vợ giận lên là bỏ về nhà mẹ đẻ làm gì bây giờ đây lần nào củng vậy. chán quá các bác vào cho ý kiến di. mới co con được 9 tháng . ma mình thì lo làm ăn lam. vợ minh thi ở nhà ko làm gì mà tánh tinh ko hop ai hết. nói chuyện vs minh thì hổn láo lắm.. chán bỏ mẹ
giận thì bỏ về, em kéo về lại được nước làm tới. 2 người ra nói chuyện đàng hoàng, nếu ko được cho vỡ ở nhà mẹ đẻ luôn, ko kêu về
nếu không phải lỗi tại bạn thì cho cô ấy đi du lịch vài bữa nhe, khi nào về xin lỗi thì cho vào nhà.... vài lần sẽ hết bỏ đi.
cưới nhằm con vợ trời đất, bỏ mẹ đi cho rồi, lời nói thật vì cũng đã từng bị như vậy, 2 lần tui bỏ qua qua lần 3 địt con mẹ mày đi tao cho đi luôn éo cần quan tâm, nó về nhà em cầm áo quần nó vứt luôn chỉ vào mặt nó mà nói, mày biến khỏi nhà tao ngay thế là xong 2 năm rồi, giờ em cưới vợ mới khỏe chuyện của em thật 100% em xin thề em nói thật con gái mà có tính đó bác chủ bỏ đi
vọe chồng cưới nhau về cùng chung tay gầy dựng cuộc sống, sẽ có lúc cãi vã này nọ mà mỗi làn cãi vã vác đít về mẹ thì bỏ ngay, công sức để mình lo làm ăn, mai mốt chú có con chú sẽ hiểu cái ấp lực thế nào nữa, rối lên mà vợ chồng phải san se với nhau con vợ này éo ra gì nói thật chủ thớt chửi mình nghe nhưng mình qua 1 lần rồi mình biêt
Đi vài tuần ắc phải về, nhưng phải nói chuyện với mẹ vợ nguyên nhân vì sao như: nhà hết gạo chẳng hạng. Rảnh tay rãnh chân dễ bề nhậu nhẹt chơi bời cho đổi gió.
cái này do ông ko biết dạy chứ chán nỗi gì.đâu phải lỗi hoàn toàn ở vợ.nói chung ko biết nhu biết cương
Nghe bác thớt nói vợ nc hỗn láo là đủ hiểu rồi...e cũng từng wen bạn gái, giận nhau nc thằng này thằng kia, tiễn e nó lên đường luôn..mình nó ko coi ra j, cưới về dám nó còn chửi ông bà già chồng luôn đấy.
bởi vậy vợ em lúc chưa cưới thì mẹ em đã dằn mặt 2VC trước rồi, mẹ em nói là mẹ ko muốn có chuyện j là bỏ nhà đi về ngoại, còn nếu đi được thì mẹ cũng ko cho mình rước về. nói vậy chứ vợ mà hở chút bỏ về thì chán thiệt. bác nên ngồi lại thỏa thuận với nó 1 lần
Khi vợ về nhà mẹ ruột, bác tổ chức ăn nhậu linh đình như kiểu "ăn mừng được giải phóng", mời bạn bè lại nhớ trong đó có vài em gái, sao đó làm sao cho vợ biết là mình có dắt gái về nhà ăn chơi, đập phá. Em nó tự đồng về ngay