em đang bị kêu đi nghĩa vụ quân sự...mà em có lo để ko đi...bây h em muốn làm hồ sơ xin việc làm...thì nó có công chứng hồ sơ đi làm cho em ko vậy mấy bác...em chả dám đưa mặt ra phường nữa...
tại sao phải sợ, trừ khi bạn đag đi học hoặc đi làm, chứ đag rảnh thì cứ đi. dc trả lương và học dc nhiều bài học. chứ sau này lớn tuổi ko dc đi thì lúc đó tiec
là vì em còn học...mà nó ko chấp nhận cho hoãn với trường hợp nợ môn học...bắt em bảo lưu để đi...bây h em mún làm hồ sơ đi làm để kiếm thêm....ko biết nó có công chứng ko nữa...hic hic
thôi cố gắng đi bạn lúc thằng bạn mình đi lúc đó nó teo tờ rim giờ thì thấm thoát đã gần 2 năm tết nó về rồi ... chỉ có điều gương mặt hằn lên những vết sẹo rất đáng sợ ...
Thằng kêu với thằng công chứng 02 thằng khác nhau. Em cứ lên công chứng bình thường. Theo anh thì đi sớm về sớm...lo tốn tiền mà năm cuối nó kêu đi thì lúc đó đừng có.....
Mấy bác cứ hù e nó sợ , nch cứ đi đi e, hồi xưa A cũng đi mà, h kg có ra đảo đâu, đợt này A nghe nói chỉ đóng ở nhà hát quân đội ( q.tb ) hoặc khu cn sóng thần (q.12) thôi àh. Chỉ cực lÀ cực 3 tháng quân trường thôi, sau 3 tháng đầu thì cứ q.hệ tốt cứ 1t về 1 lần , chìu thứ 7 về , cn lên trc 6h , khoẻ lắm, mà hồi xưa thì a đc có 7tr5 sau 18th , h a nghe nói lên 10 mấy chai rồi hicc , e cứ coi như đi công tác xa vậy chứ đừng đặt áp lực cho mình nặng quá, ở nhà tới sát nút nó cũng hốt thôi , h đi sớm về còn làm lại từ đầu chứ e xin việc đang làm ngon nó hốt thì lúc đó coi như e mất trắng, thà là h đi xong về đi xin việc lập gia đình có phải ngon hơn kg ?? Lại còn đc 10 mấy chai làm vốn khi đi về.. Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
mấy ba như ba này nói thì hay lắm , mà ko biết ngày xưa có cho tiền tụi nó để được ở nhà ko , nói chung có điều kiện thì cứ cho tiền nó ở nhà rồi kiếm việc làm , vào đó chẳng được gì đâu mất mấy năm trời , còn ko có điều kiện để lo hết năm cuối thì nên đi
em tính lo năm nay...để học xong cho có cái bằng đã...xong rồi năm sau để xem hoàn cảnh ntn , ko đc thì em sẻ đi....:cry_002: