Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn quá , bế tắc chuyện tình cảm nhờ ACE cho lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi qwewqwew, 5/6/14.

ID Topic : 7381164
Ngày đăng:
5/6/14 lúc 13:31
  1. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    21/11/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    843
    Chuyện là thế nài ,em năm nay đang chuẩn bị vào khoá cuối của bậc Cao Đẳng, đầu năm vào khoà thứ 2 của năm nhất , có cô bạn tình cờ thích em, lúc đó em lại có cảm tình với cô kia. Bản thân cũng đc bạn bè bảo là handsome tí, như kiểu chạy tình này, tình kia chạy theo .
    Em chỉ bàn tới P ( cô gái e đang nói tới ) , lúc đó thì nt đủ kiểu, em lại k thích nhưng rủ e chơi trò quen thử 1 tuần đc quen luôn, đang FA e cũng chịu, mới vào học nên bài vở cũng ổn.
    Thế là sau 1 tuần có cảm tình với P, em nhận lời yêu, từ từ cũng nhận ra 2 đứa có rất nhiều điểm hợp nhau, gia đình cũng gia giáo, đi chơi đúng 9h phải về. Vì vậy em tin tưởng vô cùng.

    Chuyện quan trọng là đây: Nhà bán cơm trưa ở gần cầu NTP, nên có mối man giao cơm, một hôm P kêu e chở qua tiệm hớt tóc lấy SĐT thằng đó để giao cơm, ( lúc đó em cũng kô nghĩ gì ). Giờ mới nghĩ tiệm sát nhau 20mét là cùng mà xin SĐT.
    Tiếp theo, cách đây hơn 1 tuần trước, trong trường thì to nhỏ gì với thằng bạn cũng chung nhóm chơi, em hỏi thì ko trả lời, nói sẽ giải thích sau. Đến lần thứ 3 vẫn tiếp diễn em sùng máu hỏi thẳng " em vs nó có gì kô " rồi cãi vã, em buồn lắm.
    Từ lúc đó tới giờ 2 người như xa lạ. E cầm tay, thì hất ra, nói chuyện trơ trơ như trả lời cho xong. Rồi nhắn tin nói em đại khái là " tạm thời xa nhau để hiểu nhau" . Em nghe vậy xuống nước ngay và chấp nhận sửa sai chỉ vì P nghĩ em đa nghi. Cả hơn tuần em không ngủ được, nghĩ mọi cách làm hoà, vì e thương, nặng tình lắm luôn .
    Thông thường tối là nhắn tin zalo, hôm qua em nghĩ ra cách mò pass zalo thì vào được. Em như chết lặng khi thấy P đang nhắn tin với thằng hớt tóc đó, nó đăng hình đi chơi băng đăng này nọ.
    P vốn hiền với em lắm mà có thế nói tạm thời xa nhau + thấy hình ảnh đi chơi riêng trong lúc xa nhau để hiểu nhau là em như bị cắm sừng .
    Như đã hứa, sáng nay em nói chuyện sẽ sửa đổi, nhưng không thấy chuyển biến.
    Hình đã có trong tay, nên em đưa qua, em chỉ khuyên quay lại thôi chứ kô trách móc gì, P trách em theo dõi, nói em có âm mưu gì, mặc dù em hết lời an ủi tinh thần.
    Em thấy bất lực nên hỏi muốn gì đừng trẻ con vậy, thì P im mặc dù vẫn còn online tới giờ ( cách vài phút online để chờ tin nhắn), em vào lại nick thì thấy thằng đó kêu ra đầu hẻm, lấy nón > chắc là đi đâu ròi.
    Em kô buồn phải CT nhưng e thương P ở chỗ hiền, dễ thương.
    Bây giờ cố gắng của e coi như đổ sông . Em bế tắc quá, nhưng vẫn định tiếp tục theo đuổi.
    Số em mắc nợ chữ duyên hay sao ấy.
    Mong nhận được lời khuyên từ ACE 5giay sớm cành tốt.
     
  2. dragonface Audio Moderator

    Quên đi em, thích chứ không yêu, mà thích thì hay thay đổi.
     
  3. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Chưa bao giờ có người yêu, đi ra:go:
     
  4. congaubeo5 Thành Viên Cấp 4

    Bạn này nói đúng đó !
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chia tay sớm bớt đau khổ, chứ loại người đứng núi này trông núi kia thấy núi kia cao hơn thì bỏ cho rồi, có thể buồn 1 chút nhưng cứ nghĩ sẽ còn nhìu người tốt hơn thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, hồi trước mình cũng vậy, cứ nghĩ rằng nó ko xứng đáng để mình buồn vì nó
     
    nhansamqua thích bài này.
  6. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    kèo này không thơm rồi, đừng lụy tình quá mà thiệt mình. Có quay lại thì cũng không thành đâu, kinh nghiệm rồi, tin anh đi
     
    nhansamqua thích bài này.
  7. tmdpro2 Thành Viên Cấp 2

    Lo mà post chương 8 luôn đi bác, ở đó mà yêu với đương ^_^
     
  8. nicknaydeup Thành Viên Cấp 4

    Cái chính là Quất con Ngta bấy Bá chưa? Rồi thì nên mừng
     
  9. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Sao dạo này 5s có mấy topic này nhỉ. Đàn ông gì mà íu đuối thế. Cố lên em trai, có tiền là có gái ngoan thôi :41_002:
     
  10. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    box tình cảm lấn sân qua đây luôn ta Buồn quá , bế tắc chuyện tình cảm nhờ ACE cho lời khuyên
     
  11. [3].[Nờ] Thành Viên Cấp 4

    nó lăng nhăng thế thì quên đi. Hiền vs dễ thương gì mà bắt cá mớ tay thế kia =]]z...Chú nói chú hán sồm thì sợ gì k có e khác dễ thương hơn chứ :-"
     
  12. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Tks all. E có kế mới, e sẽ k nói ct, e biết nó chỉ đợi e nói câu này thôi. Qua thời gian này e cố tìm 1 cô mới xinh xinh , có khi em nó muốn quay lại thì có kế chơi lại . Hì
     
  13. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Thông cảm. Trước h , e post toàn vào đây, cũng hên đc ace nhiệt tình hê.
     
  14. stop Thành Viên Cấp 4

    Buồn quá , bế tắc chuyện tình cảm nhờ ACE cho lời khuyên . . . ! ! ! . . . ! ! ! . . . ! ! ! Gái giờ kinh nhỉ
     
  15. Hi! everybody I Love 5Giay Verified

    Tình cảm là thê thảm,tình thương là thê lương.Thà mình bỏ nó chứ đừng để nó bỏ mình.
    Cứ kiếm con khác mà quen liền rồi sẽ quên nó thôi chứ đừng có ngồi ở nhà rồi ở không lúc nào cũng sẽ nghỉ đến nó.Dạng này ko quen được đâu em trai ơi^^
    @:Vài lời chia sẻ mong e đừng buồn!
     
  16. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Theo Em, Có Tiền Là A sẽ Quên Muộn Phiền, Có Tiền A Sẽ Tìm Được Người Ngoan Hiền Hơn.

    Chị Này Hiền Chứ Không Ngoan Anh à, Cố Gắng Buông Tay, Còn Rất Nhiều Người Đợi Anh !
     
  17. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Box tình cảm chả còn ai bển hết trơn, bơi wa đây cho xôm Buồn quá , bế tắc chuyện tình cảm nhờ ACE cho lời khuyên - 1
     
  18. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Tình thương là thê lương, chí lý quá a gì ơi ^^. Em định đi làm thêm, hoà nhập với mọi người cho vui đời .
     
  19. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Nói trúng tim a y chang vậy. ^^
     
  20. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Trúng Tim Vậy Có Bị Thương Chưa?
     

Chia sẻ trang này