Tìm kiếm bài viết theo id

Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 19/2/14.

ID Topic : 7217995
Ngày đăng:
19/2/14 lúc 16:45
  1. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Dẫu sao cũng là cuộc đời.
    Khi yêu đã bị bạn trai uýnh rồi mà vẫn còn mang bồng theo.
    Bây giờ thì tùy bạn đó. Muốn bị tiếp thì theo còn không thì tìm cv có thu nhập rỗi hãy ly dị không là hết quyền nuôi con luôn đó.
    Chúc bạn sáng suốt và may mắn!
     
  2. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    con dưới 2 tuổi luôn luôn mẹ đc quyền nuôi con mà.mà chồng và ông bà nội có muốn dành cháu đâu,sợ mệt và gánh nợ mà..... vì bé đang bệnh,nên chắc tuần sau đi nợp giấy li hôn,đã quyết định rồi.hic.....
    CON HÃY THA LỖI CHO MẸ,MẸ ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC
     
  3. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Có loại đàn ông như dzay nữa sao... Từ h trở đi ra đường thấy nào nặng 100kg thì xác xuất 50% là nó...
    Thiệt là trong lòng muốn treo thằng này lên làm bao cát quá....
     
  4. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    hehe, thằng đệ trong phòng mình 103kg, nhưng được cái nó cao tới 1m75 nên nhìn đỡ kinh một chút, nhưng thằng này được cái hiền lành lắm, coi chừng đánh nhầm nó tội nghiệp
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Yêu trai đểu nhưng cưới hãy chọn trai tốt.

    -Lũ giai tốt tuy nhàm chán và dễ sai khiến, chúng nó lại ko có kỹ năng làm cho gái rung động như giai đều nhưng lấy về rất OK.
     
  6. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Mình có đọc 1-2 cái topic của bạn, cũng biết sơ sơ hoàn cảnh của bạn. Mọi người cho bạn lời khuyên là cũng nghe tâm sự một chiều từ phía bạn trong lúc bạn đang bế tắc hoang mang. Trong cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng suông sẻ, chỉ mong bạn hãy tỉnh táo để quyết định chuyện hạnh phúc của mình. Những bức xúc của bạn cứ chia sẻ thẳng với chồng bạn để tìm cách giải quyết, hay hơn là bạn mang lên đây hỏi ý mọi người, chồng bạn biết được cũng không hay lắm.

    Mình không khuyên bạn cứ tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh như vậy, nhưng trong lúc đang bế tắc thế này bạn đừng quyết định gì vội. Trước tiên là bạn tìm chỗ gửi con và đi làm, tự lập, cách ly chồng 1 thời gian co anh ấy cơ hội để nhìn nhận vấn đề và sửa đổi. Còn vẫn cứ như cũ thì bạn biết phải làm gì.
    Chúc bạn đủ nghị lực và mạnh mẽ vượt qua són gió và sống hạnh phúc.
     
  7. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    con cái khổ nhứt thôi
     
  8. Đan Vy Thành Viên Bạch Kim

    Chị gái về đội của em đi ... Em giới thiệu anh đẹp trai cho chị ...
     
  9. Lannguyen.snow Thành Viên Mới

    Chị nên bình tĩnh và suy nghĩ kỹ
     
  10. Lannguyen.snow Thành Viên Mới


    Bạn nay nói đúng nè! Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
    Không nên hanhd động khi đang tức giận! Chúc chị có quyết định sáng suốt nhất!
     
  11. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    vậy ăn hủ tíu xương đi em .Anh nè,hihihi

    Thằng đàn ông đánh đàn bà là thằng hèn nhát chứ hay ho gì.
     
  12. chicken_newbie CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT

    mình mới làm mất xe ng` ta , tâm trạng đang chán nản cực kì , thế mà đọc bài bạn xong , tuy cậu chuyện là buồn nhưng mấy tình tiếc bạn tả vui k chịu đc , nhất là về a ck mập của bạn
     
  13. quang_nguyen Thành Viên Cấp 3

    hết duyên hết nợ.
     
  14. tanmap1983 Thành Viên Cấp 1

    Chúc bạn tìn đc 1 góc hạnh phúc nho nhỏ
     
  15. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Có lẽ ko thể quay lại rồi.nói thật chưa bao giờ mình giận lâu đến vậy.lúc trước anh ấy cũng đánh đập mình,chửi mắn,nhưng khoảng 3 ngày là mình quên,thấy tội nghiệp.....giờ thì thấy ghét.cầu cho anh ta chết cho rồi.ghét như kẻ thù ấy.
     
  16. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Thế bữa giờ vẫn chưa quyết định à?
     
  17. hieumoinguoi00 Thành Viên Cấp 1

    Bỏ đi, chia tay bớt đau khổ
     
  18. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    thứ ck ngu dốt xấu tính vậy cũng yêu được,bỏ đi gái ơi,ôm con đi cho rồi
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,261 (Thành viên: 0, Khách: 1,234, Robots: 27)