Người Ta đang hạnh phúc bạn lại muốn quay về là không được,nếu bạn làm vậy bạn là người có lỗi, và người kia chấp nhận 2 người cũng sẽ không Hạnh Phúc vì đã có 1 vết xước. Đó cũng là để bạn nhận ra rằng : Khi có không giữ, mất mới tiếc. Cố lên bạn, có thất bại mời biết mình sai và rút kinh nghiệm được. Cái bạn nhớ bây giờ là tình nghĩa. Cố lên ,mọi chuyện sẽ qua thôi.! Yêu người ấy thì hãy chúc người ấy Hạnh Phúc, bạn cứ ở phía sau theo dõi họ, đến 1 lúc nào đó nếu họ chia tay, người ta sẽ hiểu cho bạn và suy nghĩ lại.Nhưng tỉ lệ hạnh phúc như ban đầu rất thấp.