Hix, tình hình rất là tình hình, 19 này là snhật em nó, và cũng kỷ niệm 1 năm 2 đứa wen nhau lun. Em nó kêu đi 2 ng, cho e quyết định, mà chả biết đi đâu Nhờ AE trên đây có cao kiến gì giúp đỡ em với, lần này cực kỳ quan trọng À, còn phần tặng quà nữa, AE giúp e lun nhé p/s: AE đừng khuyên e chở gệ đi ksạn nha, e đi chán rồi =)) Rất mong nhận đc các cao kiến của AE, thanks rất nhiều ạ !!!
hhahahh e trai cũng ghe wa ha ....di ks ma den noi chan lun la hiu roi haaaa =]]]] ma chot lai bua di choi la 1 dem o ks cho dep chu e
sinh nhật mà ko đi ks làm sao mà đc e nghĩ là a nên tặng 1 bộ bikini màu đỏ tươi,bắt e ấy mặc trong ngày sn sáng chở đi cắm trại gần gần sài gòn chẳng hạn chiều về bay vào ks và thấy e ấy mặc bộ bikini mình tặng..... và....và.......hóng cờ líp:beauty:
Bình thường thôi, có gì đâu mà khó. Sinh nhật người yêu mình : - 1 Bộ dầu thơm Victoria Secret : 1.5000.000 - 1 Cái tíu xách : 700.000 - 1 bó bông : 300.000 - 1 buổi tiệc tại nhà hàng Đất sét với bạn bè : 2.500.000 .......................... Tổng chi : 5.000.000 Vậy thôi....
quà thì 1 chai nước hoa, đi ăn, đi nghe nhạc xong về. phịch rồi còn gì phải dụ nữa, chủ yếu là không khí vui vẻ để làm kỷ niệm
Dẫn bạn gái về ra mắt gia đình và làm 1 bàn tiệc chung vui cùng gia đình bạn luôn.....còn quà cáp thi hỏi em nó : mày thích cái gì nói tao mua cho mà cán mà giọng hihi.....tuổi trẻ thích bày vẽ rồi vài bữa chia tay....
Ai mà làm gấu bác này chắc bùn chết..ko biết lãng mạn là gì luôn..rồi mốt gấu bỏ thì lại than thỡ... Thớt:Nếu có điều kiện thì thớt vào quán cafe nào đó lãng mạn hoặc nhà hàng nào đó đặt chỗ chuẫn bị trước..chuẫn bị sẵn 1 đóa hoa tươi thắm...đến hẹn lại lên tới thời khắc thì cất lên bản nhạc Happy brithay ..trao tặng bó hoa + món quà sinh nhật.. => em nó chết ngất hahaha..
Haha cái đó là 101% rồi a :v Èo làm xong em vô chùa ăn cơm chay mấy thág đây Bác Hehe, thanks bạn nhiều lắm. Mình cũng tính làm vậy mà ko biết có sến qá ko? Haha -------- Mình chân thành cảm ơn tất cả ACE đã góp ý. Mà AE ơi, còn kỉ niệm 1 năm nữa đó, giờ s giờ s
đi qua q2 nhé ... trần não , mặt quay ra sông sài gòn , khung cảnh thoáng mát , yên tĩnh , wifi , cho mượn ipad nữa ...
Mỗi lần muốn đổi gió là mình rủ gấu đi Vũng Tàu. Thay đổi không khí, cảm giác khác hẳn. Còn quà thì tùy theo kinh tế chứ sao bác hỏi được. Dư thì làm 1 cây 5S GOLD, bình thường thì làm 1 cái Ipad
Khách sạn chán rồi thì vào rừng xác chơi . Rung cây nhác khỉ sp: hi sinh cái ipad lót ass hóng cờ líp
100 Cmt toàn là đi khách sạn, còn em cũng khuyên bác chơi xếp hình đi, xếp chán thì xếp hình khác, làm sao mà chán =))