[h=1]Tháng tư, hoa đỗ quyên nở rộ khắp "nóc nhà thứ hai của Đông Dương" - núi Pu Ta Leng với chiều cao 3.049 m. Những vạt rừng hồng tía, trắng tinh khôi hay rực đỏ dưới nắng vàng.[/h] Pu Ta Leng nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn thuộc xã Tả Lèng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hành trình lên tới đỉnh phải đi qua khoảng 17 km rừng nguyên sinh và đèo dốc. Ảnh: Xuân Mai. Cánh rừng nguyên sinh phủ đầy rêu và địa y cùng dòng suối lạnh ngắt. Ảnh: Xuân Mai. Bắt đầu từ độ cao khoảng 2.600 m, rừng cây mở ra với nhiều màu sắc lãng mạn của xác hoa đỗ quyên. Ảnh: Xuân Mai. Cả vạt rừng rực lên sắc hồng tím tô điểm cho màu xanh rêu mốc của cánh rừng nguyên sinh. Ảnh: Xuân Mai. Xác hoa đỗ quyên dệt thành tấm thảm êm nâng bước chân những người trẻ ưa khám phá. Ảnh: Xuân Mai. Những cánh hoa đậu trên từng tầng rêu và địa y làm không gian rừng già bớt đi vẻ ma quái. Ảnh: Xuân Mai. Những cây đỗ quyên có thể cao lớn tới 6-7m vươn mình khỏi rừng trúc đón nắng. Ảnh: Xuân Mai. Thành quả của 17km băng rừng, vượt cả ngàn con dốc liên tục là đây. Ảnh: Xuân Mai. Đam mê leo núi và có sức khỏe dẻo dai, Hồng Phong cho biết, sau Pu Ta Leng, cậu sẽ tiếp tục chinh phục các đỉnh Pu Si Lung và Nhìu Cồ San. Ảnh: Xuân Mai. Một thành viên ptrèo lên cây đỗ quyên để có thể phóng tầm mắt quan sát từ xa các đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, Nhìu Cồ San và Fansipan. Ảnh: Xuân Mai. Khung cảnh núi rừng đẹp như tranh nhìn từ đỉnh Pu Ta Leng.Ảnh: Đức Cương.
up phụ bạn nè , nhớ up lại mình nhé Thiết kế ALbum-Chụp ảnh-Gia Công-In Album Cát Kim Tuyến-Album 3D,Photobook,Ép gỗ các loại www.KevinTruong.vn