Tìm kiếm bài viết theo id

topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tattoo, 5/1/14.

ID Topic : 7160528
Ngày đăng:
5/1/14 lúc 22:42
  1. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/1/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,412
    Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe mọi người ca ngợi về nước Nhật nhiều quá nên hôm nay mình viết bài này cho những ai muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống,con người bên này.Mình cũng chỉ ở Nhật gần 1 năm thôi nên ý kiến của mình có thể chủ quan và ko đúng,có gì ae nhận xét thêm nha
    ver 1*những tật xấu*

    Đọc báo thấy ai cũng khen con người bên này thân thiện,dễ mến,kính trọng người khác.Đúng là có chuyện đó nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.Người Nhật họ tạo cho mình vỏ bọc rất hay,trước mặt luôn nở nụ cười,hiếm khi thấy họ nóng giận nhưng sau lưng thì chửi kinh khủng lắm.

    Về vấn đề vệ sinh thì công nhận đa số mọi người có ý thức chấp hành rất nghiêm túc,cũng vì 1 phần là phạt rất nặng tội xả rác.Mình hiện đang làm trong công ty chế biến mì hộp lớn thứ 2 ở Nhật nhưng vấn đề VSATTP thì rất đáng trách,trong dây chuyền nếu có sản phẩm nào bị rơi ra thì cũng lượm lên bỏ vào hộp lại,mang tiếng là có mang găng tay nhưng để làm đẹp thôi,người này hứng chí lên lấy tay gãi gãi xong bóc vào làm tiếp là bình thườngtopic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật.Mình làm cũng siêng nên được đặc cách tham gia vệ sinh khu xử lý rác thải trong cty(thường chỉ có người Nhật làm lâu năm mới làm khâu này),ta nói nó dơ ko thể tả,và đường ống xả thắng xuống cống,chỉ qua 1 tấm lưới giữ rác lại.

    Cũng về vấn đề vệ sinh thì mình đang làm cho nhà hàng shushi bên này(cũng có tiếng tăm trong khu mình ở),khu bếp được thiết kế ngay mặt tiền ai nhìn vào cũng thấy.Đồ ăn trong lúc chế biến nếu có rơi ra cũng lượm lên làm tiếptopic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật - 1.Có lần ông bếp trưởng đang rửa mấy kg mực,sau đó quên nên đem vứt vào thùng rác hết,làm mình với ổng 1,2h khuya phải ra bơi trong mấy đống rác mà kiếm lại đống thịt đó vào vệ sinh đem ra chế biến cho khách ăn,hix hix.
    Còn ae nào có coi phim xxx nhiều quá mà nghĩ con gái bên này dễ làm chuyện đó thì lầm to,người Nhật cuộc sống rất áp lực nên rất ngại mấy chuyện trai gái xã giao.Nhiều clb giới thiệu hẹn hò bên này mọc ra như nấm để môi giới cuộc hẹn:smile:
    Cũng có lần đọc báo thấy cha nội nào đó nói sống ở Nhật 3 năm nghe tiếng kèn xe hơi được đúng 2 lần,khẳng định là chắc cha đó sống trên núi ko có xe hơi.Cũng có bóp nhưng ít hơn thôi.
    An ninh thì cũng tương đối nhưng đã xảy ra thì mức độ khủng hơn nhiều,phần vì chính phủ bên này bịt miệng ghê lắm,những chuyện đâm chém hay cướp bóc gì đó thì giấu nhẹm đi nên người nước ngoài nhìn vào thấy cuộc sống bên này yên bình.
    Còn nhiều chuyện nữa nhưng chỉ nhớ được nhiêu đây,để rãnh ngồi viết tiếp cho ae xem chơi.

    ver 2*toàn cảnh du học Nhật*

    Nói đến du học Nhật là 1 khái niệm hoàn toàn khác so với các nước khác.1 chính sách của nước Nhật được ban hành để thu hút nguồn nhân công giá rẻ đến từ các nước nghèo trong đó có VN.Nếu có dịp sang Nhật được giao lưu tiếp xúc với du học sinh ở đây,ae sẽ thấy được góc khuất đằng sau những niềm tự hào khi con em mình vừa học vừa đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình.

    Du học sinh Nhật được chia thành 2 nhóm chính, theo khảo sát từ hơn 200 người mình tiếp xúc trong khi làm việc và nhiều bạn bè trên face nhóm thứ 3 thì mình sẽ nói ở phần cuối
    Nhóm 1,chiếm hơn 70% đối tượng lao động,cuộc sống khó khăn,vì hoàn cảnh và nhiều lý do khác ở VN đến Nhật chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền gửi về.Nhóm này được tiếp sức,chiêu dụ từ các trung tâm du học mọc ra như nấm với tiêu chí *tiền thầy bỏ túi,sống chết mặc bây*.Ae có thể tham khảo thêm ở bài viết này
    Vỡ mộng kiếm 30 triệu một tháng khi du học Nhật

    http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/vo-mong-kiem-30-trieu-mot-thang-khi-du-hoc-nhat-2429702.html

    Đại khái là ae sẽ được nghe những lời ngon ngọt khi qua đây đi học sẽ được nhà trường giới thiệu việc làm,chỉ cần tối thiều trình độ tiếng Nhật N5(N5 là mức thấp nhật theo cấp độ N1,2,3,4,5)sẽ qua đây du học được.Với tình hình chung là khi đạt được N3 bạn chỉ mới hiểu sơ sơ và giao tiếp tương đối được với người Nhật thì tất cả mọi người ở nhóm 1 sẽ đối diện với 1 cuộc sống vô cùng khó khăn,gần như câm điếc khi sống bên này.Tất cả đều bị bỏ rơi(người nào may mắn hơn thì được nhà trường thương mà giới thiệu cho công việc) và phải phụ thuộc vào các đối tượng môi giới việc làm.Tình trạng quỵt tiền lương,ăn tiền chênh lệch trên giờ làm,lấy tiền giới thiệu xảy ra như cơm bữa.Cuộc sống chỉ gói gọn trong 2 từ cày và cuốc.Tóm lại là nếu may mắn thì bạn sẽ có được 2 công việc ổn định để đóng tiền học phí,duy trì cuộc sống bên này và dư 1 chút để gửi tiền về cho gia đình.

    Nhóm 2,chiếm 30%,là những bạn đã xác định ngay từ ở VN là qua Nhật với mục đính duy nhất là đi học.Nhóm này dĩ nhiên cũng phải đi làm 1 công việc để trang trải chi phí sinh hoạt bên này,cũng chịu cực khổ.Cuộc sống cũng tương đối dễ thở hơn vì ko phải lo vấn đề kinh tế gia đình.Những người mà mình từng gặp đều có mục tiêu,kế hoạch học tập rõ ràng và chắc chắn 1 điều là tương lai sẽ rộng mở cho nhóm này.Người thì mởi học năm 3 đại học nhưng đã làm trợ giảng trong nhà trường,người thì sắm xe hơi(1 điều xa xỉ với du học sinh).Vấn đề mua xe mình sẽ đề cập sâu hơn trong phần 3.Cuộc sống bên này của nhóm 2 là tương lai và thành công

    Còn lại nhóm cuối cùng là những đối tượng nửa nạc,nửa mỡ,học cũng chả tới đâu,đi làm thì lại lười biếng.Cuộc sống bên này mình ko nói nhiều,chỉ gói gọn trong 2 từ thất bại
    Bản thân mình thì thuộc nhóm 1,trước khi qua ko tìm hiểu kỹ nên mọi vấn đề đều tin tưởng hết vào thằng anh họ,cũng đang học đại học,cũng đang làm môi giới cho du học sinh qua đây.Sau những việc đã trải qua mình thật sự ko hề muốn các bạn đã và đang có ý định qua Nhật du học vấp phải sai lầm của mình.Nếu có vấn đề gì khó khăn các bạn cứ chat trực tiếp với mình để chuẩn bị 1 hành trang thật đầy đủ khi sang đây.Mail của mình là Ngokhang1987.
    Đồ ăn Nhật giá cả ra sao .
    trung bình 1 phần ăn trong nhà hàng thì từ 7,8 $ (cho phéo mình tính bằng $ cho nhiều bạn dễ hình dung),nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chỗi cửa hàng bán thức ăn bằng máy bỏ tiền vào trước rồi có người mang đến cho bạn,ko cần phải order,gọi món gì cả.Rất nhiều dân Nhật vào ăn vì vừa rẻ,vừa ngon,lại nhanh chóng,khoảng từ 2$ là bạn đã có 1 suất ăn no bụng rồi,gọi mấy suất 6,7$ thì chà bá lửatopic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật - 3

    Nhà thuê thì bao nhiêu tiền 1 tháng?
    trung bình giá thấp nhất theo mình biết thì 100$ cũng có nhưng tồi tàn,đa số du học sinh đều chọn cách thuê căn hộ 2 phòng ngủ,bếp,toalet có bồn tắm riêng biệt khoảng 500$-700$,tùy khu vực,tùy vào có gần ga,siêu thị hay ko.

    Được thì bác cho giá mấy món hàng như gạo, thịt bò, thịt heo, cá bao nhiêu tiền topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật - 4.
    gạo là mặt hàng xa xỉ nhất,khoảng 5$ 1 kg,mua nhiều thì 35$ 10kg.Mình hay mua bao 10kg dùng.
    thịt bò,heo cũng sem sem như bên mình,cá thì mắc hơn 1 chút.Đặc biệt là hải sản rất,rất rẻ,giá mua trong siêu thị khoảng 7,8$ 1 kg mực ống bự chà bá.Cua,ốc thì cũng sem sem như bên mình.
    đặc biệt là kem và socola,bao ngon và bao rẻ gấp 2 lần VN.làm 1 giờ mua được 5 hộp kem(1 hộp 5-10 cây tùy loại) ăn thấy bà luôn:sexy_girl:

    Tối đi về lúc 10h đêm có sao không.
    An ninh cực tốt,chỉ có công an hỏi thăm bạn thôi chứ ko có cướp giữa đường như bên mình
    Xe hơi có nhường người đi bộ và xe đạp không.luôn luôn nhường ,khi thấy bạn ở hơi xa 5,6m rồi là dừng lại ngay

    Tụi đen nhiều không? (nói ra thì nói phân biệt chủng tộc chứ em cực dị ứng tụi đen, vừa hôi, đi thì vênh vênh, làm chung thì làm biếng...)
    Mỹ đen thì hiếm thấy luôn đó.Mình cũng đem vấn đề này hỏi nhiều người thì được biết tụi châu phi với Mỹ đen nó cực kỳ dị ứng với tiếng Nhật và cảm thấy khó học,tiếng Anh ba lô có dùng được bên này đâu,:snicker:.Chỉ có dân Nepal,Philippin đen thì nhiều thôi

    Tình hình công việc (chủ yếu là IT), bên Việt nam thấy mấy cty Nhật toàn làm từ 9-12 tiếng 1 ngày... lương thì chả bằng ai.
    Ngành này bạn học ở Nhật xong bao bạn ko tìm được việc làm(trường hợp cực kỳ xuất sắc thì ko nói),bọn Nhật tốt nghiệp ngành này ra còn thất nghiệp xếp hàng dài 1 đống:sad:


    Jav Nhật nếu bạn chịu tìm hiểu cũng hay phết.Ví dụ như toàn nước Nhật chỉ có 76 đàn ông tham gia vào phim cùng vài ngàn diễn viên nữ.Nói thì nghe ham vậy thôi nhưng nhiều góc khuất lắm.Diễn viên nam đóng trong phim sẽ ko được xã hội Nhật chấp nhận,phải sống cảnh độc thân đến cuối đời.Còn diễn viên nữ thì mỗi năm vài ngàn gương mặt mới lên,những người cũ bị đào thải và phải chuyển sang làm tiếp viên karaoke,dịch vụ matxa....
    ăn chơi du lịch thì mình cũng có biết vài chỗ nhưng văn chương ko được hay lắm,diễn đạt ko hết ý được.Nếu ai muốn tìm hiểu phong cảnh ăn chơi thì vào topic của a michaeljo bên otofun đầy đủ hếtToàn cảnh Nhật Bản trong mắt tôi... Những điều hay, dở.. ( Phần 2 )

    http://www.otofun.net/threads/372619-toan-canh-nhat-ban-trong-mat-toi-nhung-dieu-hay-do-phan-2

    topic này mình chỉ đề cập đến những vấn đề mà ae đang quan tâm,những mặt tốt và hạn chế của nước Nhật,khả năng thành công khi sống bên Nhật thôi.ae thông cảm nha:sexy_girl:

    tiếp theo ver 3 giá xe máy và xe hơi,cách có bằng nhanh chóng và dễ dàng nhất(đang cập nhật)

    Giá xe máy bên này cũng tương đương Dziệt Nam vậy,nhất là dòng xe phân khối nhỏ,vài ví dụ như xe Honda Lead,Pcx còn mắc hơn bên mình 1 chút(có thể dân bên này chuộng dòng xe này?).Chỉ có dòng xe PKL(dòng này mình cực kỳ thích) thì rẻ hơn 1/2.ae có thể vào trang web này để tham khảo giá http://kakaku.com/bike/
    Cách có bằng lái dễ nhất là khi sang Nhật ae đem theo GPLX rồi lên chỗ thi 10 câu thôi mà tất cả đều bằng tiếng Việt.Nhiều người ko quan tâm đến vấn đề này nên ko đem theo GPLX nên khi qua đây ko thể thi được ngày với vốn tiếng Nhật bập bẹ.Khi đổi bằng ae sẽ có GPLX 50cc,đủ để mua những chiếc xe nhỏ nhỏ mà chạy,đỡ tốn tiền đi xe điện rất nhiều,giá chỉ có vài trăm $ 1 chiếc thôi,tiền xăng mỗi tháng cho ae chạy thả ga cũng ko đến 50$.Trong khi đó đi tàu điện mất nhiều thời gian và chi phí gấp 3,4 lần,ko chủ động được khi có việc gấp.Khi nào tiếng Nhật khá lên,từ N2 trở đi ae có thể thi để lấy bằng lái phân khối cao hơn để thỏa đam mê của mình.

    Nói đến xe hơi thì đã phân biệt ngay đẳng cấp rồi,Chỉ có số cực kỳ ít du học sinh đủ điều kiện mới theo được đam mê.Chi phí mua xe rất rẻ,như Mer C200 2004 giá chỉ 3500$,BMW 325 2003 giá chỉ hơn 2500$.Nhưng chi phí bảo hiểm với tiền đỗ xe mới là vấn đề lớn,trung bình 1 năm tốn khoảng 2500$-3000$ cho 2 khoản đó,chưa kể tiền xăng cộ.Bù lại thì bạn sẽ có cảm giác ko thể diễn tả được khi trực tiếp cầm vô lăng đánh vài vòng ở đường phố bên Nhật,mình chỉ ngồi kế bên thôitopic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật - 6 nhưng cảm thấy phấn khích vô cùng.

    Túm cái váy lại là ae nên mua 1 chiếc 50cc để chạy khi sang Nhật,tiết kiệm rất nhiều chi phí.Còn ai khá giả hơn thì xe hơi là sự lựa chọn ko hề tồi nếu bỏ qua những khoản phí phải trả rất cao.Ta nói có sống được bao lâu đâu,phải hưởng thụ chút thì đầu óc mới thoải mái mà làm chuyện *lớn* được chứtopic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật - 7

    còn tiếp.....





     
  2. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Yakuza Nhật nó thanh toán ầm ầm nhà nước còn ko dẹp nổi , dân đâu dám đứng ra làm chứng nên thôi nhẹm luôn cho lành khỏi mang tiếng ...
     
  3. dinhphong_172 Thành Viên Kim Cương

    bạn kể cũng chân thật,tiếp đi bạn,cho mọi người cùng đọc
     
  4. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Ví dụ mà người nước ngoài sống bên Nhật mà không biết tiếng Nhật thì sống nổi ko? (Bên đó dân chúng người ta nói tiếng Anh nhiều không?) Rồi có kì thị gì không?
     
  5. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    tụi nhật lười nói tiếng anh lắm , bạn ko thấy tụi nó wa vn mở cty tuyển nv biết tiếng nhật ko à topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật
     
  6. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Mê coi anime, đọc manga, ăn đồ Nhật, JAV thì không hợp khẩu vị topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật) Nhưng tuyệt đối ko muốn làm cho Nhật (cày quá trâu không chịu nổi)

    Vậy qua Nhật mà không biết tiếng Nhật coi như khỏi sống :|
     
  7. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    chưa chắc, nhung có tiếng Anh hay tàu thì OK
     
  8. legna Thành Viên Cấp 3

    chưa wa nước nhật bao giờ ... tủi thân
     
  9. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Nhật Hàn nó lười học tiếng nước ngoài lắm @_@, qua đây mở cty mà tiếng anh của tụi giám đốc bên đây còn kém, nghĩ sao dân Nhật ở bên đó nó học tiếng Tàu Khựa trời, nó ghét tụi Tàu như chó chẳng qua không nói ra nhiều thôi.
     
  10. smit1 Thành Viên Kim Cương

    đúng là tụi Nhật với Hàn qua đây toàn đỏi i hỏi nv biết tiếng tụi nó, chắc niềm tự hào dân tộc
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chẳng biết sao, nhưng mấy thằng kỹ sư nhật qua đây nói tiếng anh ẹ lắm. Dàn xếp còn nghĩ nó "tự hào dân tộc" không thèm nói tiếng Anh, nhưng dàn lính toàn kỹ sư thâm niên mà tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp còn lại toàn xổ tiếng Nhật, thuê thông dịch viên giỏi tiếng Nhật thì dốt kỹ thuật nên toàn "ông nói gà ba nói vịt"
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    tiếng Nhật có 50% vốn từ vay mượn của tàu nên biết tiếng tàu cũng hiểu 1 chút topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    chỉ có vn là giỏi, tiếng gì cũng biết topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật
     
  14. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi....vì tụi nó giàu,nên mình biết nhiều thứ tiếng để làm mọi cho tụi nó...
     
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thằng chủ thớt chỉ nêu mặt xấu của Nhật thôi, mặt tốt của nó hơn mình cả trăm lần. Thứ free visa xem, dân chúng nó đi qua Nhật sạch luôn á.
     
  16. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    Nghe nói là ai ở HT,NA,TH thì ko được qua Nhật lun, ko biết thế nào?
     
  17. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    chịu thôi, mình là nước phát triển chậm mờ topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật
     
  18. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    Mình là kiểu người tuy sống ở VN nhưng cái tâm toàn để bên Nhật , dù biết tụi Nhật cũng là người chả phải thần thánh gì, nhưng cuối cùng vẫn muốn sang Nhật sống vì sp hàng hóa của nó rất chất lượng , có dơ cách mấy cũng đở hơn VN mình ,ở VN mua hàng Nhật thì tốn kém lắm thà sang đó làm việc và sinh sống ở đó thì sẽ ok hơn .Có 1 lần sếp Nhật mình từng nói rằng người Nhật đáng sợ lắm... mình hỏi tại sao thì bả nói ko biết topic tổng hợp về cuộc sống ở Nhật
    Rất mong đợi ver. 2 của bác thớt:smile:
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nước Nhật chi phí rất đắt đỏ nhưng đc cái hàng hóa tốt , thực phẩm tươi ngon !!
    Ngoài lề tí..Đang có mấy vé làm nhà hàng quán ăn bên Nhật dành cho mấy chị e , ưu tiên có ngoại hình và bít tiếng Nhật . ( Chi tiết inbox e )
     
  20. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    thứ 1,bạn lớn hơn ai mà kêu người khác bằng thằng???
    thứ 2,mình chỉ nói ra khuyết điểm của Nhật để mọi người đừng có thần thánh quá thôi,ai mà chẳng biết Nhật nó tốt hơn mình cả trăm lần.Bạn có vấn đề đọc hiểu à
    thứ 3 thứ ranh con như bạn mình ko chấp

    Bỏ qua những điều mình đã nêu thì Nhật đúng là 1 nơi đáng để sống đó,rãnh thì mình sẽ làm ver 2"chỗ ăn chơi bên Nhật"nha
     

Chia sẻ trang này