Mấy lần chỗ đi ăn, sẵn hôm nay sáng rãnh rỗi với lại đang thèm bánh cuốn nên vô chợ ăn mục sở thị, chụp lại vài tấm hình chi tiết hơn về share cho các mems trong forum luôn đây. Bánh cuốn cụ bà tóc bạc phơ Địa chỉ: 174/28 Nguyễn Thiện Thuật P.3 Q.3 Giờ bán: 7h15am - 11h30am Đi vô trong lòng chợ hẻm 174, bên tay phải, bà ngồi sát mép cửa nhà, nên dễ tìm thấy lắm nha. Bà năm nay cũng 80 tuổi hơn rồi nhưng còn rất khỏe, có những lúc bán đông, cụ vẫn thoăn thoắt cuốn bánh rất lẹ tay. Bà bán rất lâu đời rồi, bán cũng mấy chục năm nay rồi, bà còn được mệnh danh là cổ thụ của chợ Bàn Cờ đó . Có thể ngồi ngay quầy của bà, có những khách quen đến ăn ngồi ăn vừa ăn vừa buôn dưa lê với bà. Chụp lén bà thêm một tấm nữa, nhìn bà hiền lắm, rất đẹp lão . Vật dụng trên bàn đây, có chai nước mắm mặn để nêm thêm cho bạn nào thích ăn mặn nè. Đặc biệt là chén ớt thần thánh này đây... cảnh báo trước là cay lắm, các bạn nên cho từng chút một vào nha. Đĩa bánh cuốn của mình đây... một đĩa như vậy là 28k/đĩa. Một đĩa 4 cái bánh cuốn, và 2 miếng chả ( 1 chả lụa và 1 chả chiên). Chả hơi bị ngon đó nha, miếng chả khá dày, ăn rất đã miệng. Mình ăn món này thích chan nước mắm vào luôn, chứ ko chấm từng miếng một... thơm ngon đến giọt cuối cùng . Xấp xấp nước mắm, thấm vô từng miếng bánh. Cận cảnh miếng bánh đây, nhân bánh khá vừa ăn, có mộc nhĩ dai dai nhai sật sật ngon lắm. Gọi một ly sữa tươi cafe uống tráng miệng nè... Trên bàn có sẵn luôn trà nóng và mấy cái tách cho khách uống tráng miệng sau khi ăn xong luôn nè.