thật sự mình ko tẩy chay và cũng ko ủng hộ đa cấp ,mình là trung lập ,nhưng sau 2 ngày chở thằng bạn đi xin việc lễ tân thì ức chế thật . đọc tin trên web thì subject toàn là "tuyển lễ tân làm theo ca ,ngoại hình .....bla ...bla này nọ " nhưng đi 5 chổ thì chổ nào cũng thấy toàn mấy cô mấy cậu sinh viên ,nam thì áo vest ,cravat .....nữ thì đồng phục công sở ,cao gót đi ra đi vào tấp nập ,mình với thằng bạn vừa bước vào thì bọn họ ko cần bik là ai mà bắt tay chào hỏi như thân lắm rồi ,chỉ cần ngồi gế đợi ngay quầy ra vào là bạn sẽ dc hàng chục lượt bắt tay từ các bạn tự cho là "thành đạt" . mình 27t cách đây 6 năm mình đã từng làm ở oriflame nên mình bik thừa quá rồi ,thằng bạn mình dc 1 "chị" mặt non choẹt ra bắt tay và mời vào hội trường ,mình nói "thôi tụi e bik rồi chị ơi" và kéo tay thằng bạn về . cái bức xúc ở đây mình muốn nói là tại sao lại đăng tin kiểu đó ,khiến cho những ng cần việc phải mất công sức đi tới lui....5 chổ đăng tuyển lễ tân đều là đa cấp ,nào là cty worldnet j đó ,rồi cty tế bào gốc ....té le hột lựu haiz cty trước đầy mình làm ,là 1 tập đoàn du lịch các sếp lớn khi nào họp hoặc gặp khách wan trọng mới mặc vest ,cravat cho lịch sự ,giờ thì nhìn mấy cô mấy cậu này lúc nào cũng vest mà ko bik có ai lớn tuổi hơn mình ko mà cứ gặp là kiu mình là em ngọt như mía lùi......oải quá mình đăng lên cho mấy bạn nào đang tìm việc thì có thể hiểu rõ hơn,khỏi mất công đi lại mà còn rước thêm cục tức, khi đọc thông tin tuyển dụng và đặc biệt khi gọi dt thì những "anh,chị thành đạt" ấy sẽ ko bao giờ cho bạn địa chỉ cụ thể ,chỉ cho địa chỉ đối diện hoặc đia điểm nào gần đó ,vd như :gần chợ gv ,gần chùa này nọ và sẽ ra dẫn vào ...... và gửi đến các bạn làm đa cấp : thực chất đa cấp ko xấu nhưng chính vì các bạn làm biến dạng nó ,nên nó đang dần trở thành 1 cv mà đa số ng VN nghe là bỏ chạy ,ngay cả đăng tin tuyển dụng mà các bạn cũng đăng sai sự thật thì còn ai dám tin các bạn ,làm vậy chỉ đem đến sự bực bội cho ng ta thôi
THỚT NÓI ĐÚNG ĐẤY . DKM CHỬI CÁI ĐỠ TỨC . THẰNG BẠN ALO : MÀY VÀO NHÀ TAO TAO NHỜ TÝ CÓ TRUYỆN GẤP . HỘC TỐC QUẦN ĐÙI ĐẦU DÍNH MÙN CƯA CHẠY VÀO , TỚI NƠI TÉ NGỬA THẤY TOÀN GIÀY TÂY ÁO VÉT . ... :beat_shot: . CẢNH BÁO THÊM ANH EM VỀ VỤ HỘI THẢO VÀ CHIA SẺ TẠI NHÀ NHÉ
ai nói thế bác. Có nhiều dạng lắm. Dạng lừa sv thì nó trải rộng toàn quốc . Rồi dạng chỉ tuyển bac si kĩ sư kể cả ca sĩ nữa. Nói chung tùy mặt hàng à.
Làm bên nghiên cứu thị trường cũng hay tuyển mấy đứa bạn đi hội thảo mà nó cứ tưởng m làm đa cấp nuinf m bằng con mắt nghi ngờ. Haizzzz
Tiếp mình, phục vụ niềm nở tốt vậy , những ng này làm nơi bán hàng chuẩn , hàng bình thường vơi kỷ năng như bán hàng của cty đa cấp thj tốt bt mấy ,chả bù đj ngkim , trtam điện máy , nv phục vụ chán
nói chugn tìm việc bạn chiu kh1o tìm hiều cty nó là gì trước khi đi , chứ đừng đi lung tung tốn xăng + sức , nhieu thằng nó dang ko địa chỉ 99% là hàng fake bạn nhá , chú ý chút
12 năm đèn sách ở cấp phổ thông + 4 năm mài quần ở trường đại học để rồi ra đời đi tìm cách lừa gạt người khác để kiếm thu nhập. Về quê khoe khoang ta đây thu nhập cao nhưng có ai ngờ.... thật là tội cho đa cấp phải có cuộc sống như vậy.
Không thể phạt được vì luật VN không có quy định về tỷ lệ phải chi % hoa hồng cho người bán hàng là bao nhiêu, bảng giá nếu có yêu cầu thì tụi nó cũng có bảng giá hẳn hoi, sản phẩm của đa cấp không chỉ là thực phẩm chức năng mà còn đủ loại khác hầm bà lằng và có giấy chứng nhận đăng ký đàng hoàng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có thể phạt được cái nội dung quảng cáo sai sự thật nhưng cho đến giờ vẫn chưa có 1 cty đa cấp nào bị phạt về việc này cả bởi vì số tiền phạt lỗi này quá nhẹ.