Tìm kiếm bài viết theo id

2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi D.A, 21/2/14.

ID Topic : 7220339
Ngày đăng:
21/2/14 lúc 01:31
  1. D.A Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    23/5/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,345
    buồn lắm các bác ạ...
    tính e mê cờ bạc
    1 năm rưỡi trước em đã đánh banh và thua 40 máy triệu ko nhớ rõ
    em buồn lắmmm
    rồi 3 tháng trước e lại ngựa quen đường đủ mới đầu đánh gọi đt 500 1tr rồi lấy mạng về đánh thua luôn 60tr tiếp tục em vô cùng hụt hẫng làm ra được nhiu mình chơi hết nhiu ( cũng may là ko mắc nợ gia đình )
    và mới đây e cũng đánh 500 1tr từ từ lấy mạng về đánh nhỏ ăn đc 7 8tr
    tính qua hôm sau sẽ nghĩ lấy tiền làm việc khác ko chơi nữa
    nhưng ngứa tay vào casino thua sạch giờ lỗ thêm 10tr
    số tiền đó trong khả năng e trả đc nhưng e buồn lắm 2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz
    sao mình ko thay đổi được bản thân mình
    cứ ngựa quen đường cũ haiz dặn lòng sẽ ko bao giờ chơi cùng tự hứa nhưng ko đc
    hay do bản tính e là vậy ?
    bác nào từng trãi qua như em hãy cho em cách giãi quyết
    2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz - 12 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz - 2
     
  2. 6.7.8.9 Thành Viên Cấp 6

    Bác kiếm tiền cũng nhìu ( thua nhiu bác trả dc hết, ko mượn gd )
    Vậy cờ bạc chi vậy bác ? Máu hả ?
    Cái này thay đổi dc hay ko e nghĩ do bản thân bác thui.
     
  3. D.A Thành Viên Cấp 4

    cũng nhiều người giàu làm ra rất nhìu tiền mà cũng vì nó mà tay trắng đấy thôi chỉ trách là tui có máu quá làm nhiu vô đó hết >"<
     
  4. kẻbụiđời Thành Viên Cấp 1

    Nếu còn nghĩ tới tương lai thì dẹp liền. Chưa ai làm giàu bằng cách chơi cờ bạc cả
     
  5. D.A Thành Viên Cấp 4

    em chơi biết ăn ko nghĩ sẽ thua lại mà vẫn... bó tay thôi chắc em phải làm lại từ đầu >"<
     
  6. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ

    Hix, cùng tâm trạng với bạn, win được 12tr , 1 tuần sau lỗ lại hết, âm lại thêm 10tr, giờ đang sầu đứt ruột đây , nản ghê
     
  7. D.A Thành Viên Cấp 4

    ăn rồi tính nghĩ tính xong lại ngứa tay tính làm 1 2 trận xong tiếp bước kế tiếp phải ko bác 2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz
    10tr thì đối với tui cũng ko quá lớn mà buồn là buồn sao tui tự hứa mà ko thay đổi 2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz - 1
     
  8. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mình đang thất nghiệp tết này đánh bài cào xì zách thua mấy đứa bạn học hơn 3tr, còn cười được kaka, thằng bạn làm một tháng hơn 14tr thưởng tết 60tr tết này cũng chơi với đám mình thua 10tr kaka cũng còn cười được, nhưng tụi mình ko ngựa quen đường cũ, chơi là chơi, dừng để làm thì dừng
     
  9. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Sau một thời gian chơi mà thua hoài thì phải tự mình ngẫm ra chứ, liệu có thắng được không?
     
  10. what see??? Thành Viên Cấp 4

    cũng có ông a chơi banh giờ nợ tứ phía khoảng 150tr, có có suy nghĩ ko chơi nữa lấy đâu tiền trả nợ vì hết khả năng chi trả rồi. Làm đc bao nhiêu là đóng lời hết chứ ko trả đc gốc. Cả nhà khuyên nhưng vẫn cứ âm thầm chơi. Thua mới bắt đầu luýnh quýnh đi mượn. haizz. Cũng tại e, e là người chơi trước rồi ổng ké theo chứ hồi đó ổng biết gì về banh bóng đâu. nhưng may mắn sau những lần thiếu nợ e gỡ đc và giải nghệ luôn. Dính vào banh bóng khó rút chân ra đc lắm. Ổng cũng nghỉ đc thời gian rồi có vài triệu (vẫn còn nợ) lại ngứa ngáy tay chân. Vì có vợ e mới nghỉ đc, vợ e nó ghét cờ bạc lắm nên e mà đụng vào là vợ từ luôn. Đó cũng là động lực e bỏ banh bóng.
     
  11. datnn Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ thì chưa gây nợ nhưng cứ tiếp tục thì nợ ngâp đầu cũng sẽ nhanh thôi.
     
  12. phumyboy Thành Viên Vàng

    tự mình bõ
    hoặc
    lên rừng, chỗ nào ko có mạng, ko có điện thoại, rồi sống hết cuộc đời ở chổ đó
     
  13. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Coi hạn chế bạn bè lại, ai mà bạn cờ bạc thì chia tay rồi xóa số phone.
     
  14. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    máu đỏ đen cũng giống như xìke matúy rất là khó bỏ nhưng ko phải là ko bỏ được, thứ nhất bạn phải có ý chí, có bản lĩnh. Thứ 2 tập những thói quen lành mạnh như cafe đàm đạo với bạn bè, thể dục thể thao để tinh thần thoải mái không còn nhớ đến nó nữa. Thứ 3 là lời khuyên chân thành, bạn nên bỏ nó đi trước khi quá muộn, cờ bạc không phải là 1 cái nghề, cũng may bạn chưa mắc nợ chứ mang nợ rồi gia đình thì rời xa bạn, bạn bè thì xa lánh bạn, hạnh phúc vợ con cũng không còn cuộc sống tăm tối. Bạn hãy nhìn về tương lai mà cảnh tỉnh cho bản thân mình hiện tại nhé. Chúc bạn vui
     
  15. Tien-Dong Thành Viên Cấp 1

    thay máu đi bạn.... máu cũ xấu quá....
     
  16. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    tay nào cầm tiền chơi bài thì chặt đi là xong
     
  17. X-const Thành Viên Kim Cương

    gom tiền lại làm nốt quả chót rồi nghỉ bất chấp kết quả ra sao đi bác 2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz
     
  18. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Chặt 1 ngón tay thề bỏ cờ bạc nha Bác.chết khi nào k hay đó.đừng chặt ngón giữa để móc cua.tui có bà cô chồng hớt tóc bả l giáo viên mà đánh bài riết đi cái nhà mặt tiền q3 xuống ở nhà thuê.thiếu đâu 3 4tram Tr thiếu khấu chi nhà nước 30tr nữa đó.giờ bả bị ung thư gan chồng chạy xe ôm kiếm ăn qua ngày.thằng con di bán vé số vì k còn tièn đi học
     
  19. heodauto Thành Viên Kim Cương

    tham gia vài club từ thiện ( 5giay cũng có ) . đi thực tế một số cảnh đời bất hạnh . bạn sẽ có một suy nghĩ khác về tiền bạc và cuộc sống . tui cai được 5 năm rồi . tết vừa rồi cũng chơi mùng 1 thua 20k . mùng 2 ăn 30k mà mịa nó khóc đòi lên phải trả2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz . mùng 3 dò lô tô mất mịa nó 8k .

    cờ bạc thì chẳng thánh nào nói hay được nhưng biết dừng và chừng mực thì không sao . mùa WC sắp tới dự tính đầu tư bia đi cá độ . ai theo hú em nhé2 Năm ngựa quen đường củ tự trách mình haiz - 1
     
  20. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
     

Chia sẻ trang này