Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bachkim, 5/1/11.

ID Topic : 2684615
Ngày đăng:
5/1/11 lúc 09:23
  1. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/3/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,109
    Bây giờ mình đang trong trạng thái tĩnh lặng và đang cố hết sức trấn tĩnh để trình bày cho mọi người hiểu rõ và có thể chia sẽ cùng mình vấn đề này. Mình đang rất rối trí và thực sự mong mọi người sẽ chia sẽ cùng mình theo hướng tích cực.Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D


    Bọn mình yêu nhau đã được một năm rưỡi. Cũng rất nhiều kỷ niệm đã xảy ra. Có vui có giận có hờn... Cô ấy trc ở DN năm này vô HCM học. MÌnh rất là vui khi 2 đứa có điều kiện ở cùng TP. Tuy nhiên cô ấy lại ở tận Thủ Đức. Thời gian này mình bận rộn căng thẳng và nhiều chuyện xảy ra nên mình không quan tâm được cô ấy nhiều và rồi có người thứ 3. Mình vô tâm tới mức không bít có sự hiện diện của người đó. Cho nên khi nhận được tin chia tay thì mình cực kỳ hụt hẫn.

    Có thế mọi người nói là cô ấy chia tay mình theo người khác thì luyến tiếc làm gì... Nhưng mà thực sự lỗi là do mình vô tâm làm nhiều cái không đúng. Cô ấy rất tốt và thật thà. Mình biết cô ấy yêu mình nhiều lắm có thể hy sinh mọi thứ vì mình. Cô ấy bảo: anh cứ vô tâm làm những điều thế nên mỗi lần vậy em có cảm giác như bị bỏ rơi, em nhạt dần tình cảm và rồi em không nhớ anh nữa... Bây giờ ng cô ấy nhớ là người khác rồi. Người thứ 3 này ở gần nhà nên có dk tiếp xúc thường xuyên vs cô ấy. Tính cô ấy đã dứt khoác rồi thì dứt khoát gê lắm.

    Nói chung thì mọi người sẽ thấy là mình toi rồi phải không. Thật sự mình còn yêu cô ấy rất nhiều rất muốn sửa đổi vì cô ấy. Mình đang lên kế hoạch để "Yêu lại từ đầu"

    Mọi người cho mình ý kiến nhé! Ý kiến đóng góp tích cực cho kế hoạch của mình. Cần hỏi gì mình sẽ nói trong phạm vi mình biết.

    Một chút về ny mình: hiền lành, có tâm hồn, ngoan, sống hướng nội, thích nói nhảm nhưng ít khi chia sẻ những cái cần chia sẻ với mọi người, là con gái nên chắc chắn là ưa nói ngọt rồi...Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 1
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nhất cự ly mà lại em ơi! ko gặp nhau thường thì cũng điện thoại, nhắn tin. con gái hay cảm thấy tủi thân, cô đơn lắm! thà ko có bạn trai thì thôi, chứ có mà lại ko được chăm sóc chia sẻ hỏi han thì còn buồn bã hơn nữa.
     
  3. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Hem bít...thoai đi ra cho ng khác vào...:sad:
     
  4. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ

    thời gian và kỷ niệm ... bác thua người đến sau cái cự ly nhưng lại hơn những kỷ niệm và khoảng thời gian bác có với người đẹp ... hãy tận dụng cái ấy ... nếu người đẹp của bác là người sống nội tâm thì cách này mình nghĩ sẽ thành công ... chúc bác mau chóng giành lại được người đẹp Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :DMọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 1
     
  5. doremon1990d Banned

    có một sự thật quan trọng mà ai cũng biết nhưng lại chẳng ai quan tâm, "khi có thì ko ai quý trọng đến khi mất đi mới thấy hối tiếc" Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D
     
  6. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Em cám ơn các bác. Lỗi do em. Em con non quá cũng bản tính vô tâm nữa. Các bác chỉ kế cho em đi. Em đang lên plan. Mà khó quá. Cơ hội của em còn rất nhỏ. Ng thứ 3 lợi thế đủ thứ. Nhưng em sẽ quyết tâm dù kết quả thế nào. Em đang viết 1 lá thư nêu rõ những gì em nghĩ và 1000 câu xin lỗi.
     
  7. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    bac nay noi dung ne.
    ( sr danh ko dau.unikey bi dien rui )
     
  8. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Em thấy bác đó nói đúng nhưng mà cụ thể là làm sao đây Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D cô ấy quyết tâm xa em rồi. Không biết có còn nhớ những kỉ niệm đó không nữa.
     
  9. nvvuxd Thành Viên Cấp 4

    bác thử rủ cô ấy đi ăn ở nơi mà lần đầu tiên 2 người đi ăn chung ấy hoặc nơi nào 2 người đã từng đi chơi chung mà có nhiều kỉ niệm đẹp chẳng hạn Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D
    Sau đó cứ từ từ mà hâm lại tình cảm vậy Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 1
    nếu cô ấy còn tình cảm thì chắc sẽ......:sweet_kiss:
     
  10. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    hãy nhắc lại những kỹ niệm đẹp.rũ người đó đến những nơi 2 người đã có những kỹ niệm mà không ai có thể có...đừng là người ấy mệt mõi....
    P/S: Mình cũng đang làm điều đó.,
     
  11. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Cái chính là làm sao rủ các bác nhỉ.Người ta giận mình, mình năn nỉ còn đỡ. Đằng này có kẻ thứ 3. H cô ấy không muốn gặp mình nói gì đi đâu với mình Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D
     
  12. akatsuki_pham Thành Viên Cấp 4

    tình hình là cũng từng cố níu kéo 1 ng ko còn thương mình...Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D....mình còn thương ngta nhiều dữ lắm đó nhưng mà, ngta đã dứt khoát ra đi.....có níu kéo cũng chẳng ích gìMọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 1......buồn thêm thôi.........cố quên đi.......Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 2....buồn đó nhưng rồi cũng sẽ qua.....
     
  13. nvvuxd Thành Viên Cấp 4

    nếu vậy từ bỏ thôi , níu kéo để làm gì :beat_shot:
     
  14. thedeath2304 NeverSayNever

    Ko rủ dc thì tìm cách giả vờ tình cờ gặp nhau đi.Canh giờ cô ấy học về giả vờ tinh cờ gặp lại rồi rủ vào ngồi nói chiện hỏi thăm hay gì đấy.Nếu cô ấy còn có tcam với bạn bảo đảm sẽ cùng bạn ngồi xuống nói chiện thôi.Nếu cô ấy chấp nhận ngồi xuống nói chiện với bạn thì coi như 30% đã bớt giận rồi đó.
    XOng rồi về nt wan tâm hỏi hang nhìu vào,RỒi nếu có tài chính thì chuẩn bị 1 nơi lãng mạng kèm theo hoa hồng rồi xin lỗi cô ấy (con gái trong phút cảm động thì hay yếu lòng lắm lúc này xin lỗi và mún way lại là ok nhất)
     
  15. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Không bít mình giả vờ tình cờ có được không nữa ta Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D. Chỉ sợ ng ta không tin thôi. Chắc cũng phải 1 thời gian nữa mới làm thế được. Mà bạn đã bao h làm thế này chưa.
     
  16. thedeath2304 NeverSayNever

    Em chưa làm bác ơi hihi @+@.Thì gặp xong nếu thấy cô ấy đã nguội nguội rồi thì bây giờ hãy nói lúc nảy a đã giã vờ tình cờ thấy e.Để dc gặp lại e và nói chiện với eMọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 1
     
  17. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Haiza mình chán quá. Ngày nào cũng cứ suy nghĩ nhiều. Buổi sáng là ghê rợn nhất, vì mọi thứ cứ rõ ràng nhất. Mong thời gian trôi qua mau mau để mình thoát khỏi cơn vật vã này. Trước tiên mình định viết 1 lá thư cho cô ấy các bác ạ. Nên viết những gì trong thư nhỉ? Có lẽ không nên níu kéo phải không.
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    có khi bạn trai mới của bạn gái đó cũng sẽ lên đây than thở về em trai đó!
     
  19. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Có gì mà than thở anh Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D có điều nhox kia chưa được chấp nhận chỉ mới ddc làm bạn thân thôi. Có điều tương lai em mà không làm cái gì đó là tèo lun quá Mọi người cùng nhau chia sẻ vs mình chuyện tìm lại tình yêu được không :D - 1 nản ai cg khuyên em bỏ đi nhưng em không bỏ được vì em còn yêu ng ta lắm và ra cớ sự này lỗi do em hết.
     
  20. Oochibi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng níu kéo. níu kéo chỉ làm cho ngta khó chịu thoy
     

Chia sẻ trang này