Tìm kiếm bài viết theo id

Dừng lại hay bước tiếp( vài dòng tâm sự buồn ...)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tinhyeuphale, 27/10/09.

ID Topic : 1321710
Ngày đăng:
27/10/09 lúc 22:57
  1. tinhyeuphale Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    30/4/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    327
    Anh ạh, mình ở bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ? ko biết anh có nhớ hay ko? nhưng đối với em đó là khoảng time hạnh phúc có và đau khổ cũng có. Suốt gần 2 năm qua, em luôn chân thành bên anh, hi sinh vì anh...Mình gặp và quen nhau cũng ko đơn giản và dễ dàng như những đôi yêu nhau. Cách đây 3 năm mình là bạn, và 3 năm sau mình mới chính thức quen nhau, cho nên em luôn trân trọng cuộc tình này, em sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả, anh còn nhớ anh đã làm em rơi nước mắt ko biết bao nhiêu lần ko? Ai cũng nói em quen anh sẽ khổ vì anh luôn đào hoa, nhưng ko biết why em lại cứ đâm đầu vào cái bể khổ trước mắt đó chứ, em ngu quá có phải ko? Em bắt gặp anh nhiều lần liên lạc với ex cũ, nhiều lần những tin nhắn và anh dấu em xoá đi, tại sao quen nhau mà lại cứ phải dấu nhau như vậy? Niềm tin vào anh càng ngày em càng ko có, thật sự em rất muốn 2 đứa vui vẻ như lúc ban đầu nhưng sao khó quá. Em cố gắng để quên hết tất cả những chuyện ko vui của 2 đứa, nhưng sao lâu lâu lại để em bắt gặp những tin nhắn mờ ám rồi anh lại lặng lẽ xoá đi?Thật sự em rất mệt mỏi, anh làm em vui rồi sau đó lại làm em buồn, em ko biết mình có thể chịu đựng đến khi nào nữa, em phải làm sao đây??? dừng lại hay bước tiếp ....
     
  2. linhlinh1987 Thành Viên Bạch Kim

    nên dừng lại đi bạn, những biểu hiện đó của bf bạn thấy rõ wa ròy, níu kéo làm j nữa, cứng rắn can đảm lên
     
  3. kimisun Thành Viên Cấp 1

    Biết là dừng lại sẽ tốt hơn nhưng vẫn khó lắm phải không bạn Dừng lại hay bước tiếp( vài dòng tâm sự buồn ...) Mong bạn sẽ thật sáng suốt trong quyết định của mình, lời khuyên của mình là bạn nên thẳng thắn nói với bạn trai những gì bạn nghĩ và yêu cầu anh giải quyết cho rõ ràng, cứ kéo dài vậy hoài sau này sẽ dẫn đến nhiều rắc rối mà có khi bạn không ngờ tới đâu Dừng lại hay bước tiếp( vài dòng tâm sự buồn ...) - 1
     
  4. hkthanh999 Thành Viên Cấp 4

    Nà!! ban nói bf bạn số đào hoa. Nhưng ng ta kua ả. Con trai thì ai ko nhột mấy cái đó. Nhưng lỡ a ta nt để từ chối ng ta thì sao hả bạn. ít ra :embarrassed:A ta cũng fai có time để làm việc này chứ.... Số đào hoa, ai mà ko như vậy . Còn nếu như a ta có ý bắt cá nhưng bạn nghĩ, thì kiếm 1 cai dt chữa cháy rồi bắt cũng ngon hơn rồi. Dừng lại hay bước tiếp( vài dòng tâm sự buồn ...) Thôi ý mình có nhiu đó, bạn cũng wen a ta ngoai 5 năm rồi , hãy khẳg định lại 1 cái rồi mới xư~ bắn a Dừng lại hay bước tiếp( vài dòng tâm sự buồn ...) - 1. hih. Good Luk
     
  5. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    níu kéo làm j cho khổ bạn ơi !
     
  6. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    yêu nhau đi để rồi mai chia ly dù là trong cơn đau còn có nhau ...!
     
  7. sk_sk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ như đọc chuyện của mình...
    lý trí và con tim ko chịu theo 1 hướng...
    thật khổ! chia sẻ với bạn....
     
  8. ms_lonely22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi, từng lâm vào hoàn cảnh này rồi, cũng vật vã đau đớn Dừng lại hay bước tiếp( vài dòng tâm sự buồn ...)) nhưng bạn àh, bạn dừng lại đi. Mình cũng từng bỏ qua tất cả để bước tiếp, đó là sai lầm khủng khiếp, nghĩ lại vẫn còn thấy mình ngu
     
  9. tinhyeuphale Thành Viên Cấp 2

    thanks all, tất cả đều là tâm trạng thật sự của mình đấy các bạn ạh, hiện giờ mình thật sự bế tắc và bất lực, khi viết những dòng tâm sự buồn này mình đang khóc cho số phận của mình ...
     
  10. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    đơn giản chia tay, ko niềm tin chỉ khổ nhau thôi
     
  11. nh0k_bilion Thành Viên Cấp 3

    ....mình từng rất hối hận về nhữg hành động of bạn trai bạn vì hồi đó mình củng như người ta...củng trăng hoa..nhưg rùi sau đó phải hối hận vì đã đánh mất ih t/y trước mặt mình.......theo mình, bạn nên chia tay 1 time để ng` ấy có thể nhận ra đươc sai lầm of mình ...vì mới nhận ra dc sai lầm of nhau thì mới iu nhau nhiều hơn bạn ạ!
     
  12. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Chắc tự mình cũng có câu trả lời rồi... Chúc sớm vui!
     
  13. Tom_Hum_Chua Thành Viên Cấp 2

    me too ... :adore: muh nghi lai vẫn còn xót xa nữa chứ..
     
  14. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Nếu tình iu ko đủ lớn thì nên chia tay sẽ tốt cho cả 2...nếu bạn trai bạn thương bạn thật lòng thì sẽ ko làm cho bạn buồn bằng những chuyện vô lý như zậy.Đau một lần rồi thôi...cái ji cũng sẽ qua...đừng tự mình làm khổ mình như zậy.
     
  15. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    A cũng chẳng biết phải nói sao về chuyện của e....chỉ có ít lời khuyên chân thành từ thằng đàn ông mất vợ mà thôi.....
    Nếu tin tưởng nhau thì e hãy tiếp tục..cố gắng và hãy ráng tìm cho ra lý do người ấy dấu e.......
    Còn nếu không còn tin tưởng thì e hãy chấm dứt là tốt nhất vì nếu càng cố gắng thì chỉ làm nát bét hìng ảnh của nhau trong trái tim mỗi người mà thôi........
    Mong e sớm lấy lại được thăng bằng và tiếp tục bước đi...đời còn dài lắm cô bé a.......
     
  16. titikaka Thành Viên Bạch Kim

    quan tâm hy sinh ko hẳn là đúng đâu bạn , hoặc có thể bạn đã quan tâm ko đúng , bạn chỉ hy sinh chứ chưa quan tâm , nhìu lúc trong 1 chuyện rất nhỏ mà bạn ko suy nghĩ , mặc dù người ta ko nói ra nhưng đã làm nản chí và rạn nứt , nếu bạn thấy chia tay khó thì bạn phải đối đầu với sự thật tìm cho ra cái kẽ hở để rạn nút , cái gì cũng có nguyên nhân , sắc đẹp hay 1 suy nghĩ nào khác ...
    bạn phải cố tìm ra điểm khác nhau để bổ sung và hỉu nhau hơn , điều này rất là khó , vì có người , thì người ta sẽ nói còn có những người o phải giấu mà người ta ko nói được vì lý do nào đó
    chứ đào hoa thì trái tim cũng chỉ có 1 , chỉ khi chán và nản cái gì thì cái mới mới nằm vào trong thay thế cái cũ , mình thì lun nhìn con người ở con mắt màu hồng nên mình nghĩ cho dù con người đó trai hay gái dù có quen bik nhìu bạn trai hay bạn gái , có thay người yêu như thay áo thì cũng chỉ có 1 nguyên nhân nào đó chưa được tháo gỡ , bạn yêu bạn tin bạn nắm chắc và hỉu thì hãy nói chuyện tìm hỉu

    chúc bạn mau vượt qua cơn đau khổ
     
  17. tranvanngoc7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tren doi nay con nhieu nguoi tot hon ban ah
     
  18. hoangthao81 Thành Viên Kim Cương

    phải nắm rõ coi bf của bạn có wen người kia ko? hay người ta thích đơn phương bf của bạn thôi! Con gái khi yêu phải khéo léo và phải làm cho bf của mình lúc nào cũng phải cần và luôn suy nghĩ đến mình. Ăn thua do bạn!!!!!!!!!!!!!
     
  19. maigiap Thành Viên Cấp 3

    giờ có rồi anh ta ko biết trân trọng khi mất rồi mới biết mình đánh mất thứ quan trọng nhất.

    mong là anh ta sẽ sớm hiểu ra điều đó.
     
  20. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Mèo thì cứ lơ lửng mãi vì chẳng thể quyết định nên đi theo con tim hay ko
     

Chia sẻ trang này