Người ta nói "ăn quận 5, nằm quận 3", còn nhà mình thì ở tận vùng ven , mỗi lần đi chơi hay ăn uống là phải đi khá xa mới tìm được chỗ có món vừa miệng. Bữa đi ăn ở bên khu Thanh Đa thấy cũng ổn nên review luôn. Nhà hàng Tư Trì 1121 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 0949.801.801 Mà do bận công việc, đến trễ, về sớm, ăn cho có vị là chạy show tiếp nên hình chụp cũng không được nhiều Hic... Thôi than thở ngắn gọn xong rồi, giờ vô bài luôn cho lẹ. Không gian sân vườn, siêu mát mẻ luôn, nhìn xanh mướt đã mắt lém luôn á. Mấy cái này hình như là phòng vip gì đó, có thấy gắn máy lạnh luôn. Coi bộ cũng rộng rãi lắm, tiếp khách thì vô đây ngồi cũng lịch sự. Đường đi có cây cối hoa lá cành nà. Khu này thì ngồi bên bờ hồ. Mình đi cái giờ đúng ngọ luôn, nắng như đổ lửa, mà vô đây nhìn thấy cây cối xanh mát mắt dễ sợ. Hôm mình đi thì cái chòi to bự này đang tổ chức sinh nhật hay gì đó chẳng biết, nói chung là tiệc tùng các kiểu, đông vui lắm. Đi kiểu gia đình đó, già trẻ lớn bé có đủ luôn. Ghế có bọc áo như ở mấy nhà hàng tiệc cưới luôn nà Ở đây còn có khu trò chơi cho mấy bé siêu quậy luôn nè. Mấy con cứ việc chơi đi ha, còn ăn uống nhậu nhẹt cứ để ba mẹ lo Đây là khu bàn mình ngồi nè. Cạnh bờ sông, siêu thoáng mát và lãng mạn luôn ạ Rồi qua tới món ăn nha. Dĩa này là Sò huyết nướng chấy tỏi - 60k. Sò cũng tươi, mập ú, không biết bếp có nhầm không mà y như xào tỏi, còn nước sốt ướt mèm mà ghi là chấy tỏi >''< À mà không hiểu sao ghét chỗ nào ghi CHÁY TỎI lắm nha >''< Cháy tỏi là cái giề ??? CHẤY TỎI mới đúng chớ =.= Nhớ hồi xưa đi học chính tả là vầy mà. Mình có khó tánh quá chăng T_T Rau muống xào tỏi - 40k Dĩa cũng tương đối là to. Rau xào cũng vừa tới nên không bị nhũn ra. Nói chung là món này ổn, chứ mà làm dở nữa thì không biết nói sao luôn =.= Cá tai tượng chiên xù - 120k Món này là vơ đét của bữa ăn nà. Cá chiên ráo dầu và xù đúng như mong đợi. Ăn chung với bánh tráng , rau sống các kiểu. Mình thì không thích ăn rau, chỉ gắp cá chấm với nước mắm pha thôi. Cũng hơi hao mồi Bữa đó bận chạy show nên vô trễ, không chụp đc món đậu hũ giấy bạc, nghe mấy bạn đi chung nói ăn cũng ổn =.= Bill là nhiêu đây, bữa đó đi 6 mạng. Ăn cũng vừa bụng chứ không no lắm. Chủ yếu gặp mặt tán dóc rồi về thôi.