Tìm kiếm bài viết theo id

moi người cho mình 1 lời khuyên :(((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi johntu3012, 11/4/14.

ID Topic : 7303445
Ngày đăng:
11/4/14 lúc 22:46
  1. Always Ready I CAN DO IT !

    giờ này còn quá quan trọng bằng cấp hả bạn. Một đống thạc sĩ giấy, cử nhân thất nghiệp nằm nhà kìa
     
  2. itvietgroup_com Thành Viên Bạch Kim

    theo mình thì giờ bạn nên kinh doanh mặt hàng gì đó, rồi làm thêm nghề giao hàng cho ng ta, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều. Tính của bạn chắc hơi khó đi làm thuê, cứ tự làm là tốt nhất. Quan trọng là đừng bỏ cuộc
     
  3. boy_quay Thành Viên Cấp 1

    Nói chung chủ topic dù 25t nhưng đầu óc như đua 15t, 16t còn nhìn đời màu hồng lắm nên không bao giờ chấp nhận sự thật để ráng phấn đấu mà luac nào cuzng đòi muốn như ngta. Haizzz
     
  4. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Tình trạng của bạn có gì đâu mà bi đát, vẫn có nhà để ở, có cơm để ăn. Để mình nói tình trạng của mình nha

    Năm 22t ( tốt nghiệp đại học) , mình phải gồng gánh ( nhà mình chỉ có 2 mẹ con) gần 100 chai , quyết định ở nhà phụ má mình ( vì nếu ko phụ thì ko ai phụ má mình hết) . Chi tiêu, tiết kiệm , ko dám ăn, ko dám xài trong suốt 4 năm trời để dành tiền mà trả nợ . Cũng may, bây giờ đã trả xong hết rồi. Bây giờ mình dự tính đi học thêm Anh Văn (mình tốt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ Anh) để làm thêm nghề tay trái , phụ thêm cho má mình, để dành tiền sau này.

    Trong câu truyện của bạn, mình thấy bạn làm cái gì cũng vài tháng rồi bỏ, mình nghĩ có lẽ không phải do công việc không phù hợp mà là do chính bản thân của bạn, hay nản chí. Đã đi làm công thì phải chấp nhận nghe chửi, còn muốn không bị chửi thì chỉ có làm chủ mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh lắm nên phải cố gắng thôi, còn sức , còn tuồi trẻ thì cố mà làm, dành dụm cho tương lai sau này nữa. Chúc bạn thành công
     
  5. lethanhdu Thành Viên Vàng

    đọc văn của bạn mà mình muốn chảy nước mắt, văn cương gì mà giống tụi con nít chát chít ấy
     
  6. Johnny Depp Enthusiastic Support

    Việc trước mắt cần phải làm ngay là em trai nên bỏ kiểu viết teencode, sử dụng đúng văn phong chính tả Tiếng Việt... Rồi sau đó tính tiếp.
     
  7. Như Lai.Phật Tổ TRÙM SƠN CA MIỀN TRUNG

    trước tiên bạn quyết định đi làm công cho người nào đó bạn phải học nhẫn nhịn là điều trước tiên
     
  8. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Đi làm ở đâu thì được nghe chửi là vui rồi bạn ah. Chửi vì mình ngu mình dốt chưa biết nên người ta chửi. Để lần sau mà rút kinh nghiệm học hỏi người ta.
    Có nhiều ông chủ họ không chửi đâu mà đuổi thắng cổ.
    26t đi học không phải là muộn. Ngoài giờ học có thể làm ship cho các cửa hàng.
    Kẻ sợ khổ thì không làm được gì nên thân hết. ĐI lái taxi mà sợ bị cướp thì thua cả mấy con đàn bà. Đàn bà lái taxi đầy đó thôi!
    Muốn sướng thì phải có khổ còn không muốn khổ thì đừng có mơ ngày sướng. Và không sướng ko khổ chỉ có die là hết!
    Bạn suy nghĩ lại đi nhé!
     
  9. gio555 Thành Viên Kim Cương

    bây giờ bạn muốn thế nào nè? bạn phải biết muốn chạy thì đầu tiên phải tập bò rồi tới đi sau đó mới có thể chạy được bạn ơi
     
  10. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    17 tuổi mà đã có bằng ô tô? ảo tung chảo moi người cho mình 1 lời khuyên :(((
     
  11. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    kiểu này là vô phương cứu chữa rồi , không biết nói gì hơn . thak moi người đã góp ý , về vic viết dấu tiếng việt of mình , chính câu này còn nói ko ra hồn , đời chú ko làm được gì ra hồn đâu em ơi , ăn bám cha mẹ rồi sau chờ ăn bám vợ mà sống thôi . ra đời mà khó khăn 1 chút là từ bỏ thì cả đời cũng chẳng làm nên sự nghiệp.
     
  12. VIP SIM Banned

    Em cũng giống vậy nè Bác Long ...

    Em thích ...
    Lúc nhỏ ba má nuôi
    Lớn xíu vợ nuôi
    Về già thì con nuôi .

    hé hé ...
     
  13. Ai phôn năm Thành Viên Bạch Kim

    Mình sn 88 hơn bạn 1t, gia đình bt ko có điều kiện, sáng mình phụ bán ở chợ, trưa về nghỉ tí rồi tập thể hình . 3h bắt đầu đi trông xe và giao hàng cho 1 shop quần áo. tối 9h về vẫn găp bạn gái, 2 đứa xác định tương lai nên tiêu xài tiết kiệm, 1 tháng đi xếp hình 1,2 lần...
    tính ra 1 tháng mình để dành đc 3tr, mình thấy vậy là vui lắm rồi, sau này cưới vợ sẽ mở tiệm gì đó làm chủ...
    Nói chung là phải chịu cực và quyết tâm mới làm đc bạn ah
     
  14. truonghong Thành Viên Cấp 3

    cho em học nghề ông già bác với
     
  15. LyCuCu Thành Viên Vàng

    bạn chủ top mọi người khuyên không nghe gì hết ! việc đầu tiên của bạn người ta khuyên là đúng rồi ! phải viết chữ , câu văn chính xác 1 chút ! viết chữ ko ra hồn thì mãi mãi cũng ko ra hồn ( chữ viết , cách viết cũng đủ đánh giá 1 con người) ! rồi sau đó thì kiếm 1 việc nào bình thường thôi để kiếm tiền . rãnh đi đi học để bổ sung kiến thức và bằng cấp để đi lên !
    - muốn nghe cuộc sống của tui không? khó khăn hơn cả bạn mà cũng đi lên tới giờ cũng 30 tuổi , vợ con đàng hoàng nè ! nếu nói về quá khứ thì tui sướng hơn bạn và cũng khó khăn hơn bạn hơi nhiều đó ! từ con nhà khá giả chỉ biết ăn rồi chơi , học hành thì đánh bạn , đánh thầy phải nghĩ học giữa chừng ! rồi cty của nhà bị phá sản phải đi ở nhà thuê , lưu lạc qua tỉnh khác ! nhưng cuối cùng cũng học xong đại học và cũng đi làm rồi kinh doanh , lấy vợ , sinh con !
     
  16. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    chịu cực là được...cái gì cũng phải nhẫn nại...kinh nghiệm của mình khi đi làm đó là cứ cố gắng hết mình dù có khó cỡ nào đi nữa...vì đơn giản khi đi làm bạn chẳng có thứ gì để mất cả...cùng lắm là mất việc...điều này chẳng quan trọng vì ban đầu bạn đã thất nghiệp rồi còn gì...cứ cố gắng sẽ đạt được mong ước thôi
     
  17. Arés Thành Viên Kim Cương

    Sn 1989 là còn trẻ mà. Cứ ăn chơi tẹt ga đi bro. Đến năm 40 tuổi rồi hãy bắt đầu cuộc đời bằng những công việc đơn giản như chạy xe ôm chẳng hạng.
     
  18. laitutien Thành Viên Cấp 2

    Tôi thấy bạn thiếu nghị lực và kiên nhẫn.

    Bạn có đam mê về việc gì, làm hoài không chán, không có lương thì hãy xách định đam mê đó là sẽ là nghề của bạn. Chỉ có đam mê việc mình thích thì bạn sẽ theo đuổi đến cùng.
    Hãy xem lại mình hay làm những việc gì mà 3-4 tiếng liên tục mà ko than thở, thì đó là đam mê và kỹ năng của bạn.

    Chủ top nên thể hiện trách nhiệm và sự lựa chọn của mình. Bạn đã 25 tuổi, hành xử hơi con giống con nít, làm ở đâu cũng có chuyện xảy ra (cái này do háu thắng quá).

    CHúc bạn sớm ổn định trong cuộc sống!
     
  19. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    nè bạn : nếu đợi đến lúc có 1 công việc thích hợp + mức thu nhập vừa ý thì mới nổ lực làm việc thì bạn mãi mãi chỉ như con ếch nhảy qua cái vũng nước mà ngỡ là ao hồ biển lớn
    chưa có 1 ai làm giàu mà ko mất tiền , cũng ko ai thành công mà ko có thất bại .
    người ko có chí hay đi tìm thành công mà ko nghĩ được rằng
    cố gắng hết khả năng thì thành công sẽ theo đuổi phía sau mình ( khỏi cần tìm nó )
    thế mạnh của bạn là gì ? năng lực bạn đến đâu ? và bạn đã cố gắng nổ lực thật sự chưa ?
    mình nghĩ là chưa ...
    mình ko thể khuyên bạn nên làm thế này hay làm thế kia ....
    vì với 1 người nô lệ vào đồng tiền thì sẽ ko nhìn thấy cơ hội + tiền ở đống rác
    1 công việc béo bọt có ai mà muốn ... 1 ngã rẽ toàn đá xanh ai muốn đi ?
    nhưng nếu nhìn lại thì bạn nên xem nó là 1 phần của cuộc đời mình mà bạn phải trãi qua...
    bắt đầu bình tâm lại : gác chân lên trán -- gác tay ko ép phê đâu
    nghĩ xem thành công là gì ? có phải nó chỉ đơn giản là chúng ta đạt được những mong muốn nhỏ để đi đến 1 thành công lớn ko nào ???
    ví dụ : bạn muốn có 1 tiệm sơn nhưng chưa có khả năng ...
    giả sử bạn ko hề biết tương lai của bạn trong 7 tháng tới sẽ có duyên gặp 1 quế nhân giúp đỡ về khoảng mặt bằng , hay 1 lời mời giúp đỡ + hợp tác 2 bên có lợi , vậy để đến 7 tháng sau đó điều cần trước mắt khi chưa có cửa hàng sơn là bạn phải tồn tại cho đến lúc đạt được cái cửa hàng theo ý muốn đúng ko ???
    1 công việc tào lao gì đó tạm thời + vạch định = chia nhỏ cái mình muốn
    trong thời gian đi làm chịu khó săn lùng mua đồ thanh lý của nghề sơn để dành tích lũy từ từ sau này mở tiệm
    vô tình biết đâu đi làm 1 công việc tạm thời , nhưng tích lũy gom được 1 đống đồ nghề + 1 cơ hội có thể phát huy nghề sơn ( thế là đạt dc cái móc mình đưa ra ) + cái mình nói ở trên ví dụ có ân nhân cho bạn làm ko mặt bằng rồi ăn chia -- nếu bạn ko có sự chuẩn bị cho chính mình , thì lấy đâu ra vốn để xoay ra đồ nghề để đón chào 1 cơ hội làm chủ cửa hàng sơn ??
    giờ ta xem lại có phải ta đạt dc cái ta muốn = chia nhỏ ra ko ?
    còn hơn là an phận long bong , đến khi cơ hội đưa đến thì cóc có cái gì để mà làm ....
    cứ ngồi mà mong với ngóng
    vì cơ hội nó đến bất ngờ và nó ko chờ mình
    mình lấy ví dụ là thế cho dễ hình dung
    cứ chia nhỏ những gì bạn mong muốn + hoàn thành nó
    cứ thế bước từng nhịp ...
    dài dòng qua chỉ rối óc ... nên mình chỉ nói thế bạn chắc sẽ hiểu
     
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Suy nghĩ thiển cận, trẻ trâu quá. Chú có thấy 99% những người có chức quyền trong xã hội mà ko có bằng cấp chưa ??? Những ai có bằng cấp nhưng năng lực kém hoặc ko quen biết bị đào thải là chuyện tất nhiên.
     

Chia sẻ trang này