Tìm kiếm bài viết theo id

Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuongnguyenduy289, 27/6/09.

ID Topic : 1019645
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 22:03
  1. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Bạn làm thơ hay thiệt Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
    Sự trở lại ấn tượng quá Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
    Bé mèo có câu thơ ngắn mà hay ha
    Tự nhiên nhớ câu thơ ngày trước huynh làm
     
  2. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    lo gì tui dạo này hết chất thơ nên spam hông à :snicker:
    câu đỏ đỏ làm anh liên tưởng máu Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1 , bên Thái giờ máu ko
    buồn gì anh , buồn ko có máu nhân đạo hả , qua Thái 1 chuyến xin :beat_shot:

    Góp 1 bài :

    Lòng như đá cứng chai sạn rồi
    Không ghét không yêu không yêu ghét
    Không hỏi không han không hỏi han
    Không thương không nhớ không nhớ thương

    Vòng đời cứ xoáy ta đâu thoát
    Giữa chốn mông lung ảo mơ hồ
    Lạc bước tha phương tìm đâu thấy
    Thiên đường ở đâu giữa chốn này
     
  3. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    đừng chạm đến nỗi đau của em:sad:
     
  4. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    phải đối diện với nỗi đau thì mới vượt qua dc ko có dc mềm lòng :doubt:
    Ps: sếp hum nay đi câu phải hem rảnh tám dữ Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  5. xuantung Thành Viên Cấp 4

    Thấy cái nick của bạn ngồ ngộ nên tặng bạn vài câu, hi hi:

    Một sáng mèo soi gương
    Thấy dáng ai thiệt ngộ
    Đôi mắt ướt xoe tròn
    Cái mũi, sao mà ngố

    Mèo cũng buồn cũng vui
    Cũng nôn nao là lạ
    Những khi vắng bóng người
    Mèo thấy bâng khuâng quá

    Rồi mỗi ngày mèo lớn
    Không còn thời thơ ngây
    Mắt ướt giờ lúng liếng
    Má rạng hồng hây hây

    Trái tim nhiều mê say
    Cùng nhớ nhung khắc khoải
    Trong hồn chợt đong đầy
    Bóng hình nào thân ái

    Và bỗng nhiên khờ dại
    Yêu thương hoài không thôi.
    ................................
     
  6. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    em thấy tuổi 17
    ngây thơ và hồn nhiên
    rồi giật mình nghĩ lại
    đã qua rồi tháng năm

    mấy câu anh tặng Mèo làm Mèo nhớ tuổi 17 quá xá
    èo èo
    nhìn cái nick mà hỏi nam hay nữ thì buồn rùi:look_down:
    coi tâm sự nãy giờ mà hem biết thì buồn tập 2Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  7. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    lòng dặn lòng thôi lo lắng
    mà đêm từng đêm em vẫn nghĩ suy
    người dặn người thôi chờ đợi
    mà ngày qua ngày em đếm tuổi xuân:look_down:
     
  8. xuantung Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi em nhé, anh vô tâm quá, vì chưa đọc kỹ nên ko biết, bây giờ thì biết rùi. Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
    Để xin lỗi xin tặng em vài câu khác vậy, không biết những dòng này có hợp với tâm trạng của em không:

    Đừng tìm nữa em tất cả đã qua rồi
    Những yêu thương của một thời xưa cũ
    Anh nuối tiếc, em xót xa nào cho đủ
    Khoảng trời xưa nay vụn vỡ tơi bời

    Kỷ niệm ban đầu rồi cũng hóa chơi vơi
    Vòng tay ấm phút rã rời lạnh giá
    Nụ cười hạnh phúc thành giấc mơ xa lạ
    Nhịp đập nào chung trên muôn ngả tim sầu

    Anh cũng không còn ôm mãi đớn đau
    Gượng đứng dậy chông chênh bước tiếp
    Bỏ lại đằng sau miên man giấc điệp
    Một thời xưa...dường như đã qua rồi...


     
  9. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    anh làm em mém té ghế
    em hông chịu đâu
    tụi em tạm thời xa nhau thui
    hem như anh viết đâuNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
    nhưng dù sao cũng cám ơn vì nhưng dòng anh viết tặng
    Mèo 8 ngoài kia ko ah
    ít vào đây
    mai mốt vào thường xuyên để được tặng thơ:baffle:

     
  10. xuantung Thành Viên Cấp 4

    Trời đất, tại anh đọc cái pic Lửng lơ của em nên mới suy diễn bậy như vậy đó. Thôi, lại phải xin lỗi và tặng Mèo cùng "người đó" bài khác, hi hi. Hy vọng bài này đúng nà:

    Dù muôn vàn xa cách
    Sao ngăn nổi tình ta
    Khi tâm hồn ước nguyện
    Sẽ về chung một nhà

    Em ngóng trông phương ấy
    Anh nhung nhớ phương này
    Dõi tìm nhau khắc khoải
    Mong bao giờ cầm tay

    Hòa tan vào mê say
    Em yêu xin hãy đợi
    Những môi hôn trao người
    Anh vẫn luôn nhắn gởi

    Khoảng cách nào ngăn nổi
    Đôi tim hòa yêu thương
    Hãy chờ anh em nhé
    Hẹn ngày mai chung đường
     
  11. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    cái đó anh Cường bảo em làm để lừa tình đó anh
    anh thở 1 cái ra thơ liền
    hâm mộ ghê
    tụi em mới gặp lại thôi nên em còn thơ thẩn
    chứ bình thường em toàn spamNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  12. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    hổng phải đi câu, đi làm rùi, tám đến nỗi cháy cả đồ ăn của con Ki, hihi. Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  13. xuantung Thành Viên Cấp 4

    Uh, thơ hay thì khó chứ thơ cóc thì làm dễ mà em. Mà em chắc còn trẻ nhỉ, nghe giọng viết vậy chắc tầm 23, 24 đổ lại thui đúng ko. Hi hi.


    Bạn hoa mai làm ngành gì vậy, mà có lẽ mình phải gọi là chị nhỉ. Ko biết có đúng ko?
     
  14. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    èo èo
    tuổi tác là bí ẩn của PN mà
    thôi em đi ra
    ngày nay em 8 quá anh Cường la chết:look_down:
    lát lén qua 8 tiếp hen:sexy_girl:
     
  15. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Mình đi buôn bạn à, buôn dở quá đợt này thua lỗ đậm Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  16. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    ấn tựơng với bạn fastman này quá.
     
  17. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Để coi sis Hoamais làm sao mà đỡ được cú "chưởng" này Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )...
     
  18. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    botay.com rùi.hehe
    @: chủ topic ơi, cứu tui.Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  19. xuantung Thành Viên Cấp 4


    Chị HoaMai bó tay thì XT xin mạo muội trả lời giùm nha:

    Vốn mong mở quán ở bên đường
    Mua đi bán lại cái văn chương
    Mà hồn theo mãi tình mây nước
    Để khách buồn tênh mấy dặm trường

    Khách có chút lòng với thơ son
    Xin đề thơ lại ý cho tròn
    Để mùa thơ ấy đừng thua lỗ
    Để chủ quán thơ hết nỉ non.
     
  20. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    anh fastman đã có đối thủ rồi
    từ nay ko còn vị trí độc tôn nhé
     

Chia sẻ trang này