Nhà mình ở chung cư, kế bên là một phòng trọ gồm nam nữ. Các bạn này thỉnh thoảng nhậu khuya, gây mất trật tự nhưng chẳng ai dám nói, vì các bạn có vẻ khá "giang hồ". Nhà mình ở sát nhà các bạn này, thi thoảng mình đi về lại gặp rác rến đổ trước nhà. Có hôm bắt gặp một bạn bên đó quét rác hất sang nhà, mình có nhắc nhở rồi. Về sau thì rác lại nhiều hơn trước nhà mình nhưng mình ko có bằng chứng để nói, cứ mỗi lần tự mình hốt rác trước nhà là mình thêm bực mình. nhà mình neo người, chỉ có hai vợ chồng. Mình chả dám làm lớn chuyện, vì nhà mình ở đo, ko thể bán nhà đi. Mình thực sự ko mún làm to chuyện nhưng cứ thấy rác trước nhà nhiều lúc cực kỳ bực mình, nếu mình chỉ có một mình độc thân thì đã làm um lên rồi, giờ có vợ con đo ko dám làm to chuyện. các bạn có giải pháp nào giúp mình với.
Không muốn hốt rác thì hốt nó một lần cho ra đầu ra đũa là tởn. cái bọn cà chớn nói miệng không ăn thua đâu, nó hay chơi kiểu "mềm nắn rắn buông". Thích chơi dữ mình phải dữ hơn nó mới sợ, chủ yếu nó dựa vào bầy đàn số đông, nên làm tới. Hàng xóm kiểu này tui đã gặp, mềm mỏng thì nó cứ làm tới. Kêu mấy chú em trong phòng gym của thằng em về "nói chuyện" một lần. Sau đó một thời gian nó tự bán nhà đi nơi khác.