Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    Trưa nắng uống sao nổi hả Chú...?
    Theo ý riêng của Anh : Chủ Nhật , Khai đao 6.00h hoặc 6.30h PM là OK nhất...
    Còn A/E nào Máu thì cứ tập trung sớm vẩn OK mà...hehehe.
     
  2. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    Ghi nhận 1 sự cố gắng ... Đáng iu...kakaka...
     
  3. Pé Heo Xinh Tửu Lượng Vô Biên

    tối chủ nhật cung được.tùy mọi người sap xếp,chủ nhật ko ai phải đi làm nen tranh thủ khoang 5h gi do,để canh giờ dây thun.chu kiu 6h bao dam 7h30 moi co mặt
     
  4. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    Tối nay 6g30 Mr Đàm sẽ biểu diễn tại Long Hải Quán. nhớ đúng h nhé các bro...Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  5. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

  6. trihominh Tửu Lượng Vô Biên


    VL Mr Đờm! kekekekekeke
    Sau 1 trận chiến với đối thủ "Cọp đen" tại hạ có lẽ đã bị trọng thương xin các bằng hữu cho tại hạ được phép lui vào hậu cung... í lộn lui vào "cốc" tịnh dưỡng vài ngày, mong rằng tuần sau sẽ tái xuất giang hồ ,lại có thể tiếp tục cùng các bằng hữu chinh chiến với băng đảng " Cọp đen".
     
  7. no-drink-no-talk Tửu Lượng Vô Biên

    Ra dùng 7up cho mát họng đi anh. Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  8. Pé Heo Xinh Tửu Lượng Vô Biên

    trời nóng anh em di giải khát suốt luôn ha
     
  9. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    Duyệt...tối Chủ nhật phải có mặt nhe.

    Khởi động thì OK.

    Chính xác..Mà mình kg có time tham gia...hehehehe
     
  10. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    Thay mặt bé Tím..UP..cho mọi người theo dỏi..hihihi
     
  11. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    ANH EM CHO Ý KIẾN ĐI RỒI CHỐT LUÔN. sỐ ĐỐNG NHÉ. NĂM NAY KO ĐI BÒ CẠP VÀNG ĐỠ TỐN TIỀN CÔNG AN.
     
  12. bacsydeptrai_35 Thành Viên Cấp 6

    Ngay chân cầu ông Lãnh quận 4, có nhà hàng Sinh thái 155, vô chồi hay vào phòng lạnh cũng dc, có phục vụ Đờn ca tài tử
     
  13. Pé Heo Xinh Tửu Lượng Vô Biên

    chài,co biết ca tài tử đâu mà ca.
     
  14. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    A/E cứ cho ý kiến...Chiều mai chú Duy chốt và lên Thông báo chính thức...
     
  15. Pé Heo Xinh Tửu Lượng Vô Biên

    có em út hem ta
     
  16. Pé Heo Xinh Tửu Lượng Vô Biên

    Ai keu em do! Co em day!
    Co em ut la em ne! Duoc ko chong yeu?
     
  17. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    Tennis.Coach1111 Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8

    Sinh nhật club , theo anh nên tổ chức đúng ngày hoặc CN thì hay hơn . Vì cuối tuần thứ 7 có một số người phải đưa GD đi chơi (Vd : Mr Trí + Mr Luật)....
    Nói gì nói chứ A/E mình sinh hoạt như một GĐ lớn. Nên anh nghỉ nhửng ngày trọng đại như vậy nên tổ chức tại nhà chiến hửu và cũng là thành viên tích cực của Club mình vẩn tình nghĩa và chu đáo hơn...
    Và địa điểm đó kg ai xa lạ...(tuy hơi xa so với A/E một chút) Là nhà
    Chú LONG baby...(Chú em cũng gắn bó và nhiệt tình với Club nhiều...rất nhiều).
    Nhất là sau khi ăn , uống có thể vui tiếp tân 2 (Hát .Hò)cũng OK.
    Còn vấn đề này nữa , có lẻ thời gian qua có một sự đáng tiếc là mất vui vì vô tình và khách quan trong Club...Nên anh nghỉ , trong cuộc sống kg ai hoàn hảo cả ...Nên dịp này Sinh Nhật Club . Anh mong mọi người bỏ qua tất cả những phiền muộn đó và sát vai cùng nhau phát triển Club mình ngày càng
    Đông + Vui hơn...Chúng ta đều lớn hết rồi và nhất là đến với Club là giảm Stress , nên hảy bỏ qua chuyện nhỏ mà trân trọng tình cảm Lớn trong Club...
    Anh tâm sự vài dòng ngắn ngủi nhưng chân thành và thực tế...Mong A/E hiểu nhiều nhe...Thanks.
    Tất cả vì
    TỬU LƯỢNG VÔ BIÊN , hehehe...
    Mọi người tham gia đóng góp ý kiến sớm...Và
    chú Duy có trách nhiệm lên thông báo...
    Nếu thống nhất tại nhà
    Chú Long thì liên lạc để Chú Long chuẩn bị luôn...

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 9Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 10Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 11Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 12Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 13Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 14
     
  18. Tennis.Coach1111 Nothing's Impossible

    Chú lập có chơi qua chổ Vườn sinh thái 155 Cầu ông Lảnh chưa Vậy ??? cho ý kiến để anh em tham khảo , đóng góp ...Và cho chú Duy biết để chốt và lên Thông báo chính thức luôn...
     
  19. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    alo alo...chim sẻ gọi đại bàng...chim sẻ gọi đại bàng Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  20. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hay nè mấy đại ka Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    [video]http://thegioinet.net/ma-tao-dan-la-giu-lay-truong-sa-cua-sv-ntu.html[/video]

    Lirc:
    hook:
    Má tao dặn là... Biển đảo là máu của ông cha...
    Rồi má tao dặn là... Con đi canh giữ cho Trường Sa...
    Má Tao dặn là... tình yêu quê hương là tất cả...
    Rồi má tao dặn là... vùi xác quân thù chốn biển xa...

    ver1:
    Má tao, cái ngày tao xin ra trận...
    Má ko có cản ....bước chân tao... vì biết đất nước đang cần...
    Bả chỉ nói với tao... nơi phương xa phải cẩn thận...
    Vì bọn giặc Tàu nó còn bất nhân, hơn cầm thú... gấp trăm lần...
    Nơi biển đảo ... sóng gầm.... Nơi lòng người căm phẩn...
    Dù cho khó khăn cách mấy ....cũng cố.... để giữ vững... bước chân
    Má vẫn đứng đó... nhìn bóng tao khuất xa dần
    Dù tao biết.... trong lòng má... những niềm đau gấp trăm lần....

    [Con xin lỗi má... vì đến lúc con phải đi...
    và Con xin lỗi má... làm má khóc trên bờ mi...
    Còn lũ giặc tàu... còn nỗi đau còn âm ĩ...
    Vẫn Còn lũ cướp nước... thì con còn... phải bước đi] x2

    hook:
    Má tao dặn là... Biển đảo là máu của ông cha...
    Rồi má tao dặn là... Con đi canh giữ cho Trường Sa...
    Má Tao dặn là... tình yêu quê hương là tất cả...
    Rồi má tao dặn là... vùi xác quân thù chốn biển xa...

    ver2:
    Biển Đảo là nhà... tất cả hướng về Trường Sa...
    Giống như Má vẫn hay nói... Việt Nam 4 bể là nhà....
    Anh em phương xa, mồi nhau chung điếu thuốc lá...
    Cùng canh giữ nơi đảo xa...có xá chi chuyện nhớ nhà...
    Con nghe lời má... gửi tình yêu vào biển cả....
    Ko để bóng quân thù... đặt chân bước đến Trường Sa...
    Nếu như 1 ngày... có tiếng súng nó nổ ra...
    Con vẫn xin hứa với má... dù cho con có phải ngã...
    [Giữ lấy Trường Sa... và giữ lấy nơi quê nhà....
    Giữ lấy nơi biển cả... có xương máu của ông cha...
    Rồi mai nơi biển đảo sẻ ko còn bóng China
    Đất nước được yên bình con sẻ lại dc về thăm má....]x2
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. lemanhtranggin,
  2. quangkhlong,
  3. lekhanhlonghcm
Tổng: 1,187 (Thành viên: 3, Khách: 1,169, Robots: 15)