chả là em đang có 1 thằng đệ mới học lớp 12 mà máu me đt dữ lắm, nó bán chiếc xe đạp điện của nó để sắm ip cmn xài đc 2 ngày đi nhậu rớt nước, say quá bỏ luôn thế là xong, tưởng đâu sau lần đó vãi rồi nhưng không, nó để dành tiền cắt ca cắt cùm kg biết ở đâu ra đc 1 mớ lúa mới, cách đây 3 ngày nó mua 1 con vịt và 2 xị chuối hột kêu em ra kai rai, tưởng đâu nó có buồn, em ráng lê lết ra nhậu vài li thì nó nói đại ka cho em vay 5 lít ( 5lits là 5 xị ) em ok ngay và luôn em tưởng nó kẹt tiền ăn xài gì, em móc ra đưa nó, bỗng dưng 1 phát nó nói BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI ĐẠI KA KIẾM DÙM EM CÁI ĐT NHẬT BỔN GẤP vãi tè mượn lúa mua đt nó nói nó chọn cái sharp 0902c em lò mò xem qua thì thấy good quá, nhưng em xin thề với anh em ở đây, hồi giờ em chỉ xài nokia rồi qua ip chứ éo bao giờ xài đồ nhật bản cao thủ đại cao thủ xin giúp em con này sharp 0902c có ok không, có lướt web đc kg, cài nhạc phim dễ không em cũng me nó xài chán em lưỡng há há há vì huynh đề tình cảm lắm nên em mới nhờ anh em xin hãy giúp em 1 lần thôi, hiên tại nó có 3 củ thôi, nó mượn em gọi là mượn nhưng chắc chờ em chống gậy nó mới trả quá nếu : sai box mod move dùm em nhưng bên box kia ế quá nên em mới qua đây, xin các daika mod để em sống vài ngày ở đây chống chỉ định các đại cao thủ phá topic em hứa luôn em bóp ass hay bóp tits cho chết đo nhá