Tìm kiếm bài viết theo id

Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seller_DK, 23/8/13.

ID Topic : 6905760
Ngày đăng:
23/8/13 lúc 17:23
  1. prepress Thành Viên Cấp 4

    Khác chứ bồ : bảo vệ -->vệ sĩ--->cảnh vệ---> vệ tinh--> Ráng chút xíu nữa là "bệ vệ" Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
     
  2. doicongtu Thành Viên Cấp 2

    xin lỗi chứ đọc cái comment của bác em thấy ngứa quá bảo vệ thì sao bác bảo vệ không tốt à? Họ cũng kiếm tiền bằng công sức lao động của mình họ có ăn cướp của ai cái gì đâu, thời buổi khó khăn thất nghiệp cả đống có việc làm bảo vệ cũng khối người thèm chảy nước ra mà không tìm được đấy :doubt: và làm cảnh vệ thì không phải như bác nói đâu nhé hơi bị ngon đấy thằng em con bác mình ở hà nội đang làm cảnh vệ lăng nó bảo quyêt định đi lính chưa bao giờ sai làm là bác hiểu rồi nhà nước nuôi còn có lương chẳng mất mát gì mà bác biết cái đất hà nội nó đắt như thế nào rồi chứ nhỉ không có ý đả kích bác nhưng mình không thích cái kiểu CM chê bai nghề này nghề nọ làm nghề nào mà nuôi sống được mình còn hơn khối thằng ăn không ngồi rồi sinh nông nổi cướp giật của người khác hay những thằng ăn bám gia đình thì vẫn hơn nhiều đấy
     
  3. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    là kiểu ngày xưa ( bây giờ thì chắc cũng vậy ) có bằng cao đẳng , đại học nhưng vẫn đi nghỉ vụ , sau khi hết thời gian thì được mời tham gia học và lam trong quân đội luôn (hạ sĩ quan )

     
  4. Xì Gầy Thành Viên Cấp 3

    mình cũng là lính QK7 đây! Mới đi hồi tháng 9 năm ngoái!
    Nhưng là Vận Động Viên thể thao...nên ko có cực như các lính khác......mình đi quân trường ở Gia Định 1 tháng,xong rồi rút lại về QK7, bình thường thì ở nhà, đến giờ tập thì vào tập thôi!...
     
  5. seller_DK Thành Viên Vip

    Vậy chắc bạn là sĩ quan dự bị thì phải?
     
  6. seller_DK Thành Viên Vip

    Vệ tjnh là gì vậy thím?
     
  7. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    k bao giờ có chuyện này nhé bạn, cảnh vệ gặp ai mặc quân phục đều phải đứng nghiêm or chào = tay.

    Bạn bác nó nổ đó, nếu đi như bạn bác là làm công vụ chứ k phải trợ lý, đi công vụ là lo cho sếp ( những việc ở cơ quan ) như lau nhà, giặt đồ, dọn phòng... loại này thì sướng rồi được ăn no ngủ kỹ, ăn chung với sếp mấy ổng ăn gì mình ăn đó Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
     
  8. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    và thậm chí còn được ăn trước ổng...để thử độc ! :sure: đi trước ổng...để thử bom mìn Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1h:
     
  9. seller_DK Thành Viên Vip

    Hix, nghe bom mìn là biết banh xác ><"
     
  10. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi, em mới gọi đt cho nó, nó xác nhận là Công vụ ... Như y những gì bác nói luôn, lau nhà, dọn dẹp .v.v
     
  11. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    Đảng viên hay trình độ thì vào cũng lam lính như nhau,cũng cuốc đất trồng khoai,đi lính để mà sướng thì hỉ có lính kiểng nhưng cái này chỉ cần quen biết hoặc may mắn chứ ko cần trình độ,bộ binh thì cành vệ nó ít nên làm cảnh vệ sưong chứ kobqua6n cảnh vệ nhìu lắm,làm cực chết mẹ
     
  12. seller_DK Thành Viên Vip

    Cực.... nghe mà tội thằng em..
     
  13. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    Mà sao lại là tiểu đoàn cảnh vệ ? Tiểu đội cảnh vệ trong 1 tiểu đoàn thì ngom,chứ cả tiểu đoan cảnh vệ thì giống như không quân vậy,đúi lắm,công vụ cũng tùy chỗ,có chỗ sưong,có chỗ khổ,chứ ko phải công vụ nao cũng sướng hết đâu
     
  14. lmdt Thành Viên Cấp 5

    thằng bạn tốt nghiệp trung cấp cntt, đang làm ktv máy tính, có lệnh bắt đi, 3 tháng quân trường thì cực như mọi người, nhưng thời gian sau thì khỏe, chủ yếu ngồi bung ghost cho các bác, hư phần cứng thì đem ra ngoài sửa! nhiều bác đi làm ôm cái thùng máy ở nhà lên kêu sửa luôn

    cực cái là do các bác ấy kỹ tính quá + thêm mấy thùng máy thời Bảo đại, hư tùm lum nên sửa cũng mệt
     
  15. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Toàn lừa tình chém như thật !
    1.Cấp dưới chào cấp trên. ko có chuyện sĩ quan chào gác cổng
    2.Đi uống cf vớ vẩn thằng sĩ quan nào thấy nó báo lên trên thì chú cứ 2530 mà học
    3. Tôi bên QY ra vào chả phải xin xỏ thằng con nào. Giấy ra cổng có sẵn, sáng trưa chiều tối thích là ra, hỏi đi đâu ? Trl : sang viện kiểm tra bộ đội.
    4. Bắt nạt tôi thì xác định là trưa ra xếp nội vụ, đi ktra vs đè xẹp lép cái nội vụ tha hồ xếp !
    Cảnh vệ chỉ ăn và gác, trồng rau thì hên xui có mấy thằng bị giam bắt nó ra làm,nó ko làm thì mình làm hehe !
     
  16. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    Xin lỗi bác chứ em chả biết đơn vị bác ở đâu?
    1. Theo điều lệnh thì khi ra vào cổng phải xuống xe, tắt máy, nếu đi bộ ra cổng thì phải chào theo điều lệnh, nếu dẫn xe thì gật đầu, tác phong có xộc xệch, không đầy đủ quân hàm quân hiệu hoặc không có giấy ra vào thì cảnh vệ có quyền ko cho ra (Ở chỗ e có trường hợp sếp bự vào cổng không chịu xuống xe, gọi là xông cổng vào, cảnh vệ rút súng ra bắn vào bánh xe và hôm sau chú cảnh vệ đó được thăng lên Thượng sĩ đó bác)
    2. Đi uống cafe thì chả có sĩ quan nào báo lên trên cả, chỉ khi nào bác đi vào ban đêm hoặc uống rượu bia thì mới báo, và lực lượng giải quyết là cảnh vệ chứ ko phải cấp trên nào hết. Và bắt được tụi nó về thì xác định là... bầm dập như trái chuối chín Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
    3. Bên Quân y thì trừ chủ nhiệm, đại đội, tiểu đoàn trưởng trở lên mới ra cổng không cần xin, nhưng vẫn phải có giấy ra vào cổng hoặc giấy công tác.
    4. Chơi đểu không tính. Hehehe
     
  17. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Xin bác tha cho e để e trl bác :
    1.Bác nói toàn cái ngta biết rồi. tác phong ko đảm bảo, ko xuống xe ko cho vào thì ở cái phòng trọ cũng có tắt máy dẫn bộ bác ạ. ko cần phải nêu.
    2. Rút súng bắn thì bác hơi to rồi đấy ! muốn bắn phải có chỉ thị cấp trên, 1 thằng cầm súng 1 thằng cầm đạn, thằng kia ko đưa đạn thì bác bắn bằng súng của bác ah, tép riu như lính lác 18 tháng thì chả là cái gì.
    3. bác làm như cái quân đội là cái chợ, trừ khi bác đc phép ra ngoài 2h mua đồ theo quy định mà bác ra ngoài thì bác to hơn cả cán bộ. ngoài 2h ra còn lại bác ra ngoài là vi phạm kỷ luật. rượu bia đt ko nói vì hiển nhiên !
    Lính của ai ng đó xử thì đúng r mà bác, chả nhẽ lại nuôi quân xử Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1
    4. Tôi đã nói 100% có giấy ra cổng,cũng chả có quyền cấm. tội lỗi tôi chịu vì các anh có ghi lại vào sổ mà ! Đơn giàn là cả D có 1 H1 và 1 U1, U1 thì 80% công tác. nên tôi cũng chả khác nào Ctr .Nói chung BTM nó khác D trực thuộc BTM.
    5. giao lưu bác luôn tôi QĐ4
     
  18. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    2 bác lamlaitudau và Ok123 chém tiếp đi, đang theo dõi vụ, có vẻ hấp dẫn mở mang đầu óc
     
  19. l0v3kut3767 Thành Viên Cấp 4

    học cao đẳng ngân hàng vào làm dc vị trí nào mấy bác Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
     
  20. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    10/9 này các bạn trúng tuyển lên đường nè. Phường mình cũng có 1 người y chang như bạn chủ topic nói, Tốt nghiệp ĐH, được CHQS Phường ưu tiên gửi đi học Đảng viên, giờ có thẻ luôn rồi, SN 90.
    Đợt này khu phố mình có 10 người đi khám, trong đó có mình, nhưng lạ ở chỗ là đều bị BẮT làm giấy TÌNH NGUYỆN tham gia NVQS 2013, 9 người kia đều gật gật điều mấy chú phán và vui vẻ kí đơn. Riêng mình thấy bất hợp lý nên ý kiến thì chú Bí thư khu phố phán: Nói là tự nguyện nhưng là bắt buộc đó con à?!. Và yêu cầu tối đó đem đơn tình nguyện lên phường, mình không đem luôn, các chú bảo vệ dân phố làm mặt ngầu với mình, mình nói: Đơn ghi rõ là tình nguyện, con không tình nguyện thì con không làm, nếu đủ tiêu chuẩn trúng tuyển con vẫn chấp hành bình thường.

    Đúng ngày hôm sau vừa đi làm về đến nhà, là chú ấy ra me sẵn mời qua khu phố họp gấp cái gì đó liền. Vô đến nơi có 1 mình mình mà đối diện là 1 bộ sậu gồm: Bí thư, phó Bí thư, Tổ trưởng khu, Bảo vệ dân phố,... mấy chú bla bla bla thì cuối cùng mình vẫn nói như hôm qua. Thì ông Bí thư xuống giọng, nói là tình nguyện thì đúng vậy nhưng mà con cố gắng làm luôn đi, tại khu phố 9 người làm hết rồi còn có mình con à, làm luôn để khu phố mình đủ chỉ tiêu... Mình nói: Thà chú nói rõ ngay từ ban đầu thì con vui vẻ kí liền, chứ đừng ra ý ép buộc, trên tờ đơn rành rành là tình nguyện mà chú kêu thực ra là bắt buộc, trình độ con lớp 12 thôi nhưng cũng đủ hiểu là như thế nào chứ. Rồi mình kí xong đứng lên đi về. Ra đến cửa ông Tổ trưởng nói: Tướng mày nhìn vậy là kì này "được" chắc rồi. Tới ngày đi khám, kết quả mình rớt vì không đủ sức khỏe, 9 thằng kia đậu hết.

    Chỉ một việc nhỏ như vậy thôi mà tổ chức rườm rà, phủ đầu những người không hiểu rõ luật và thể hiện rõ ràng căn bệnh thành tích nữa chứ...

    Nhìn mà chán và buồn cho cái tổ chức còn nhiều con sâu như vậy
     

Chia sẻ trang này