CHAP 1: Dấn chân V 1 người con gái đẹp cao 1m65 hơn, ngoại hình cân đối với 1 má núm đồng tiền rất chi là dễ thươg. Gia đình gọi là khá dã thuộc dạg cocc. Bước vào giảng đườg đh( tp hcm) vs bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Với phương châm cánh cửa đh k dàh cho người thiếu tự tin và bản lĩnh. V cố gắg học tập và bắt đầu tạo nhìu mối quan hệ, r v quen b 1 người con trai vs nhìu hoài bão và ước mơ và cũg khá hợp gu. Qa nhìu lần đi chơi b cho v biết c/s ở sứ người này k chỉ nhộn nhịp vào buổi sáng mà còn nhộn nhịp lúc màg đêm, lúc nhữg người lao công làm việc, lúc blabla...... Đời k như cô tưởg, vs số tiền ít ỏi( 5tr/thág- xe elizabet) của v thì k đủ cho cô dấn thân vào khug cảh nhộn nhịp mà quyến rủ này. R chuyện gì đến cũng đến b dẫn v đến gặp 1 a bạn của b( cao to đen hôi- mảg PG tiệc), bạn b vẽ 1 bức tranh đầy màu hồng cho v, lươg cao cv nhàn hạ, tạo được quan hệ xã hội. Từ đó cuộc đời v bắt đầu vs PG( tieecj) 1 nghề k phải đầy màu hồng như cô tưởng mọi biến cố bắt đầu từ đây. P/s: thím tịnh cấm chém gió các kiểu trog đây nha CHAP 2: Những bước đi đầu tiên. 1tr/tiệc vs nhữg khoảng bo thêm ~2tr là nhữg gì mà bạn của b nói cho v nghe. Nghe thật hấp dẫn và khó cưỡg, nhữg lời như rót mật vào tai, tiền dễ kiếm đến thế sao chỉ vài 3 tiếng ăn mặt đẹp, tới chém gió các kiểu, ăn sơn hào hải vị là được số tiền mà nếu đi vài tiệc trong thág đã ăn đứt số tiền gia ddinhf đã chu cấp cho trong 1 tháng. (Reng reng) bạn b gọi v toois nay đi vs a để a training. V sửa xoạn, băng khoăn k biét phải ăn mặt sao.... Cuối cùng cô chọn quần jean- áo sơ mi , đóng thùng trang điểm đeo trang sức các kiểu, mang 1 đôi dày cao gót. V thật đepj, đôi chân cao nay lại cao thêm vs đoi guốc, eo con kiến, cứ nghĩ cái quần ôm theo đôi chân dài mà thẳng vút của v chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng làm tônmleen dáng chữ s của v thì chắc ai cũng đôi mắt to tròn như căng ra khiến ai cũng phải gục ngã. R v leo lên chiếc elizabet thần thánh của cô tới địa điểm là 1 nhà hàng sag trọng toạ lạc tại w1, 30p sau v đeesn và bắt đầu gọi bạn b. V nghĩ chắc bạn b phảicheets mê chết mệt khi thấy v nhưg k, bạn b đến thay vào 1 lời khen thì cô lại nhận được câu nói từ bạn b: V, e đi tiệc mà e mặc vậy sao. V ngáo ngơ đáp lại: có j k đúng hả a. Bạn b cười và kiu b lên xe dẫn đến 1 shop đoof gần đó mua cho cô 1 cái váy, cái váy khôg giống như nhữg cái váy khác v từng mặc. Lỡ r v cũg k tiện từ chối mà đành mặc cái váy và nghĩ v sẽ không bao giờ đi lần thứ 2 nữa.( ps: váy xẻ ngực, dài chì vừa đủ che cái xyz, lên xe đi thì mát khỏi tả ) 7h30 v có mặt cùng bạn b tại nhà hàng x. Trước khi khách tới bạn b nhắc v chỉ cần ngồi ăn ún, giao tiếp đôi 3 câu là được k cần làm j khác. 8h các quý ôg giàu có bắt đầu đến, họ nhìn v vs a mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống v vậy( mặc đồ đó bố ai chịu nổi, gaepj e chắc e lôi đt chụp 1 tấm tối về cùng thằng bạn thông ass cho sướng) bạn b giới thiệu v cho mọi người dưới danh nghĩa là e họ. Bạn b và mấy người giàu có bàn công việc, chỉ có v và mấy cô khác( chắc cũng giốg v) nói chuyện phím vs nhau. Nhưg ngoài nc, ăn ún giống v thì các cô nàg còn được các quy ông lănm tiền nhìu tật cho tay đi du lịch khắp người các cô nàg đấy( mặc đồ thì khỏi nói, dág chỉ có chuẩn, ngực tấn công môg phòng thù). V hỉu ngay từ đó,2 tiếng trôi qua, tiệc cũng tàn mọi người chào nhau ta về, ra lấy xe cô nghe thoảg thoảg bên tai giọng ôg già dê xòm( ông trong tiệc lúc nãy, tên người kể e nghe đặt cho ổng) : tối đi ăn vs a nha e, lâu rồi ae mình chưa đi vs nhau( wtf, ăn clm j lắm thế). Bạn b tiễn v đến nhà và đưa cho cô 3tr( wtf, nhìu thế), v nói sao nhiu vậy bạn b cười bảo cái đó xứg đág mà e, e thấy mấy con kia k xog nó còn nhận gấp mấy lần cái này đấy.( hỉu lun) v cười r blabla... Vs bạn v vài câu r 2 người chào r v vô nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 11h30 v gọi b lên 2 gold làm hết cái thẻ 40% còn xót lại. Vẫn mặc bộ đồ đó v đến, bước qua cái hàng nhân viên canh cửa vs đầy niềm kiu hãnh. V kể b nghe ngày đầu tiên đi làm của mình mà b chỉ ừ ừ qua loa, mắt cứ dán vào @-@, b nói: hôm nay e đẹp thế, có độn k đấy, v tl: thử không( clgt ok liền), ( tý típ h e đi kím lúa đã)... bên lề. hồi bữa đang viết kiu đi làm ăn tý viết tiếp ai dề về thì ôi DKM nó mất cha cái lenovo y410 của e( đau lòng) :sure: thế rồi dạo này có cái thằng ml nào cứ gọi hỏi cái IP3GS hồi bữa còn không( đấu cmn giá rồi), gọi 11, 12h j đó mới ghê h. xui vl ra.:after_boom: Típ tục chap 2: b nói: hôm nay e đẹp thế, có độn k đấy, v tl: thử không( clgt ok liền). thằng b nghe kể mặt đần cmn thôý ra mới làm có 1 bữa mà ghê thế à. b nhìn v cười trừ. ăn chơi xa đọa xong thì 2 đứa đèo nhau về. Lờ mờ sáng hôm sau RING RING bạn thằng b gọi. v: alo, b: em rảnh k đi ún cf vs a( rảnh cái cm j, mệt thấy mẹ), v: dạ đợi e đánh rẳng xúc miệng tý, bạn b: ok 1 tiếng nữa a tới( hỉu con gái vãi). 2 người đi ún cf ở highland bên binhhf thạnh. Tám dóc, chém gió đủ kiểu r blabla cúi cùng thì cái mục đích cũng lộ ra là tối nay e rảnh đi vs ông trưởng phòng kinh doanh của cty xyz j đó đi kí cái hợp đồng làm ăn. v: e vừa đi hôm qua nên hơi mệt vs lại e nghĩ đi nghề này k hợp vs e cho lắm. bạn b: e cố giúp a lần này, ông bạn thân của a, e đi vài tiếng thhôy k tốn thời gian của e đâu blabla. v: thôy thế cũng được. bạn B: ok e tối nay cỡ 7h sẽ có người thay anh đón e lương xong việc thì a sẽ tự đưa cho e, e yên tâm. Chap 3: 7h tối
haha vê lờ cái clip Bữa đi ăn quán làng nướng Nam bộ, cái có 1 xe taxi chở đến 4 5 em chân dài xuống quảng cáo thuốc lá. Mà e ko biết hút thuốc chỉ biết ngắm chân dài thôi =]] nhưng mà ko fải PG ai cũng đẹp, có con nhìn thấy ghê. Nghe đồn làm PG đều bị Quản lý luộc nấu gì đó :v thanh niên trong sáng nên cũng ko rõ :surrender:
trước hay ún cafe bên Đ2, mấy em PG thuốc lá xinh vl, nhìn mà =p~, cơ mà đi chung với gấu mà mấy em nó cứ lại mời thuốc hoài, ứ chịu nỗi
PG là promotion girl là mấy em chân dài dáng chuẩn hay đứng giới thiệu hàng hóa hay đứng cạnh mấy cái xe hơi đó bác. Nhìu khi đi hội chợ ko phải xem hàng mà ngăm pg thui ))))
mấy e PG mild seven thì khỏi nói, nhiều e nhìn chảy nước dãi, có điều mình hút mild seven k quen, nghe k ngon lành gì hết, chỉ hút marlboro kẹt kẹt thì con mèo
àh thì ra mấy em đứng trước cửa siêu thị hay cho quà khuyến mãi và mầm micro nói um sùm... promotion girl. em gái khuyến mãi...:snicker: thanks nha