mấy bé đã quá thiệt thòi và mệt mỏi chống chọi với bệnh tật còn gặp mấy con mụ này. Phải trừng trị thích đáng
các bạn có tới chỗ nào chưa? Mình đã đi mấy lần rồi, công nhận mấy bà đó quá đáng, nhưng mà nói thiệt là mấy em trong đó tuy hoàn cảnh đáng thương, nhưng có mấy bé thì lì với hỗn và khó bảo lắm! Đôi khi người ta chăm nhiều quá nên rất mệt mà lại gặp trường hợp lì lợm này nọ thì cũng khó trách nóng giận, cũng nên thông cảm phần nào!
Có lẽ đồng lương cũng ít và công việc cũng nặng nề quá . Ai đã từng có con rồi thì mới hiểu đc nuôi 1 đứa con nó cực đến cỡ nào . Mong rằng đồng lương cao hơn sẽ giảm đi được chuyện này . Nói đi nói lại vậy là sai với các em rồi . Dù thế nào đi nữa cũng ko nên đánh đến vậy bác à .
e cũng có bé 17th. Đúng là rất cực, e nghĩ chỉ có cha mẹ mới có thể đối xử tốt nhất với con mình dù nó khó cỡ nào. Con e khó mà giờ mẹ nó phải nghỉ làm trông con luôn.
Mỗi cái tuổi của con cha mẹ có cái cực khác nhau bác nè . 17 tháng tuổi thì con bác đã biết đi rồi , giờ nó suốt ngày đi vòng vòng trong nhà dọn đồ tứ tung rồi cha mẹ phải dẹp . Vì đi đứng chưa tốt nên suốt ngày sợ con té và nhiều cái khác nữa . Thật sự thì tình cảm ông bà nội ngoại cũng ko thể bằng cha mẹ đc , chỉ có cha mẹ mới hiểu được con mình và đủ tình cảm sức lực làm tất cả vì nó , có hiểu được con muốn gì thì mới làm cho nó đc vừa lòng , ngoài tình cảm ra còn phải có linh cảm nữa bác . Trở về nội dung topic : Có lẽ công việc nặng nề , đồng lương ít nên các người bảo mẫu đó ko đủ sức phục vụ công việc bác à . Nếu XH có điều kiện em mong lương sẽ khá hơn , nhân lực nhiều hơn thì mọi việc sẽ tốt hơn thôi .