Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm thấy Stress

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boysaigon86, 30/3/15.

ID Topic : 7973349
Ngày đăng:
30/3/15 lúc 16:16
  1. boysaigon86 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/2/15
    Tuổi tham gia:
    9
    Bài viết:
    3
    Mới đầu năm thôi mà đã đau hết cả đầu... chuyện là thế này, bà xã mình có nguyện vọng muốn đón nhạc phụ ở quê lên chung sống một thời gian để tiện bề cho vợ chăm sóc vì vợ mình sau khi sinh bé thứ 2 là nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình luôn nên cũng có nhiều thời gian. Đi làm cả ngày, tối về có đông người làm không khi gia đình càng thêm vui nhưng ở cùng các cụ rồi cũng phát sinh nhiều vấn đề, khẩu vị ăn uống và mọi cái... nhưng tính mình ăn uống cũng dễ chỉ có cái là mình vốn rất ghét bẩn và mùi, nhưng khổ, cụ có tuổi nên nhiều khi chưa kịp vào đến nhà vệ sinh là đã tè ra ngoài, có hôm chủ nhật ở nhà mình chứng kiến 2-3 lần như thế, vợ đang bận bếp núc hay bận với con cái là không kịp trở tay, nhìn vợ tất bật cũng thương mà không biết giúp gì. ngoài áp lực công việc đi làm kiếm tiền, về nhà mình cũng chỉ trông con cho vợ nấu nướng còn bảo mình làm các công việc như rửa bát, quét nhà... thì chịu, nói thật là mình rất khó chịu khi trong nhà có mùi, từ cái đó sinh ra nhiều cái ức chế khác mà không dám thể hiện ra sợ nhạc phụ tự ái, vợ cũng biết tính mình nên lau chùi và dùng cả nước lau sàn để tẩy mùi nhưng cái cảm giác mùi vẫn không hết, cứ thấy ghê ghê người. Có ai rơi vào hoàn cảnh này không? và có cách gì không giúp mình với?
     
  2. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Tứ thân phụ mẫu mà bro. chắc bác cũng lớn tuổi nên bị bệnh già. Phải chịu khó thôi. Hoặc cố gắng kiếm nhà nào rộng hơn để ở sẽ hạn chế được.

    Sống với cha mẹ là quá sướng rồi. Cảm thấy Stress
     
  3. phumyboy Thành Viên Vàng

    nhà có người già là nhà có 1 báu vật.
    Còn chăm sóc được cha mẹ (ruột hay vợ chồng) là điều hạnh phúc của đời người.
    Khi cha me ko còn thì muốn cũng ko được.
    Cứ nhẩm những điều này mà vui vẻ chăm sóc 2 cụ nha
     
  4. Up_len_top Thành Viên Cấp 4

    Có một chuyện mà mình nghĩ là bình thường, nhưng mà cảm thấy vô cùng hối tiếc và ân hận khi nó xảy ra. Thành ra cố gắng trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người xung quanh nhé.
    Cố gắng lên bạn.
     
  5. legna Thành Viên Cấp 3

    Thôi ráng đi ^^ đâu biết nay mai sao ... chăm được ai cứ chăm thôi . Sau này mình có làm mấy bãi trước mặt con thì cũng đỡ ngại
     
  6. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Còn Cha còn Mẹ là hạnh phúc lớn rồi bạn ngoài ra những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ thôi,cứ cố gắng để sau này con cái lấy mình làm tấm gương mà soi vào..
     
    Dataudioshop thích bài này.
  7. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Cứ tưởng tượng sau này con cái bác nó cũng nghĩ như vậy với bác rồi nó cho bác ở Viện Dưỡng Lão thì sao. Cố gắng thix nghi chút em nghĩ là xong thôi.
     
  8. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Hãy tưởng tượng sau này bác cũng già, rồi con dâu , hay con rể bác cũng nghĩ như bác vâỵ. Bác bùn ko?

    Còn vụ này, bác mua loại ghế bô, khu Vĩnh Viễn đồ inoxx bán.
    Cái này tiên lắm. Ông cụ chỉ cần ngồi lên đó và đi. Rùi mình dọn.
    Gọn và sạch.
    Cố gắng lên bác, người ta sống cả đời câtj lực. Giờ đc gần con , gần cháu là họ vui rồi.
    Mình phải cố gắng.

    Người ta có câu :
    Ráng chịu cực mai mốt chịu khổ là thế.
     
  9. VIP_SIM Thành Viên Cấp 2

    Nếu đó là cha mẹ thớt thì sao ? Khi đó thớt có lập topic này ko ? Chắc chắn là ko rồi nhé

    Biết rằng người lớn tuổi ngoài bệnh tật ra còn tính nết nữa . Nhưng vợ thớt giải quyết được ổn thỏa chuyện cha mẹ , chồng con , gđ vậy là quá tốt rồi sao thớt ko biết đó là 1 hạnh phúc mà bao người mơ ước cũng ko có đc . Chừng nào vợ thớt dành tất cả cho cha mẹ mà ko lo gì cho nhà cửa , con cái thì hãy phàn nàn nhé .

    Chúc thớt luôn vui vẻ bên GĐ nhỏ của mình .
     
  10. VIP_SIM Thành Viên Cấp 2

    Anh trai ra tù rồi hen . Chuyến này đừng vào lại nữa nhé . hihi ...
     
  11. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    thớt chịu khó vậy đi người già cả nhiều khi ko cầm chế dc bản thân nên nt là bình thường. nếu thấy khó chịu thì bôi dầu hay đốt nến thơm cả nhà sẽ hết mùi khó chịu. thân ái Cảm thấy Stress
     
  12. chvvch2 Thành Viên Cấp 2

    Đến lúc mất đi mới thấy trân trọng những cái mình đang có.

    Cố gắng chịu khó chút đi em trai,cha mẹ vợ cũng như cha mẹ mình mà.
    Người lớn tuổi thì sẽ như thế,con đường đó sau này bạn cũng phải đi qua mà.
    Biết đâu mình còn ko làm được như thế,đời ai biết được chữ ngờ.

    Chưa quen thì thấy gớm chút,dần dần bạn thấy cũng thường thôi.

    Hảy nhìn những người mẹ dám dùng miệng hút nước mũi cho con thì cái cực của bạn chưa là gì cả.
     
  13. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    like, còn mấy 3 kia nói toàn vớ vẩn ko có giải pháp gì ai mà chịu nổi.
     
  14. VIP_SIM Thành Viên Cấp 2

    Mấy lần trước thì tự ra đi . Lần này thì em ra tay anh ạ . Học cao quá nó thế đó anh , toàn nhìn trên trời ko à , nhà cửa con cái toàn thằng cha nó lo .

    p/s: Thớt có bx vậy thì cố gắng lên nhé . Dù sao thớt vẫn HP hơn em nhiều .
     
  15. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    mai mang dầu ăn lên trên anh tâm sự....nhé
     
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nhạc phụ, nhạc mẫu mà, ráng đi thớt, Cảm thấy Stress, người ta có công sinh và nuôi dưỡng con gái người ta lớn lên để chăm sóc cho thớt mà, ráng chút để gia dình ổn thỏa, vợ thớt sẻ cảm phục và thương yêu thớt hơn, mình nhớ có bài hát nào đó có câu : "Mẹ sinh em để, để dành cho anh" chúc thớt vượt qua...
     
  17. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Cố gắng đi bạn, sống có đức mặc sức mà ăn nha bạn !
     
  18. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Làm thằng đàn ông, đã tốt đc rồi thì nên tốt cho tới bến nha em trai, đừng khó tính quá đâm ra mất tình cảm gia đình, nhạc phụ có muốn vậy đâu, già yếu rồi là khổ lắm, nương nhờ con cái lại càng khổ tâm hơn nữa.. Nhớ, phải thương lấy cụ, vợ em cảm động sẽ biết cách chăm sóc cho gia đình hơn.
    Mùi thì quá đơn giản, Google tìm phương pháp khử mùi homemade ngay, đơn giản mà hiệu quả !
    Chúc em giữ gìn mái ấm HP !
     
  19. VIP_SIM Thành Viên Cấp 2

    Mấy nay chờ người rủ nhậu hoài mà hổng thấy , giờ có anh Thịnh rồi vui quá . Để mai em hú thêm mấy chiến hữu nữa cho vui . hihi ...
     
  20. selly_le Thành Viên Mới

    Trời, sao không dùng Tã cho cụ, bảo vợ mua loại dành cho người lớn ấy, tiện lắm
     

Chia sẻ trang này