Tìm kiếm bài viết theo id

một chút tình gởi cho gió...và mặc kệ cơn gió có thổi tới e được hay kg

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trieu_my_lan_ilv, 22/10/11.

ID Topic : 4030512
Ngày đăng:
22/10/11 lúc 22:37
  1. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/3/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    262
    Lan àh ngày mai a....lấy vợ......nói ra rất dể phải kg e?dể như 1 khi mình muốn trốn chạy 1 sự thật/hay là dể như tự mình nói trước gương hoặc tự mình trùm chăn mà nói A rất yêu e {a rất yêu e dù hiện giờ e đang wen 1 người 1 con gái}
    Các bạn có đọc thì CM lịch sự giùm mình nhé.sự thật 100%

    gởi Lan .có lẽ khi e vô tình đọc được bức thư này a muốn gởi cho e,thì có lẽ a đã làm đám cưới bên 1 người con gái khác.và có lẽ a yêu e trọn kiếp này nhưng....nhưng có lẽ,cũng lại là có lẽ,có lẽ e mãi mãi kg biết trái tim này luôn yêu e.và cuối cùng có lẽ mọi ước mơ vụt tắt trong a.....

    e quá thanh cao hay vì e quá cao sang nên a kg thể với tới được e?

    mới đầu a suy nghĩ là như thế.nhưng sau đó a lại nhìn lại mình
    a cũng giàu có zậy.,cũng dể thương cũng có bạn bè yêu mến cũng có cha mẹ họ hàng yêu thương zậy,nhưng cái quan trọng là......e rất hiền và thánh thiện trái ngược hoàn toàn với a.a...... 1 thằng con trai đầy đam mê{đánh nhau+text xe+đàn đúm bạn bè}nên so sánh cuối cùng e vs a..như 1 công chúa vs 1 kẻ lang thang.nên sao a với được tới e ?phãi kg e?phãi kg e?

    ngày xưa ta bên nhau,yêu nhau tưởng chừng như kg có ai có thể chia cách đôi ta.Tại sao e lại giấu a.Tại sao e kg kể a nghe.Tai sao e im lặng.
    e còn nhớ ngày mình chia tay kg?1 buổi chiều rất là nhẹ nhàng,nhẹ nhàng như những lời mình chưa nói cùng nhau.chưa kể cùng nhau về ước mơ.Tại sao e lại để chị họ cũa a kể a nghe.
    là mẹ e nói bỏ a đi mẹ e mua cho e 1 chiếc xe.....A vô tình hay là a cố ý? suy nghỉ àh thì ra là thế.mình chia tay nhau thì e có 1 chiếc xe đúng y như ước mơ cũa e.Lời nói chia tay/tụi mình chưa nói với nhau mà e.sao e lại chạy chiếc xe giống ước mơ cũa e....làm cho a hiểu lầm là e đồng ý với mẹ e?để rồi cuối cùng.......chị họ a lại nói.....chiếc xe là e đã mua trước rồi?tại sao khi a gặp e,e lại kg nói....đễ rồi cuối cùng lời chia tay 2 đứa mãi mãi kg nói với nhau?

    sao e lại thương a nhiều thế,sao e lại cho a quá nhiều cơ hội,sao e lại tha thứ cho mọi lổi lầm của a,để rồi nhận ra 1 quan trọng hơn cả a.....[mà cuối cùng 2 đứa vẫn quay lưng với nhau?}


    bặt đi 1 thời gian 3 năm.ngày e gặp a lại.e nhờ a chở e đi 1 vòng.chỉ 1 vòng duy nhất kết thúc mọi tình yêu?{lời chia tay vẩn chưa nói}
    để rồi kết thúc 1 vòng xe ấy...a và e lại xa nhau...và tại sao khi về nhà rồi e lại nói....e yêu a...và muốn ôm a trên cùng chiếc xe ấy...
    lúc đó nếu 2 đứa mở lòng với nhau thì chắc chắn có 1 kết thúc có hậu rùi

    bặt đi 1 thời gian nửa e quen 1 người con trai khác,và a cũng quen 1 người con gái{là vợ sắp cưới của a sau này} e có biết rằng khi vô tình gặp e đi với người ấy...a lẽo đẽo theo sau kg?lúc nào a cũng mơ hồ lo sợ,tưởng tượng....tưỡng tượng người ấy làm gì e.a thật điên phãi kg e?nhưng a yêu e là kg điên....
    rồi lại sau 1 thời gian e chia tay người con trai ấy,e kg quây về với a{dù e có gì a vẩn yêu e mà}mà tại sao......e lại quen 1 người con gái khác.giống như e?

    trái tim a tan vỡ kg thể nói lên lời......a chĩ nhớ mang máng là hôm biết sự thật đó a đả nhậu rất nhiều nhiều đến khi tay a chạm vào ngực 1 người con gái khác mà người đó đang nằm cùng a trên 1 chiếc giường và người đó đã trở thành đàn bà chỉ sau 1 đêm....
    cuộc đời đôi khi hài quá e nhỉ...2 kẻ yêu nhau lại đi 2 con đường khác nhau.

    giờ a con đường a bước có lẽ.......kg còn có thể dõi theo bước chân e rồi.......a đã có vợ........

    cuối dòng thư a chúc e mãi mãi hạnh phúc nhé.dù người e chọn yêu là 1 người con gái.nhưng a tin sẽ có 1 phép màu.phép màu tất cả mọi người đều chấp nhận cho cuộc tình cũa e,với a như là quá đủ....vì a là người có lỗi.


    ps lời nhắn nhủ các a c e 5s......tình yêu muôn màu muôn sắc.nhưng có 1 sắc màu mãi mãi kg thay thế được.....
    có lẻ là màu xanh,,,màu cũa hy vọng.....hy vọng yêu nhau là có thể bên nhau..........đúng tình yêu màu xanh kg?và đừng quên là đừng giấu nhau điều gì cả......


    Mai mình là chú rể rồi .nên a e hãy cho mình xin 1 lời xoa dịu trái tim nhé.
     
  2. ken_rom Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi thì đành chấp nhận thôi bác ah
    bây giờ bác nên sống tốt với vợ mình vì nếu k là bác đã lại làm khổ một ng giống như bác đã làm khổ ng kia,mà lần làm khổ này chắc dài tập ah
    cố gắng đi bác-thời gian sẽ làm dịu nỗi đau mà
     
  3. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    thôi chuyện bùn đừng nhắc nữa, chúc bác trăm năm hp nhé, ^^
     
  4. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu lấy vợ thì ráng sống tốt với vợ của mình, đừng làm điều gì có lỗi nhé! chúc bạn hp
     
  5. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy sống với hiện tại đi =.=
     
  6. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn nhửng lời khuyên của các bạn.....

    chấp nhận hiện tại và bước qua quá khứ
     
  7. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    hãy là người chồng thật tốt, nếu cô ấy đọc đựơc cũng chỉ mong điều đó nơi bạn thôi !
     

Chia sẻ trang này