Do thất nghiệp chưa tìm được việc ,tháng 4/2013 minh cho chú 1 ngươi ban thân làm chung mượn 100tr lải 5tr/tháng, để có tiền sài qua ngay tìm việc mới ,có ghi giấy mượn tiền ,có người làm chứng lá bạn làm cùng cháu ngươi đó,trên giấy không ghi lải bao nhiêu,má cũng chỉ cho mượn có 3 tháng ,sau 3 tháng ngươi chú kêu kho khăn hẹn cuối năm chả ,mình thấy tôi cũng ok ,nhưng đã 3 tháng nay không chả lai đồng nào minh đòi rất nhiêu lần đêu khất, dở đủ chiêu trò,mình nói không lấy lải làm ơn chả gốc thôi cũng không chả ,chồng đẩy sang vợ,vợ đổ tại thiên hạ cứ thế khất lần dùng tên ai đó nhăn tin dt của ai đó nhăn bao chả tiền lá chả cho mình,rối nói đi đá nẵng ,đòi nợ chả cũng không đi , bảo kêu nh tới cầm giấy tờ nhá chả cũng không .mình mất ăn mất ngủ vì vợ chồng chú nó ,cuối năm việc không có ,tiền không có ,còn vợ con nưa không biết xoay sở thế nào mất ngủ tháng nay rồi ,không biết báo công an hay thuê xh đen làm chia % cho nó ,mọi người có cách j hay giúp mình với mình stress ,mất ngủ vì chuyên này !
Kiểu này chắc mất trằng quá, cái gì liên quan đến vay mượn tiền bạc thì đừng nên dính tới, muốn an toàn thì sao ban đầu không lấy số tiền đó gửi bank đi?
5%/1 tháng,60%/1 năm.trên cả siêu & siêu lãi suất như vậy thì có cái giá của nó chứ. lãi này tầm cở mấy đại ca xã hội đen cũng phải phục,
tiền mình chỉ có mình giữ thôi,lúc người ta khó khăn khi mượn tiền thì tỏ ra tội nghiệp,hứa này hứa họ,khi giúp họ vượt qua khó khăn thì sau đó mới là mình lo
bạn ơi có 5tr/tháng má mình bảo chả gốc thôi ko cần lời nó có chả đâu mất cả gốc lẩn lời ban ơi,mình stress, mất ngủ cả tháng nay rồi, trước h có lám thế đâu tai thất nghiệp, tin tưởng ban bè thôi ,đau khổ mình cũng giận bản thân mình nhiêu lăm rất ân hân đưa cả gđ vao thế bế tắc!
Tham thì thâm thôi bạn à, ai bảo trước kia bạn tham cái lãi suất 5% kia làm chi, giờ người ta ăn xài hết rồi bạn mới nói lấy lại gốc (không cần lãi suất) thì người ta đào đâu ra trả hả bạn?
cho mượn phải làm giấy tờ đàng hoàng hoặc cầm cố giấy tờ. Chứ nói miệng thì lấy gì làm chứng. thua kèo rồi
minh cho vay có gây tờ có thăng bạn lám cùng lá cháu nó ,trên giây cũng không lai chỉ thỏa thuận miệng là chu nó gửi mình 5tr/tháng má sau 3 thang mình nói ko lây lải nưa lo chả gốc thôi ,từ đó h gốc cũng ko chả mình không ngờ bị lừa ,đau quá ,
nói thật..bây giờ tui chẳng tin mấy vụ vay trả lãi này..ai có trả tui 20% 1 tháng tui cũng ko dám cho vay..tiền mình thì mình giữ...nếu muốn vay thì phải có tài sản thế chấp..ko thì người nhà bà con..mà còn phải nhắm vào điều kiện ..họ đang làm gì..có đủ khả năng trả lãi khi vay k.......đó là điều đầu tiên khi cho vay nên nghĩ... mà bạn cũng ko nghĩ tới.... nói thật ..giờ bạn có kêu XHD hay chính quyền..ng ta nói ko có tiền trả..hẹn bạn vài năm cũng phải chịu...pó tay rồi...còn ko thì qua xiết đc gì cứ xiết thôi...như xe cộ chẳng hạn..
Kiện gì mà kiện? Mình làm ăn bị người ta giựt nợ hon 200 trieu,kiện ra toà hơn 2 năm mới xử.ban thi hành án dẫn mình tới nhà siết nợ.vì nhà đó không phải con nợ đứng tên ( thue kinh doanh tiệm điện) nên chỉ siết được một mớ công tắc ,cánh quạt, đèn trang trí,công tắc.... Tổng cộng không tới 30 triệu mà phải dẫn nguyên băng thi hành án đi nhậu hết 3 triệu,còn bị xin thêm 6 triệu bồi dưỡng nữa.bó tay
bây h xiết được gì xiết , đi kéo thêm vài người , nhà mình đã làm thế , không lấy được nhiều cũng ít , thằng em cho mượn tiền mà nó cũng hàng máu mặt , bây giờ mấy đứa thua độ , bể tè le , có cái xác , chẳng lẽ chẻ xác , khổ lắm ,,,ai cũng khổ , .mình cứu cái mạng mình trước
bạn chưa có kinh nghiệm mà cho vay nhiều tiền quá dẫn đến con nợ mất khả năng chi trả,mình cho vay từ 5tr trở xuống lãi xuất 20%/tháng nè.Nhưng bảo đảm kg bác nào quỵt duoc đâu nhé