Mình làm ở đây, thấy cũng đẹp , mấy nay mới mở ngày nào cũng đông nghẹt. nó HOT như kiểu cầu ánh sao lúc mới khai trương. giờ bác đi chỉ ôm cục tức vì đông lắm .
Của Nhật nên đẹp và lớn kinh, nhưng mấy bữa đầu dân mấy quận khác đổ về quá trời là đông, ăn uống gì cũng không nổi, mình nhà gần nên tự nhủ đợi khoảng 1 tháng rồi đi cũng chưa muộn
Q.Tân Phú và Bình Dương. Bình Dương thì ngay chỗ mình và làm rất hoành tá tràng. Nó khai trương vào quý tư năm nay (theo dự kiến). Nghe thiên hạ đồn là có cổ phần của top 1 tỷ phú Việt Nam
Mới đi hồi nảy đông thiệt, chỉ đươjc cái mới xây to đẹp và bán đồ ăn cũng tạm được, ngoài ra chẳng có cái gì
Đông và nghiệp dư ngay từ khâu gởi xe. Nghĩ sao mà có cam dùng thẻ từ mà lại ghi xe phiếu giấy, làm thắt cổ chai. Có đi oto là tiện nhất
Cái gì mới là đông kinh khủng lắm nên đừng bao giờ đi liền, hauy nghĩ đi nội có cây cù phú mỹ, cái hầm thủ thiêm thôi mà bà con cô bác kéo đi hết hahaha
Mới đi hôm qua về. Đồ ăn thì cũng nhiều, rẻ, nhưng do mới mở nên đông quá, riêng quầy đồ ăn Nhật thì xếp hàng gần 1h mới mua được. Hi vọng sao này sẽ đỡ hơn ... Hàng hóa thì rẻ hơn Coop, Big C tầm 10-15%. Không biết do giảm giá thời gian đầu hay sao đó.