Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện không biết tỏ cùng ai !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi miennam88, 20/12/13.

ID Topic : 7135040
Ngày đăng:
20/12/13 lúc 23:44
  1. miennam88 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    27/6/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,199
    Chuyện là như thế này.

    hôm nay mình đi chơi với bạn gái của mình, khoảng tầm 10h mới về tới nhà bạn gái mình, nhà bạn gái ở khúc đường chữ H, như hình này nè. mình với bạn gái mình đứng ở vị trí A còn nhà bạn gái mình ở vị trí B, đoạn từ A đến B là khoảng 200m, hướng mũi tên là hướng của 2 thằng ăn cướp đi xe Dream, còn mình thì đậu xe ngược hướng với mũi tên,
    Chuyện không biết tỏ cùng ai !
    mình với bạn gái mình về nhà, nhưng còn chút chuyện nên đứng ở vị trí A tâm sự nên chưa vào nhà, từ vị trí A là vi trí 2 đứa mình đứng nói chuyện tới nhà là khoảng 200m, nên đứng tâm sự chút nên không đi tới nhà ở vị trí B, bạn gái mình tính đi bộ về nhà nên cầm cái ví của con gái hay cầm loại nhỏ nhỏ cầm tay đúng nói chuyện chút nên chưa về, còn mình đang ngồi trên xe hướng ngược vị trí nhà bạn gái là B để đi về cho nhanh thì đúng lúc đó có 2 thằng ăn cướp chạy ngang (mình thấy nó chạy ngang 1 lần rồi) và lần này nó chạy theo hướng mũi tên, mà mình thì đậu xe ngược hướng nó luôn, bạn gái mình thì cầm cái ví, kẹp vào nách, nó chạy ngang quan sát một lần rồi, lần thứ 2 nó ra tay giựt cái ví của bạn gái minh, nhưng cũng hên là không dựt được, mình chưa kịp phản xạ gì thì nó gú ra chạy mất tích vì con đường này là đường thông ra 2 đường lớn nên nó mới dám dựt ở đây, nó đi chiếc dream, mình thì đi wave S tính quay đầu dí theo thì nó đã chạy mất mà khoảng time đề máy vào số thì nó cũng mất dạng rồi, vì đoạn đường đó có 200m, bạn gái mình sợ quá chạy thẳng một mạch về nhà, còn mình tới nhà nói vài câu rồi cũng về nhà luôn, giờ nghĩ lại thấy mình vo dụng ghê, nếu xui mà nó dựt được cái thì tết ăn tết không vui, vì trong ví có tiền đt với giấy tờ xe, tùy thân đủ loại, nhưng cũng may là chưa giựt được, nhưng lại bực mình là không làm gì được để bảo vệ sự an toàn cho bạn gái mình, nếu nó giựt được thì mình mà dí theo nó thì không biết chuyện gì xảy ra, vì mình đi xe wave S nó đi Dream mà chắc ăn cướp thì Dream của nó sẽ là Dream độ, mà dí theo nó thì chưa chắc dí kịp, còn dí kịp thì không biết xử lý ra sao ? vì trước giờ mình chưa bị tình trạng đó bao giờ, giờ về nghĩ thấy vô dụng quá, làm đàn ông mà ... chắc mai mốt mình sẽ mua một con dao bấm hay đại loại là một vũ khí gì để có thể ...
     
  2. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    bạn có ý bảo vệ gấu là đúng thật là ngừoi rất đàn ông , tui muốn yêu bạn lắm đó , nhưng rất tiếc tui là con trai ,

    p/s : mang dao chỉ thêm rứơc họa vào thân , tự vệ thì còn nhiều cách , em ra đừong chỉ tự vệ bằng cái miệng thôi , ai mà cứop của em , em chạy theo sau nó hoài lun , và la Cứop cứop ...
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    ..Để có thể về đồn Chuyện không biết tỏ cùng ai !
     
  4. One Piece Thành Viên Cấp 4

    ...tui.bán.súng.nè...
     
  5. miennam88 Thành Viên Cấp 5

    tại tết nhất tới nơi rồi ? mà cũng may là không có gì ? nếu có gì thì chắc ...
     
  6. jamesnguyen86 Thành Viên Vàng

    không phải bạn vô dụng mà là tình huống này bạn phản xạ hơi chậm
     
  7. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    mỗi người đàn ông có 1 cây súng để phòng thân mà còn mua dao chi nữa bạn Chuyện không biết tỏ cùng ai !
     
  8. miennam88 Thành Viên Cấp 5

    Đúng là mình sử lý hơi chậm, mình có yếu điếm là không nhanh nhạy ở điểm đó Chuyện không biết tỏ cùng ai !
     
  9. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Nhớ lần sau không tắt máy xe và đậu quay đầu ngược lại sẳn nha!
     
  10. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Giờ bạn bán xe mua xìpo chạy đi là nó nhìn nhìn k dám giựt đâu
     
  11. tmdpro2 Thành Viên Cấp 2

    Bạn này nói chí phải! 1 like cho bạn
     
  12. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Gặp tình huống đó thì ai mà xử lý cho kịp. Thiếu gì clip trên mạng bị bọn nó ăn hàng rồi cũng ơ.. đệt, rồi xong, chứ biết làm gì đâu. Có dí thì tụi nó cũng chạy mất tiêu rồi, chưa kể cản địa, rồi bọn nó liều hơn mình (phê đá). Thôi nếu mất thì coi như của đi thay người, nếu ko mất thì là số hên, thế thôi.
     
  13. hoangtaimoile2 Thành Viên Cấp 4

    Ông bà ta có câu đi đến nơi về đến chốn mà. Mai mốt đưa gấu về thì tới tận cổng. Gấu zô tới nhà rồi hả về.

    Mình bị gì cũng không sao. Vì cũng là con trai.
     
  14. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    mình có ý kiến thế này, gấu của bạn, dc bạn chở mà còn mang bóp có giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, mang theo làm j, ko cần thiết.
    Mình khi go out hay dating, nếu đi xe máy thì mang bóp có giấy tờ xe theo, nếu đi zai chở thì thôi, mang money và phone thôi.
     
  15. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    mua ngay bình xịt hơi cay để vào túi ! Chạy dí theo có kịp mang ra xịt mấy cái còn ko kịp để dành khi nào có trường hợp tương tự lại xịt ... đừng dùng vật sắc nhọn hay điện gì cả gặp CA là oan thị màu lun đấy
     
  16. Fujuki Banned

    sao lên kể chuyện mà lại bị band?
     
  17. rooney00 Thành Viên Cấp 4

    Mang money với phone thì cũng mất hệt luôn Chuyện không biết tỏ cùng ai !
     
  18. rooney00 Thành Viên Cấp 4

    Hôm bữa mạng lag Chuyện không biết tỏ cùng ai ! up quá liều nó band Chuyện không biết tỏ cùng ai ! - 1
     
  19. rooney00 Thành Viên Cấp 4

    nhiều khi thấy vô dụng lắm bạn à Chuyện không biết tỏ cùng ai !
     
  20. rooney00 Thành Viên Cấp 4

    sống chết cùng nó hả bác Chuyện không biết tỏ cùng ai !
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. tritai84,
  2. quangkhlong,
  3. tranthihongphuong,
  4. tritai85,
  5. tritai916,
  6. lekhanhlonghcm,
  7. PhuocPhan85,
  8. leqquanglong
Tổng: 1,148 (Thành viên: 8, Khách: 1,124, Robots: 16)