan trọng là sửa sai như nào cho người ta thấy trình độ của mình . Giọng điệu của bác thấy giống Tân Hiệp Ruồi quá
Tính tớ thẳng thắn,làm thằng đàn ông dám làm dám chịu,ai làm sai có gì cứ nói thẳng mặt ngại gì!Úp mở chỉ dành cho phường mặc váy..