Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn tư vấn giúp mình chuyện này nha. Mình thật sự nghiêm túc.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi berbatov09, 18/5/14.

ID Topic : 7355542
Ngày đăng:
18/5/14 lúc 22:22
  1. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/3/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,472
    Mình muốn hỏi các bạn về chuyện tình cảm.
    " Mình và bạn ấy khoảng 7 năm về trước làm chung cty với nhau, ít nhiều cũng có tình cảm nhưng do mình đến sau nên cô ấy và bạn trai cũng sắp đến ngày kết hôn nên cũng ko thay đổi gì được. Sau này bọn mình cũng có chat, gặp nhau nhưng cũng chưa có gì. Nhưng khoảng 2 tháng nay qua trò chuyện và đi chơi chung với nhau, tự dưng tc xưa trổi dậy nên mình có nói là mình vẫn còn thương và có tc với cô ấy. Lúc đầu cô ấy nói là giờ mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Cô ấy cũng có gia đình và 1 con gái. Mình cũng vậy : có vợ và 1 con trai nên cư1 coi nhau là bạn đi. TC kia thì cứ xem như kỉ niệm, đừng nhắc nữa. Nhưng mình vẫn kiên trì và cuối cùng cô ấy cũng nói là còn thương mình và có tc với mình nhưng biết là tc sẽ chẳng đi đến đâu nên cứ vui với nhau được ngày nào hay ngày đó. Ở đây mình xin nói luôn vui là đi chơi vui vẻ với nhau và chỉ nắm tay thôi chứ ko có xxx nha.Và tình cảm như vậy nó cứ kéo dài tới bây giờ. Mình muốn hỏi các bạn là mình có nên tiếp tục hay là nên chia tay? Vì 1 cái cây chăm sóc hoài mà ko lớn hay 1 con đường đi hoài mà chẳng biết đi về đâu thì cũng mệt và chán. Các bạn cho mình lời khuyên với. Vì thật sự 1 cuộc tình nào cũng đều có 1 sự đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì thì cũng mệt pk?
     
  2. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Bác còn thương vợ với con bác không ?
     
    TUAN_VU thích bài này.
  3. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Mình tính ly dị từ lâu, nhưng ko phải vì cô gái này mà mình ly dị. Vì càng sống chung lâu càng thấy chán và mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến con nên mình cố gắng sống chung.
     
  4. ciaophong Thành Viên Cấp 2

    Có những mối quan hệ trong đời, đôi khi khiến bạn lầm tưởng trong ngọt ngào rằng đó sẽ là tình yêu. Thật ra không phải, chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi mà dựa dẫm, mà thèm khát một hơi ấm của ai đó mà thôi


    suy ngẫm nhé. ko thừa đâu huynh
     
    TUAN_VU and ChotNhoRoiQuen like this.
  5. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn.
     
  6. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Khổ thiêt!
     
    TUAN_VU thích bài này.
  7. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Người ta đã có gia đình rồi mà bạn vẫn kiên trì theo đuổi?
     
  8. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Bạn đã từng nghe chương trình tình yêu, hôn nhân, gia đình tối thứ 6 mỗi tuần chưa?

    Bạn thử nghe đi, có thể sẽ giúp ích được điều gì đó!
     
  9. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    trước mắt là bạn đã có lổi với vợ con bạn, chồng con của cô ta rồi. đổi ngược lại là vợ bạn có tư tình với người tình cũ, bạn là chồng bạn có để yên không.
    muốn hoàn thiện mình thì phải nhìn thấy cái tốt cái xấu của người khác mới được
    hơn nửa nếu như bạn nói không có chuyện xxx thì cũng không có gì ràng buột ---> chia tay sớm bớt đau khổ
     
    TUAN_VU thích bài này.
  10. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Anh không nên tiếp tục.

    Nếu Anh là chồng của chị ấy, Anh sẽ làm gì? và đứa pé trai đó sẽ như thế nào?

    Cuộc tình này xảy ra, đã biết trước không đến đâu,thì Anh nên dừng lại.Anh có biết Anh làm như vậy vì tình cảm của Anh nhưng Anh đang và sẽ phá 1 GD không Anh? ( theo như Anh kể thì GD họ đang êm đềm.)

    Nếu 2 người đến được với nhau, đứa nhỏ sẽ như thế nào? Anh và chị ấy có còn ngọt ngào như bây giờ không?(Tình đẹp là tình dang dở anh nghe câu này chưa?)

    Anh hãy tìm 1 cô gái, yêu thương họ, thế gian này nhìu cô gái đang cần 1 tình yêu, cần 1 người đàn ông chia sẽ và họ sẽ lấp đi khoảng trống hiện giờ của Anh, đừng vì tình cảm hoặc sự say mê nhất thời Anh nhé,đừng làm như vậy,đứa nhỏ và Cha của nó không có tội.
     
    TUAN_VU and ChotNhoRoiQuen like this.
  11. w540 Thành Viên Cấp 2

    đã có vợ con rồi thì còn nói gì nữa, dẹp hết. về mà yêu thương vợ và con
     
    TUAN_VU thích bài này.
  12. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Hồi xưa bác lấy vk bác là vì cái gì?...
     
  13. nightmare121 Thành Viên Vàng

    Không có bến đỗ đâu bác ơi, hạnh phúc chỉ có khi nó nhỏ hơn lòng tham thôi
     
  14. phamthibichvan Thành Viên Cấp 5

    Phải bằng lòng vs những gì đang có và trân trọng nó bác ạ. Chẳng thà bác xxx đi vài lần rồi thôi còn hơn cứ loay hoay mai thế.
     
  15. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Người tình ko bao h cưới
     
  16. minhduc99999 WIFI BEST QUALITY

    Bồ là phở,vợ là cơm.Ăn cơm cho nó lành đi bạn.Ăn phở chỉ ngon lúc đầu nhưng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khó lường.
     
  17. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Khinh những thằng đàn ông giống như vầy, gây tổn hại cho cả 2 gia đình
     
  18. CAFE NGUYÊN Chất Lượng Hàng Đầu

    tiếp là tiếp theo kiểu bạn bè bác ạ, bác đã có chữ chia tay trong đầu rồi thì bác mà tiếp theo cái hướng bác đang mong muốn là teo cả 2 gia đình, miệng thì bác chỉ nói là bạn bè nhưng rõ trong đầu bác đang nghĩ nhiều hơn vì bác lẩm bẩm chữ chia tay kia r, theo cách sn trong đầu bác thì em khuyên nên chia tay đi, và làm bạn thôi
     
  19. adongshop Thành Viên Cấp 1

    Nếu mai này tình ta tan vỡ...
    Thỉnh thoảng tụi mình làm tô phở nghe em Các bạn tư vấn giúp mình chuyện này nha. Mình thật sự nghiêm túc.
     
  20. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    ôi thật đắng lòng
     

Chia sẻ trang này