Tìm kiếm bài viết theo id

em phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi btuan2003, 1/4/10.

ID Topic : 1732847
Ngày đăng:
1/4/10 lúc 15:55
  1. btuan2003 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/6/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,286
    em và cô ấy wen nhau wa 1 lớp av, rồi khoảng 1 tháng sau 2 đứa đi chơi với nhau, rồi 3 tháng sau thì chính thức yêu. khi yêu đc khoảng 2 tuần thì cô ấy thấy hình ng e thích lúc truoc( chỉ là thích vì chúng e chưa hề wen nhau) trong dt e, do e xài windowmoblie nên chẳng nhớ là nó còn ở đó, cô ấy giận em vài ngày,rồi cô ấy tha thứ và chúng em tiềp tục yêu nhau, tình yêu đó thật đẹp. cho đền 2 tháng sau trước tết cô ấy phải về quê có việc, trong lúc đó thì bà e mất, cô ấy gọi đt hỏi " anh có buồn ko?" lúc đó do quá bùn và câu hỏi của cô ấy ko đc tinh tế và e đang bùn nên e nói lại " đừg hỏi a như vậy nữa"cô ấy vẫn nt vẫn động viên và hỏi thăm e Sau đó cô ấy trở về tp vẫn đi chơi bt với e, vẫn wan tâm e, nhưg cô ấy có gì đó bất thường. cho tới 2 tuần sau ngày e nói như vậy thì xảy ra thêm 1 chiện nữa, chẳng là trước khi cô ấy về wê , tụi e hẹn với nhau khi về sẽ coi bộ phim A, nhưng hôm đó tui bạn cũ( trong đó có ng e thích lúc xưa) e nó rủ đi coi phim nó mua vé sẵn, nên e ko tiện từ chối,và em cũng dấu cô ấy chiện đi coi phim, mấy hôm sau e với cô ấy đi coi bộ phim A đó, trước khi phim chiếu cô ấy lấy dt em ra xem và thấy mấy bức hình chụp hôm coi phim đó với tụi bạn cô ấy hỏi đi coi phim gì e nói coi phim B, cô ấy hỏi sao đi mà ko báo cô ấy, e sượng lại ko bít trả lời sao?. sau hôm đó trong ấy có gì bất thương nhưng vẫn wan tâm, và nc với e. đột nhiên 5 ngày sau e nhận bức thư, cô ấy nói tại sao e nói dối việc xem phim cô ấy tôn trọng wuyen tự do của e nhưng sao lại dấu cô ấy, cô ấy nói 3 việc đó là những bức hình ng em thích, chiện em nói cô ấy đừng hỏi vậy nữa, và chiện vừa xảy ra làm cô ấy tổn thương. cô ấy hỏi e nên làm gì. em nt giải thích, cô ấy nói cần im lặng, tuần đầu e để cô ấy im lặng chỉ chúc cô ấy ngủ ngon hằng đêm, đền tuần thứ 2 e làm 1 cái đĩa hình ảnh tặng cô ấy ngày 8-3 sau đó cô ấy cố tỏ ra bt với e, nhưng e rủ cô ấy đi chơi cô ấy ko chịu, cô ấy nói cô ấy chưa bt trở lại, 1 tuần sau kỷ niêm ngày tụi em wen nhau, e wa nhà cô ấy đứng chờ cô ấy đi học về, cô ấy nói cô ấy ko thích bị đặt vào tình huống đã rồi, nhưgn khi mẹ cô ấy kiu đi có chút việc cô ấy vẫn để e chở, vẫn để e nắm tay, vẫn khẽ ôm e, khi về e hỏi cô ấy đùng bùn e nữa nha, cô ấy nói cô ấy chưa muốn tl, 1 tuần sau hôm sn e, cô ấy nt lúc 12h chúc mừng sn e, rồi nhờ tổng đài gửi e bài hát, cô ấy hỏi cô ấy có việc gia đình, ko đi với e đc e có bùn ko, em nói chỉ cần cô ấy còn yêu em thì e sẽ ko bùn, cô ấy ko tl. 2 3 ngày sau e rũ cô ấy đi chơi cô ấy ko đi,nói là có việc nhưng e biết cô ấy tránh e, e hỏi cô ấy chưa mún gặp e hả, cô ấy nói cô ấy ko mún suy nghỉ, hãy vui vẻ bt đi, e chịu ko đc gọi đt wa nói rằng, cô ấy đừng im lặng, đừng hững hờ và trốn tránh e nữa. cô ấy nói vài bữa nữa cô ấy sẽ trả lời, tối đó cô ấy gủi mail nói rằng chia tay, vì cô ấy vẫn bị những chiện cũ ám ảnh. sáng hôm sau e wa nhà gặp cô ấy, chở ra bờ sông nói chuyện, cô ấy nói cô ấy đã quyết định thì sẽ ko thya đổi,e hỏi cô ấy nhìn vào mắt e và nói có còn yêu e ko, cô ấy ko nhìn và ko trả lời, e đem những tấm hình và mấy cái thiệp với ng xưa ra vứt xuống sông và nói với cô ấy rằng kỷ niệm sẽ ở trong tim e, nhưng e ko muốn những vật này làm cô ấy bùn nên e vứt đi, rồi chúng e nói chuyện, cô ấy có khóc một chút, và nói 1 tuần nữa cô ấy sẽ trả lời lại và cô ấy muốn e phải lo học ko đc sụp đổ như tg wa. trên đường về cô ấy cho e nắm tay, gục đầu vào lưng e, e cứ nghĩ rằng mọi chiên sẽ êm xuôi. 2 ngày tiếp điều mua đồ ăn, rồi gửi mail kể mình làm gì trong ngày nhớ cô ấy ra sao, rồi wa nhà chở cô ấy đi học, cô ấy ko cho nói rằng sao cứ làm cô ấy khó xủ,nhưng e chạy xe theo, tụi e nói chiện và e vẫn làm cô ấy cười, tới đó e lên facebook làm thơ và tag cô ấy nhưng cô ấy lên xóa tag. tới ngày thứ 3 e hẹn cô ấy đi chơi cô ấy nói cô ấy bận, nói e đừng bùn. tối đó thấy nick cô ấy invi e vào chat, thì nick đó trả lời là e cô ấy chứ ko phải cô ấy, e mới nói vậy cho nick e cô ấy đi để sau này cô ấy có chiện gì e cũng dễ biết hơn chứ cô ấy sống nội tâm wá. một lát sau thì cô ấy chat tra lời muốn nc thẳng thắn và muốn chia tay.e nói sao chia tay khi cả 2 còn yêu nhau, cô ấy nói cô ấy hết tình cảm với e rồi, e có nói gì cô ấy cũng kiên wuyết, cô ấy nói e vứt kỷ niệm xuống sông liệu sau này có vứt kỷ niệm của cô ấy ko. 3 ngày sau e gọi dt nói cần tâm sự cô ấy vẫn bắt máy, nhưng ko muốn đi ra ngoài với e, cô ấy nói dối là đi với gia đình. rồi hôm wa e chat với cô ấy, e nói trong 1 tg ngắn mà e mất 2 ng thân thương là bà và cô ấy cú sock wá lớn e ko chịu đc, e mong cô ấy hãy đi với e như 1 ng bạn để em thấy bình yên và giải tỏa, cô ấy nói cô ấy cần yên lặng, cô ấy nói e hãy mạnh mẽ lên, cô ấy nói cô ấy cần 1tg nữa để mọi thứ bình thường rồi sẽ nói chiên bình thường với e, e hỏi cô ấy suy nghĩ gì, cô ấy nói cô ấy ko suy nghĩ gì vì đã quyết định rồi, nhưgn cô ấy muốn im lặng, chưa muốn gặp e, e hỏi cô ấy cần bao lâu, cô ấy nói chưa biết. rồi tụi e bibi g9 nhau. dù chia tay hôm thứ 7. nhưng khi e hỏi cô ấy có đăng ký học av khóa mới ko, cô ấy nói có, và vẫn chung lớp với e. vậy cô ấy có còn yêu em không?.? cô ấy nói hết tình cảm với e vì muốn e rời bỏ hay thực sự đã hết tình cảm. e nên làm gì đây,quả thực là trong tg qua e có quá nhiều cú sock nên những hành động của e ko chững chạc và bản lĩnh làm cô ấy mất niềm tin. e định sẽ yên lặng 1 tg để mình thăng bằng và cô ấy cũng yên tĩnh, ko gọi dt, ko nt, nếu gặp trên lớp av thì sẽ nói chuyện bình thường. rồi 1 tháng sau e sẽ xin cô ấy cho mình cô hội bắt đầu từ đầu, bằng tình bạn, rồi để duyên số wuyết định 2 đứa có là 1 cặp ko, cách giải quyết đó có đúng ko?.? 1 tháng sau có đủ để cô ấy bình yên ko, và cô ấy có còn yêu e ko?.?
     
  2. wi1212 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong đau mắt quá, cứ yên lặng 1 thời gian xem thái độ cô í sao rồi hãy tính tiếp
    nếu bro còn mún tiếp tục với cô í thì quan tâm nhẹ nhàng thôi, từ từem phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với
     
  3. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chịu thua, không thể nào đọc được cái ma trận này em phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với
     
  4. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    ahhhhh, dài wá, pls try ur best, phụ thuộc ở bạn thôi, yêu người ta thì cứ làm những gì bạn nghĩ là được rồi
     
  5. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    đọc xong mắt mờ liền,đi ra thôi
     
  6. toneehuynh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc chuyện của bạn mỏi cả mắt.Mình chỉ có lời khuyên:
    Bạn đã có lỗi với cô ấy nhiều lần,làm mất lòng tin nơi cô bạn ấy.giờ hãy cố gắng sửa sai,chờ thời gian để cô ấy hiểu bạn.
    chúc 2 bạn sớm vui vẻ trở lại
     
  7. q_phuong Thành Viên Cấp 4

    Nhìn vào đọc đúng đc cái tiêu đề
     
  8. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Nhân loại đã chứng minh, khi yêu con người ta trở nên ngu bất thường. Thôi, bác zai này đừng làm gì nữa, càng cố càng rối, càng chết dở. Để yên cho cô nhỏ này suy nghĩ đi, làm quá người ta sợ trốn luôn đó. Phớt tỉnh Ăng lê, vẫn quan tâm nhưng đừng vồn vã như trước, nếu ngta còn tình cảm thì vun đắp lại không thì té luôn. Chúc vui nha.
    Hic, nhức mắt thiệt
     
  9. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Con gái ko dể nói bỏ là bỏ đc đâu ! Chắc chắn vẫn đang tiếc lắm đấy, nắm thời cơ mà tiến là đc thui bro !!
     
  10. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    đọc mỏi mắt ghê !! @_@ , đừng buồn nữa bạn , rồi qua thôi
     
  11. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    nếu bạn yêu cô ấy thật lòng hãy từ từ giải thích !
    Chắc cô ấy cũng thích bạn nhưng thấy bạn đối xử như vậy lại giận !
     
  12. dethuongfaichanh Thành Viên Cấp 3

    thật sự thì người ta ko còn iu bạn đâu. nếu còn thì ng ta sẽ bỏ qua tất cả vì những cái lỗi bạn gây ra là ko nghiêm trọng. mình góp ý cho bạn thui vì mình là con gái mình đã từng iu và mình bít nếu iu thì sẵn sàng hi sinh và bỏ qua tất cả.
     
  13. lovein One Heart One Love

    mình có lời khuyên cho bạn : cần ghi rõ ràng tách ra bạn phải cho ng đọc hiểu thì mới tư vấn cho bạn được cái này mình đọc nhức mắt quá nên chưa đọc xong góp ý cái đi ra
     
  14. C100 Thành Viên Cấp 3

    Iu đó, thương đó, nhưng chắc ngán cái tính cải lương của bạn (tui nghĩ là lúc bạn năn nỉ tình yêu chắc ướt át lắm hen, riêng vụ này con gái trừ của bạn 1/2 số điểm). Trong tình huống này, cô ấy trên bình tĩnh và sáng suốt hơn bạn, vậy bạn phải làm gì để cô ấy suy nghĩ lại ??? Nghĩ đi, nghĩ rồi làm được thì có cô ấy, không nghĩ ra thì đừng buồn vì cô ấy có một sự chọn lựa tốt cho riêng mình...
    Chúc vui hén em phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với, giữ nguyên tắc ABC hen (Always Be CoOL)
     
  15. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    hix cái đóng gì đây :|, mốt viết làm ơn xuống dòng, chấm câu, viết hoa đầu dòng dùm cái, nhìn hoa cả mắt :|
    giờ đại loại là khuyên để yên đó, đừng manh động gì hết em phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với
     
  16. bmw_boy Thành Viên Cấp 3

    dài quá, không đọc nổi!
     
  17. kebattri Thành Viên Kim Cương

    Đọc được phân nữa !
    Cho chút nhận xét là tình cảm này còn con nít lắm .
     
  18. vinhmobile Mobile Service Center

    bạn viết lòng vòng khó hiểu quá. Nhưng nói chung con gái khó hiểu lắm,khi bạn hiểu được rồi thì hihihiihi . Hãy cho cô ấy........ gì đó đi bạn,sau thời gian đó cô ấy thật sự còn yêu bạn thì sẽ tự động liên lạc thôi.Bạn đừng làm căng thẳng quá dể bị đổ vở lắm
     
  19. ROCIO Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhìn thôi ! em phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với Chúc Bạn May Mắnem phải làm sao, e rối quá ACE giúp e với - 1
     
  20. btuan2003 Thành Viên Cấp 4

    thanks các bạn mình đang cố gắng

    mình cũng nghĩ vậy nên đang im lặng đây

    cũng hy vọng vậy

    thanks bạn

    oki ^^ tai trong có 2 tháng mà nhiều thứ dồn dập wa mình để con tim thắng lý trí, chứ mình cũng biết là con gái cần 1 ng để làm bờ vai cho họ, h mình sẽ im lặng lấy lại thăng bằng rồi giải quyết bằng lý trí, thanks bạn đã góp ý ^^

    Sr tại viết theo cảm xúc chứ ko có chủ định trước, nên hơi khó đọc, dù sao cũng cám ơn mọi ng wan tâm và góp ý

    mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng quá khứ cô ấy có 1 bạn trai lừa dối, gia đình cũng ko hạnh phúc, nên mình nghĩ cô ấy mất niềm tin, dù sao mình cũng ghi nhận ý kiến của bạn, thanks bạn
     

Chia sẻ trang này