Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện của tôi, tôi thấy buồn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi heodat_vt, 3/1/14.

ID Topic : 7156986
Ngày đăng:
3/1/14 lúc 17:42
  1. heodat_vt Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    1/11/13
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    54
    đây là câu chuyện có thật của mình mong mọi người cho 1 lời khuyên nhé :

    mình năm nay 30 tuổi rồi đã có vợ và đã có con gái, hiện tại vợ mình và con mình đang định cư bên nước ngoài, 1 năm về 1 lần, cv mình hiện tại cũng goi là ổn định thu nhập cũng đc vì mình làm cho mình nên thu nhập gọi là khá nhiều,

    số là mình có quen và yêu 1 người qua face, thật sự mình mến người ấy chỉ có nụ cười thôi, nhưng ấn tượng mãi rồi 1 hôm mình đã thổ lộ là mình nhớ và yêu cô ấy cô ấy cũng đồng ý, tuy chưa gặp nhau nhưng thật sự mình rất nghiêm túc có những món quà nhỏ không đáng là bao và dần tình cảm mình dành cho nguoi ấy càng nhiều, cô ấy cũng biết mình có vợ và có con rồi cô ấy nói chấp nhận, hiện tại mình và cô ấy chỉ ll với nhau qua face vào đêm thôi, ban ngày mình rất bận

    mãi 1 hôm mình phát hiện ra 1 sự thật cô ấy đã có bạn trai nhưng thâm tâm mình vẫn cố nói thôi hãy để cho cô ấy có bạn trai vì mình biết bản thân mình khoogn thể nào đến với cô ấy được, vì quá nhiều lý do

    nhưng khi cô ấy đi bên người yêu cô ấy mình buồn thật sự rất buồn nhưng mình kg thể ích kỉ cho mình được

    liêu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này

    các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé,

    đây là câu chuyện thật lòng mình
     
  2. becung0414 Banned

    cho hỏi lý do tiến tới hôn nhân giữa "chị" và vợ "chị" là gì ?
     
  3. tucute1 Thành Viên Bạch Kim

    tránh cái nhìn soi mói của dư luận chuyện của tôi, tôi thấy buồn
     
  4. heodat_vt Thành Viên Cấp 1

    các bạn đừng giỡn, cảm thấy chán ngán quá
     
  5. becung0414 Banned

    ngu xuẩn vãi
     
  6. nghiakhoi Thành Viên Cấp 5

    nếu đã có vợ con rồi, thì ko nên yêu ai nữa, là 1 thằng đàn ông đích thực thì nên yêu 1 người con gái dài lâu, chứ ko phải loại trẻ trâu hôm nay con này mai con khácchuyện của tôi, tôi thấy buồn
     
  7. Yakuza Japan Thành Viên Cấp 4

    bên kia mới than zú lép đòi đi nâng zú
    sao qa đây lại kể chyện quen gái FB
     
  8. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Tiếp tục?
    Mình có nên hiểu tiếp tục nghĩa là:
    1) Tiếp tục lừa dối vợ con
    2) Tiếp tục làm đau khổ, mất thời gian cho cả bạn và cô gái ấy (đó là mình nghĩ cô ta cũng là người tốt đó nha)
    3) Tiếp tục ghen tuông vô lý?
    4) Tiếp tục làm một người đàn ông ...

    Thôi! Bỏ đi! Sao cuộc đời này lắm người tham lam thế ko biết. Có hạnh phúc thì ko biết giữ, chỉ mong chờ ở những cái biết chắc sẽ ko thuộc về mình. Mình nghĩ thế này, bạn có cảm xúc với một người con gái khác ngoài vợ của bạn, ok! Chuyện này ... có thể thông cảm. Bởi vì ngưỡng mộ cái đẹp ko có gì là xấu. Nhưng tỉnh táo lại xem, bạn có thể đạp đổ một hạnh phúc đang có, để tìm kiếm hy vọng ở một hạnh phúc khác ư?

    Còn nếu cuộc sống hôn nhân hiện tại ko hạnh phúc,....
    Ôi! Nhức đầu ghê! Nếu sau này, mình mà cưới được nhỏ nào như bạn, chắc mình ... Hic!
    ayy1986!
     
  9. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Chào Anh, đọc câu chuyện của Anh em rất hiểu!

    Em muốn nói với Anh rằng: Anh đã sai, nhưng , vì Anh chưa hiểu.

    Anh ở nước ngoài, Anh đã có vợ và con,là đàn ông, Anh có quyền bay bướm, nhưng , ở mức giới hạn đừng để ảnh hưởng đến vợ con.

    Có bao giờ Anh từng nghĩ, người con gái bên đây, có yêu Anh không? hay họ cần gì ở Anh? vì Anh là Việt Kiều ! Anh có giám sát chị ấy không? Phụ nữ họ luôn ít kỉ Anh à, họ không thể san sẽ tình cảm mình cho bất kì 1 ngươi con gái nào khác.Đôi khi người ta đến với Anh vì 1 lý do ,tiền bạc hay xa hơn chẵng hạn. Anh cần tìm hỉu kĩ , tại sao người ta nói chấp nhận Anh có GD mà lại ở đây quen người khác?

    Vì người ta nghĩ, cuối cùng cũng chẵng đến đâu! Anh hiểu ý em không? đàn bà, khi họ yêu họ rất yêu,nhưng khi họ mưu mô , tính toán, đàn ông ít ai nhận ra được.

    Khi Anh quyết định quen, để mua vui, thì đừng nên đặt niềm tin quá sâu,hãy nghĩ cho vợ con.Xứ lạ em không biết Anh ở đâu, nhưng em biết, xứ lạ làm rất cực khổ, tình cảm vợ chồng đôi khi nhạt nhoà,nhưng nếu vợ A biết, A sẽ tự tay phá tan 1 GD.

    Còn nếu GD Anh không hạnh phúc, Anh hãy tìm cách giải quyết, nếu ổn thoả rồi, Anh hãy về VN tìm hỉu và yêu 1 người khác

    Đừng tin vào phụ nữ Vn , đặc biệt khi Anh đã có GD và Anh không ở đây để chăm sóc họ. Hãy Tin Em.!
     
  10. w540 Thành Viên Cấp 2

    thay vì nhớ nụ cười của cô gái đó thì bạn nhớ nụ cười của đứa con thơ dại tốt hơn. con cái là thứ quý giá nhất đừng làm tổn thương đến chúng, chả phải là bạn sẽ yêu con hơn bất cứ thứ gì sao, còn sao động đàn bà con gái làm gì.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PK_ThanhBinh,
  2. thanhhailand2026
Tổng: 1,406 (Thành viên: 2, Khách: 1,384, Robots: 20)