Tìm kiếm bài viết theo id

Sinh viên nợ môn và quá bế tắc !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tay_dang_run, 13/2/14.

ID Topic : 7208547
Ngày đăng:
13/2/14 lúc 18:10
  1. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/11/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    72
  2. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    nói thật với gia đình đi bạn, giấy ko gói dc lửa đâu, để càng lâu càng bốc mùi đóSinh viên nợ môn và quá bế tắc !
     
  3. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    Bác không hiểu hoàn cảnh gia đình mình đâu ! Mình không đủ can đảm !
     
  4. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    Đất nước sắp có thêm 1 anh lính tình nguyệnSinh viên nợ môn và quá bế tắc !
     
  5. dragonface Audio Moderator

    1 năm 10 môn thì 6 tháng 5 môn, học dễ văn ẹc mà cũng than Sinh viên nợ môn và quá bế tắc !
     
  6. X-const Thành Viên Kim Cương

    hồi còn học khóa mình có 2 mem tiêu biểu, 1 mem 30 trình vs 1 mem 36 trình, chả hiểu chạy tới chạy lui học thi lại thế nào (mà nghe đâu còn ra hẳn cở sở chính ngoài Hà Nội nằm vùng mấy tháng - cơ sở 2 trong SG) nửa năm trả hết Sinh viên nợ môn và quá bế tắc !
     
  7. lam_thien_phong! Thành Viên Cấp 4

    đi con đường thứ 2 đi, bác học ko nổi đâu
     
  8. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    1 năm mà còn 10 môn thì lo gì. Cựu bk hcm mình đây 1.5 năm 24 môn còn wa đây này. Cố lên! Đừng bao giờ tuyệt vọng ^^
     
  9. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    Cái vấn đề là trường mình là đh hùng vương hcm, nó tai tiếng pác piết rồi. bây h nó bị cấm tuyển sinh đâu có lớp để học chung khóa dưới đâu.. Mà đ ký mở lớp thì nó gian nan ntn chắc bác cũng pít rùi
     
  10. bạn phải nói với gia đình để đc hổ trơ tiền học, còn ko thì bạn phải vay mươn hay ntn đó có đủ tiền ăn học, rồi đk trả 10 môn còn có đường. chứ vừa làm kiếm tiền trả nợ thì 10 môn chắc cở 3 năm ah.
    nếu có kinh phí thì 10 môn này là chuyện nhỏ. còn vừa làm vừa học thì thua bạn ah.
    chúc bạn thành công.
     
  11. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Giờ học tiếp cũng k nổi mà nghỉ nghĩa vụ nó réo thì gd Bác cũng biết.thôi thì tranh thủ nghỉ học đi làm kiếm tiền tới khi nó kêu về đi nghĩa vụ cũng có it tiền gửi ông bà già cất giùm .đi nghĩa vụ ra cũng được 15tr ( trợ cấp tháng xài ít + ra nghĩa vụ nó cho) rùi học nghề gì làm ở quê hoặc trở lên sg đi làm cho rồi.mình cũng hoàn cảnh như bạn nhưng vì bị trộm sạch nên về quê
     
  12. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    pác cũng bỏ học ah
     
  13. choquanao Thành Viên Cấp 4

    Có cần làm đồ án cuối kỳ thì mình làm giúp cho :d
     
  14. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Nếu học ko nổi thì kiếm nghề khác, Đến BK HCM mang tiếng đuổi sv quá chừng mà còn tạo đk cho thằng bạn mình để nó ra đc. Há gì cái trường HV đó lại can tình đc, Đóng tiền tăng lên để bù vào số sv thiếu. vote đi nghĩa vụ thôi
     
  15. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    thank pạn, pạn nói đúng, h đi làm chưa chắc đủ ăn nói gì tiền trả nợ.1 năm là bị đuổi oh còn đâu mà 3 năm. Mình thì sức khỏe k có, học hành k xong nữa thì ... ngày mai trời lại sáng, cố gắng thui
     
  16. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    Mình thì ốm yếu bẩm sinh k pít đi có nỗi k ! thực sự mình pùn qá mới lên đây, mình cũng đã suy nghĩ hết rùi, mình sẽ lên trường xem xét tình hinh rùi tính tiếp. Thank pạn !
     
  17. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Hồi đó mình nợ có 1 môn mà chết lên chết xuống đây nè...
    Lý do là k đủ sv đăng ký khóa học cho nên k thể mở lớp được.. Đành chờ năm sau cho cái tụi khóa dưới nó học lên rồi mới đăng ký vô lớp tụi nó học mới trả nợ được.... Giờ ra trường rồi nghỉ lại mà vui :baffle:
     
  18. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    Mình chắc hết cơ hội rùi ! 3 năm mình đã mất và h mình trắng tay, tiền pạc, thời gian, công sức ...H pút này mới pít tiếc nuối, h thật sự chả pít con đường nào để đi !
     
  19. lamtrihieu1987 Thành Viên Cấp 4

    Quan trọng là ngay từ bây giờ tinh thần của bạn. Đừng bi quan, đừng u sầu. Phải háo hức lên. Cái sự học đòi hỏi con ngta phải cần mẫn, có phương pháp. Có người 1 2 môn k trả nổi. Có ng 10 20 vẫn qua phà phà. 23 tuổi còn trẻ, nhưng khó để bạn quay đầu học 1 ngành khác nhé bạn. Ráng lên nhé.

    Em trai mình ngày trước học ĐH Ngần Hàng Tp.HCM. Nó dính vào cái game online, học hành tụt dốc. Đến năm thứ 4 thì chính out khỏi trường vì nợ quá nhiều và không còn đầu óc tinh thấn để theo học nữa. Hiện tại vẫn còn long bong với cái game online. Nãn lắm
     
  20. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    cố gắng lên chú,ngày xưa a cũng xém die giống vầySinh viên nợ môn và quá bế tắc !.hoc tới đây mà bỏ thì phí lắm
     

Chia sẻ trang này